Một phụ nữ gốc Việt ngồi tù vì đánh chết vẹt của con chồng ở Singapore

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bà Tran Thi Thuy Hang (38 tuổi) vừa bị tuyên án 4 tuần tù giam vì hành động đối xử tàn nhẫn với một chú vẹt.
Một phụ nữ gốc Việt ngồi tù vì đánh chết vẹt của con chồng ở Singapore
Bà Tran Thi Thuy Hang nhận án 4 tuần tù giam vì đánh chết một con vẹt

Theo The Straits Times đưa tin, vụ việc xảy ra ngày 27/10/2017 khi cô gái trẻ Yu Mei Ling (26 tuổi) đang mang chú vẹt Lucky trên vai và đi lại trong phòng khách của căn hộ chung cư Sengkang nơi gia đình đang sinh sống.

Đúng lúc đó thì mẹ kế là bà Tran Thi Thuy Hang trở về nhà. Chú vẹt Lucky bỗng lao tới mổ tới tấp vào mặt khiến bà vô cùng tức giận, lập tức chạy vào phòng phàn nàn với chồng là ông Yu Ching Meng (60 tuổi) về chú vẹt.

Công tố viên Yap Teck Chuan kể lại: "Trong lúc tức giận, người phụ nữ yêu cầu con vẹt phải được mang đi nơi khác nếu không sẽ không được sống nữa".

Được biết ông Meng và bà Hang kết hôn từ năm 2005. Chú vẹt chính là món quà mà ông tặng cho con gái riêng Yu Mei Ling, cái tên Lucky cũng chính là do ông Meng chọn với mong muốn con luôn gặp may mắn.

Sau khi lời đề nghị không được đáp ứng, bà Hằng đã hành động ngay sáng hôm sau (28/10), khi ông Yu và con gái vừa rời khỏi căn hộ để đi ăn sáng lúc 8 giờ, bà lấy chiếc gậy tre phơi quần áo, mở lồng và đánh chú vẹt nhiều lần đến chết.

Khi ông Yu trở về nhà, bà Hang cho chồng xem xác thú ưng và kể lại những gì mình vừa làm. Thậm chí, bà còn vứt xác và lồng chim vào thùng rác.

Trong phiên tòa, thẩm phán Adam Nakhoda nói rằng hành động của bà Hang là tàn nhẫn và có tính toán từ trước. Đối sử tàn ác với động vật, bà Hang có thể phải chịu mức án 18 tháng và bị phạt tới 15.000 USD.

Cô Yu Mei Ling và con vẹt yêu quý của mình

Trao đổi với tờ The Straits Times, cô Yu nói rằng cô cảm thấy nhẹ nhõm vì vụ việc đã kết thúc. Cô nói thêm rằng lúc đầu cô không định thông báo cho chính quyền, nhưng vì mẹ kế tỏ ra bình thường, không hối hận vì việc mình đã làm nên cô quyết định làm vậy.

"Hầu hết những người hàng xóm của tôi đều biết và đã tiếp xúc với con vẹt. Lucky hiền lành, không hung hăng chút nào. Không biết vì sao nó lại lao tới mổ vào mặt bà ấy, tôi cũng bị sốc vì đây là lần đầu tiên con vẹt làm vậy" - Cô Yu nói.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật