Nghe cuộc gọi lúc 4h, cô dâu gào khóc đòi chết theo chồng

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hay tin chú rể cùng họ hàng nhà trai gặp nạn khiến 13 người chết, cô dâu sắp lên xe hoa gào khóc thảm thiết, đòi chết theo anh Long.
Nghe cuộc gọi lúc 4h, cô dâu gào khóc đòi chết theo chồng
Ảnh minh họa

Sau một ngày xảy ra tai nạn thảm khốc khiến chú rể cùng 12 người thân t‌ử von‌g ở , tối 30/7, không khí hiu quạnh, u buồn bao quanh gia đình cô dâu Lê Thị Yên (ngụ Bình Định). Cổng hoa, phông màn, lều bạt, sân khấu tiệc cưới... được tháo dỡ, bỏ nằm chỏng chơ nơi hiên nhà.

Lặng nhìn bức ảnh cưới của hai vợ chồng cháu gái ôm hoa tươi cười, hạnh phúc còn, chưa kịp tháo keo dán xung quanh, ông Lê Đức Sỹ (chú ruột cô dâu) thở dài, đớn đau như đứt từng khúc ruột.

"Long ơi, sao bỏ em mà đi"

Hàng chục người thân của gia đình Yên làm ăn xa ở các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Đà Nẵng, TP.HCM tập trung về quê Bình Định, chung vui ngày "đại hỷ" của cô cháu gái. Không ngờ, ngay trước giờ hành lễ gia tiên, chú rể cùng họ hàng gặp nạn t‌ử von‌g trên đường từ Quảng Trị vào Bình Định rước dâu.

Ông Sỹ kể lúc 4h sáng 30/7, trong lúc cả gia đình còn chìm sâu trong giấc ngủ thì chuông điện thoại reo vang. Thoạt đầu, các thành viên gia đình ai cũng nghĩ người thân cài chuông báo thức dậy sớm, chuẩn bị cho tiệc cưới. Sau 5 phút chuông điện thoại reo, Yên gào khóc thảm thiết khiến cả nhà giật mình thức giấc.

"Lúc tôi thức dậy đã thấy Yên gào: ’Anh Long ơi sao nỡ bỏ em mà đi’, rồi đòi lao ra giữa sân t‌ּự t‌ּử chết theo chồng. Mọi người phải thay phiên nhau động viên, an ủi, cấp tốc thuê hai ôtô chở cô dâu cùng 5 người thân ra Quảng Trị", ông Sỹ kể trong nỗi xót xa.

Từ TP.HCM về dự đám cưới em trai, rạng sáng 30/7, ông Thượng (anh trai chú rể) thuê khách sạn gần nhà gái ở huyện Phù Mỹ (Bình Định), đợi đón họ hàng nhà trai thì nghe hung tin.

"4h30 sáng nay. Tôi đến nhà gái và nghe tin dữ thì em dâu và mọi người đã biết tin rồi. Chứng kiến em dâu quằn quại đau đớn, gọi tên em trai mà tay chân tôi rụng rời, tim như vỡ nát", ông Thượng mếu máo.

Ngồi thất thần giữa khuya ở hiên nhà cháu gái, bà Lưu Thị Ảnh (70 tuổi, bác gái cô dâu) cho hay gia đình, họ hàng mổ heo, làm hàng chục con gà, vịt cúng báo tổ tiên cháu gái sắp cưới chồng, nhưng không ngờ.

"Chiều 29/7, người thân làm ăn xa cùng bà con lối xóm đã tập trung về đây dự tiệc mừng cho cháu gái. Gia đình dự tính đãi tiệc khoảng 18-20 mâm (tương đương 200 khách). Đôi trẻ sắp nên duyên vợ chồng mà sao trời nỡ để cháu gái tôi chịu cảnh thảm thương thế này", bà Ảnh mếu máo.

Tiệc cưới đầy nước mắt

Theo kế hoạch, gia đình ông Lê Đức Tuân (cha cô dâu) làm lễ thành hôn cho con gái lúc 10h, sau đó đãi khách cùng họ hàng, bà con. Tuy nhiên, sự cố bất ngờ khiến hàng trăm khách đến chung vui, chúc phúc, đành ngậm ngùi chuyển sang lời chia buồn với nỗi đau lớn cùng gia đình.

Bà Nguyễn Thị Giáo (bác gái cô dâu), kể rằng thiệp mời đã phát đi nên 10h30 ngày 30/7, khách đến dự đám cưới và bất ngờ khi nghe gia đình cáo lỗi, thông báo lý do sự cố tai nạn giao thông, gây tang thương cho họ nhà trai.

"Nghe vậy, bà con lối xóm đồng cảm, chung tay giúp gia đình trang trải chi phí cho tiệc cưới thiếu vắng... chú rể mà họ không cầm được nước mắt", bà Giáo nói.

Bà Lưu Thị Ảnh thẫn thờ khi nghe cháu rể cùng nhiều người thân thiệt mạng trong vụ tai nạn. Ảnh: Minh Hoàng.

tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam khiến 13 người t‌ử von‌g, trong đó có anh Long (chú rể), mẹ, chị và cháu của Long. Theo ông Thượng, gia đình Long có bốn anh em và chú rể là trai út. Người cha của anh đã qua đời cũng vì tai nạn giao thông hơn 10 năm trước.

Theo thân nhân gia đình, anh Long và chị Yên là những người con xa xứ, cùng vào Bình Dương kiếm kế sinh nhai. Đồng cảm hoàn cảnh khó nghèo, họ thương yêu, đến với nhau kết duyên vợ chồng. Được sự động viên của gia đình, họ đã tổ chức tiệc cưới tại Bình Dương trước sự chứng kiến của bạn bè.

Theo kế hoạch, trưa 30/7 lễ cưới được tổ chức ở nhà gái tại Bình Định và đôi vợ chồng trẻ ra mắt họ hàng nhà trai ở Quảng Trị vào ngày 2/8. Tuy nhiên, kế hoạch tươi đẹp của đôi tình nhân này bỗng chốc tan biến trong tang tóc.

Bà Lại Thị Lệ Hà, Chủ tịch UBND xã Mỹ Quang, cho biết cô dâu Lê Thị Yên là con ông Lê Đức Tuân (52 tuổi) ở thôn Bình Trị. Gia đình ông thuộc diện hộ nghèo, vợ bị bệnh tim. Hai vợ chồng có ba người con, Yên là con giữa trong gia đình. Hoàn cảnh kinh tế gia đình quá khó khăn, các con của lão nông này lần lượt rời quê nhà đi làm công nhân khắp nơi.

"Hoàn cảnh gia đình của ông Tuân đã nghèo mà còn gặp ’cái eo’. Ngày cưới của con gái ông bất ngờ gặp nghịch cảnh tang thương", vị Chủ tịch xã Mỹ Quang .

Cổng hoa, lều bạt che rạp đám cưới cùng bàn ghế nằm chỏng chơ ở nhà cô dâu. Ảnh: Minh Hoàng.

Trước đó, khoảng 2h30 ngày 30/7, ôtô 16 chỗ đưa chú rể Nguyễn Khắc Long cùng người thân từ Quảng Trị vào Bình Định rước dâu. Khi đến thị xã Điện Bàn (Quảng Nam), xe khách này đã đâm vào ôtô đầu kéo lưu thông theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến 10 người t‌ử von‌g tại chỗ, 3 người t‌ử von‌g trên đường đến bệnh viện, trong đó có chú rể.  

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 9039
  1. Kết luận nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trong đám rước dâu ở Quảng Nam
  2. Th.ảm n.ạn xe rước dâu làm 13 người ch.ết: Công an kết luận nguyên nhân vụ tai nạn
  3. Sau phát ngôn sốc, Hoa Vinh phản ứng bất ngờ với gia đình nạn nhân ở Quảng Nam
  4. Đứa trẻ thoát chết trong vụ xe rước dâu gặp nạn gọi tên mẹ mỗi đêm
  5. Sau tai nạn xe rước dâu, Bộ GTVT nói chưa thể mở rộng tuyến tránh
  6. Thảm nạn 13 người ch.ết: Nghẹn ứ lá thư ‘Gửi T.Hân‘: Ngày mai con thức dậy sẽ k còn mẹ...
  7. Th.ảm nạn rước dâu 13 người ch.ết: Đau xé lòng tiễn đưa GĐ chú rể, cô dâu ngất lịm...
  8. Đau xé lòng tiễn đưa chú rể và người thân tử nạn trên đường rước dâu
  9. Đám tang 7 nạn nhân trong vụ xe rước dâu gặp tai nạn: Con trẻ khóc ngất tiễn cha mẹ
  10. Người thân òa khóc khi toàn bộ công nhân nhà máy tiết lộ con người thật của chú rể
  11. Bị ném đá dữ dội Hoa Vinh đáp trả: Ngủm hay mất thì cũng chả sống lại được đâu
  12. Giám định kỹ thuật xác định nguyên nhân vụ tai nạn ở Quảng Nam
  13. Đôi chân loạng choạng của con trai tiễn đưa bố ở Quảng Trị: “Em! Không, đừng khóc...
  14. Kêu gọi ủng hộ bé gái vụ rước dâu, Hoa Vinh bị chửi sấp mặt vì ăn nói xúc phạm
  15. Vụ tai nạn thảm khốc 13 người chết: Cả nhà máy ở Bình Dương khóc thương chú rể!
  16. Chuyến xe rước dâu định mệnh 13 người ch.ết: Hạnh phúc vụt tắt bên dòng Ô Lâu
  17. Mạo danh người nhà nạn nhân gặp nạn khi rước dâu để trục lợi
  18. Nghìn người tiễn đưa nạn nhân vụ xe rước dâu gặp nạn
  19. Đưa tiễn nạn nhân th.ảm nạn rước dâu 13 người ch.ết: Đau đớn ‘Ba mạ đi, con ở với ai...?’
  20. Quê nghèo đau đớn tiễn biệt các nạn nhân về nơi an nghỉ
  21. Th.ảm nạn xe rước dâu 13 người ch.ết: Cuộc họp kỳ lạ trong đêm đại tang ở thôn Lương Điền
  22. Bé gái sống sót vụ xe rước dâu gặp nạn vừa tỉnh đã đòi về với mẹ
Video và Bài nổi bật