Hai người phụ nữ và ông Cù Huy Hà Vũ

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Báo xin giới thiệu cùng bạn đọc bài viết của Nguyễn Trọng Tạo (trích) về hai người phụ nữ và ông Cù Huy Hà Vũ.
Hai người phụ nữ và ông Cù Huy Hà Vũ
Ông Cù Huy Hà Vũ lúc bị kiểm tra (Ảnh: cơ quan công an cung cấp, nguồn VTC)

Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà 52 tuổi (sinh 1958, vợ anh Vũ, kém chồng 1 tuổi) và chị Quỳnh cũng là luật sư,  được công an (CA) cho biết là 36 tuổi, người bị giữ cùng Cù Huy Hà Vũ tại khách sạn.

Chị Quỳnh đến phòng anh Vũ ở khách sạn lúc nửa đêm và lập tức bị CA kiểm tra phòng và bị đưa về đồn CA cùng anh Vũ với lý do “mãi dâ‌m”!

Chị Hà bị CA khám nhà khẩn cấp và đã cho công bố “Đơn tố cáo khẩn cấp”…

Khi được báo chí hỏi chị Hà đã “đón nhận” tin chồng chị bị bắt như thế nào, chị nói: “Tôi chỉ nhận thôi, chứ tôi không đón. Tôi cũng đã cảm giác rằng, sẽ có một ngày như thế, nên mặc dù có bị sốc nhưng tôi không thật bất ngờ”.

Lúc đầu chị Hà không biết rõ chị Quỳnh là ai. Mấy ngày sau chị Hà mới khám phá ra trong trí nhớ là chị Quỳnh đã từng ăn cơm với chị. Và chị Hà cho biết: “Cô Quỳnh có nhắn tin cho tôi, nguyên văn lời nhắn rất đơn giản và dễ hiểu. Tiện đây tôi cũng cho quý đài báo biết nội dung tin nhắn: “Chị Hà, trong tim anh Vũ chỉ có chị. Ý ngoài lời. Chị cho em số điện thoại của luật sư Triển”.

Tôi cũng đã liên lạc với cô Quỳnh, được biết suốt 5 ngày đêm cô ấy không ăn uống gì hết, kiệt sức và đang có việc nhờ luật sư. Tôi có nói với cô ấy là tôi sẵn sàng làm luật sư cho cô ấy, nếu cần. Tôi cũng nghĩ việc của cô ấy chắc liên quan tới chồng tôi”.


Hai vợ chồng Cù Huy Hà Vũ

Nói về tâm trạng và công việc của mình trong khi chồng bị bắt, chị Hà cho biết:

“Theo tôi được biết từ một nguồn tin tương đối chính xác thì cô Quỳnh đó, gọi điện cho chồng tôi để gửi một món quà cho người nhà. Cô ta vào phòng chồng tôi … thì công an đẩy cửa bước vào vì cửa sau khi cô Quỳnh vào không chốt.

Tôi rất tin tưởng vào chồng tôi. Nên những cái gì người ta đưa ra mà tôi không nhìn thấy tận mắt thì tôi không bao giờ tin. Tôi không tin là chồng tôi có thể làm cái điều mà một số người gọi là ‘vi phạm đạo đức’ ấy. Chúng tôi luôn tin tưởng nhau, 2 vợ chồng luôn chia sẻ chung một hộp thư điện tử, mọi mối quan hệ bạn bè của nhau, chúng tôi đều biết rõ. Với tư cách một người vợ thì là như vậy.

Còn với tư cách một luật sư, tôi nhìn vào sự việc thì thấy không phải như những gì họ  nói. Bản thân tôi cũng không được khỏe, bị cao huyết áp. Nhưng tôi nhắc mình phải cố gắng, dũng cảm, làm tất cả những gì một người vợ cần phải làm …


Về việc liên lạc với chồng, chị Hà nói:  “Tôi có gọi cho chồng tôi mỗi ngày vài lần nhưng lúc thì chuông đổ mà không có người nhấc máy, lúc thì ai đó tắt luôn đi, nên tôi cũng không liên lạc được gì với anh ấy và cũng không biết ai đang cầm cái điện thoại của anh ấy”.

Ngày 7/11, chị Hà đã tới cơ quan điều tra tại số 7 Nguyễn Đình Chiểu để nộp đơn xin làm luật sư bào chữa cho chồng, và cũng mời luật sư Triển tham gia bào chữa.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật