Tổng giám đốc sát hại Chủ tịch Hội đồng quản trị vì đố kị vợ giỏi hơn mình

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đôi vợ chồng cùng chung tay góp sức xây dựng một doanh nghiệp thành đạt, đóng góp cho sự phát triển của quốc gia.
Tổng giám đốc sát hại Chủ tịch Hội đồng quản trị vì đố kị vợ giỏi hơn mình
Ảnh minh họa

Với người ngoài, đây là một gia đình kiểu mẫu, bởi vợ chồng hòa thuận, chưa từng cãi cọ nhau khiến người ta không khỏi ngưỡng mộ. Vậy mà, đột nhiên một ngày, người chồng là tổng giám đốc công ty lại sát hại vợ là chủ tịch hội đồng quản trị dã man. Điều gì đã xảy ra?

Gia đình ưu tú

Khoảng những năm 1995, nguyên liệu ngành may mặc của các công ty Nhật Bản, Hàn Quốc ồ ạt đổ vào thành phố Thiệu Hưng (tỉnh Chiết Giang) khiến thành phố dệt may lớn nhất Trung Quốc này gặp những thách thức to lớn.

Trước cuộc chiến khốc liệt để chiếm lĩnh thị trường này, Đinh Hà (SN 1959), một phụ nữ tốt nghiệp Đại học Chiết Giang chuyên ngành in nhuộm nhận ra rằng, yếu tố quan trọng nhất gây ra sự thất bại của ngành dệt may trong nước chính là kỹ thuật in hoa quá lạc hậu.

Nếu có thể thay đổi kỹ thuật chia màu truyền thống thành tự động qua máy tính thì chắc chắn sản phẩm trong nước sẽ tăng sự cạnh tranh vì nhân công và nguyên liệu thô rẻ hơn.

Với lập luận như vậy, Đinh Hà quyết định thành lập một doanh nghiệp chuyên tư vấn, cung cấp dịch vụ, kỹ thuật, máy móc in, nhuộm cho ngành dệt may đặt tên là Kim Xương.

Chồng của Hà là Từ Kiến Bình (SN 1957) cũng xin nghỉ việc tại một nhà máy sản xuất đồ điện giúp vợ quản lý công việc kinh doanh.

Hai vợ chồng chung tay góp sức khiến quy mô công ty ngày càng mở rộng, các đơn hàng về tới tấp khiến vợ chồng Hà hầu như ngày nào cũng phải làm thêm giờ. Họ còn thuê các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực này để nghiên cứu giải pháp.

Công ty đã thiết kế được một phần mềm hệ thống thiết kế phối màu in hoa rất dễ thao tác khiến các công đoạn in hoa từ 37 bước giảm xuống chỉ còn 7 bước.

Nhờ đó, công ty của vợ chồng Hạ trở thành công ty thứ 2 trên thế giới có thể sản xuất phần mềm này, chỉ sau một công ty của Hà Lan. Phần mềm thiết kế này còn nhận được bản quyền sáng chế của 6 hạng mục.

Có thể nói không ngoa rằng, công ty của đôi vợ chồng này đã tạo ra một cuộc cách mạng kỹ thuật trong ngành dệt may của Trung Quốc. Gia đình Đinh Hà được mệnh danh là “gia đình ưu tú” khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Năm 1998, công ty Kim Xương được chính quyền ủng hộ liên kết với các công ty dệt may khác thành lập Công ty hữu hạn khoa học kỹ thuật dệt may Thiệu Hưng, do Đinh Hà giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị. Đến lúc đó, số lượng nhân viên của công ty đã lên đến 216 người, trong đó có các kỹ sư cao cấp, tiến sĩ, thạc sĩ là 50 người.

Có thể nói, công ty Kim Xương đã có đóng góp vô cùng to lớn cho ngành dệt may huyện Thiệu Hưng lúc bấy giờ. Chỉ tính riêng phần mềm phối màu in hoa được ứng dụng rộng rãi đã tiết kiệm được 0,5 nhân dân tệ mỗi mét vải.

Doanh nghiệp lớn mạnh hùng hậu, đội ngũ công nhân viên đông đảo, nhiều người đã mua được biệt thự, xe sang, thành người giàu có.

Đinh Hà cũng trở thành tinh anh khoa học kỹ thuật nổi tiếng cả nước. Những người từng tiếp xúc với Hà đều nói cô là người thật thà, quả cảm và có tinh thần vươn lên phấn đầu trong sự nghiệp, một doanh nhân vừa hiểu kỹ thuật vừa có đầu óc kinh doanh, giỏi quản lý.

Người vợ chết thảm Thế nhưng, ngày 29/5/2002, một tin chấn động huyện Thiệu Hưng được mọi người truyền tai nhau. Đó là, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Đinh Hà bị hãm hại.

Theo đó, khoảng 9h sáng, phó tổng giám đốc công ty cùng em trai Hà là Đinh Minh đến đồn cảnh sát trình báo, Đinh Hà bỗng nhiên mất tích từ sáng 27/5, điện thoại không thể liên lạc được, cũng không thấy Hà gọi điện về nói mình đi đâu.

Nhận tin, cảnh sát lập tức vào cuộc điều tra, đồng thời cử hai trinh sát đến ngay tòa nhà công ty để thu thập tin tức. Khoảng 11h20, cảnh sát phát hiện th‌i th‌ể Đinh Hà tại phòng máy bơm dưới tầng hầm của tòa nhà trong tình trạng bị cắt rời chân tay.

Bước đầu nhận định, cảnh sát cho rằng đây là vụ án mạng, nạn nhân bị sát hại một cách hết sức dã man. Nhận thấy đây là vụ án mạng nghiêm trọng, cảnh sát đã thành lập tổ chuyên án điều tra xác định hung thủ.

Sau khi rà soát các đối tượng khả nghi, cảnh sát phát hiện chồng của Đinh Hà là Từ Kiện Bình, tổng giám đốc công ty cũng bỗng nhiên mất tích.

Theo lời bảo vệ trực ban cho biết, khoảng 8h sáng 27/5, Bình có thái độ hết sức khác lạ. Lúc đó anh ta kéo một chiếc va li rất nặng sau đó lên xe của công ty rồi bảo người này chở đi Nam Kinh để gặp khách hàng, đàm phán hợp đồng.

Khoảng 16h30 chiều 28/5, người trong công ty gọi điện cho Bình định thông báo sự việc Đinh Hà đi đâu không rõ, tuy nhiên, điện thoại của Bình tắt máy cả ngày khiến họ không thể liên lạc được nên phải gọi cho lái xe nói lại tình hình.

Sau khi về đến nơi, thái độ biểu hiện của Bình có vẻ hết sức lo lắng đồng thời cùng mọi người đi tìm Đinh Hà. Mãi đến 12h đêm cùng ngày, Bình và em trai Hà là Đinh Minh cùng xuống tầng hầm, do ánh đèn ở đây tương đối tối nên Đinh Minh nói tạm thời không tìm nữa và đề nghị để sáng mai tìm tiếp.

Đinh Minh nhớ lại, lúc này ngữ điệu của Bình có chút hoang mang sợ hãi nhưng vẫn nói “được, được”. Đêm hôm đó hai người ngủ lại ở phòng nghỉ của công ty

Chồng mất tích bí ẩn

Khoảng 5h30 sáng 29/5, Bình nói với Minh rằng mình muốn đi tìm một người bạn đang làm ở sở cảnh sát để hỏi xem có nên trình báo sự việc hay không? Sau đó, Bình lấy một chiếc túi nilon, một túi kẹp và tập tài liệu rồi gọi lái xe ch đến, Bình ngồi bên ghế phụ.

Lái xe sau đó cho hay, trên đường đi, Bình liên tục lo lắng hỏi lái xe xem đằng sau có người nào theo đuôi hay không? Đến gần khu đài tưởng niệm của khu nội thành, Bình nói với lái xe rằng mình có việc bảo anh ta dừng xe rồi về trước.

Bình sau đó bắt một chiếc taxi vội vàng dời đi, sau đó anh ta hoàn toàn không còn tin tức gì nữa. Sáng 31/6, sau khi thu thập chứng cứ, cảnh sát xác nhận hung thủ chính là chồng nạn nhân, đồng thời lập tức triển khai truy bắt Bình về quy án.

Tuy nhiên, việc truy tìm tung tích của Bình không hề đơn giản. Sau 6 tháng lần theo dấu vết, tổ chuyên án đã phải di chuyển hàng vạn km từ tỉnh Giang Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, Phúc Kiến, Quảng Tây, Quảng Đông… đồng thời phải vận dụng nhiều cách thức để xác định vị trí của nghi phạm Từ Kiến Bình.

Theo đội trưởng đội cảnh sát điều tra cho biết, ngay hôm phát hiện th‌i th‌ể của Đinh Hà, cảnh sát đã tổ chức đi Giang Tây để truy tìm Từ Kiến Bình.

Tối hôm đó, Bình thuê phòng nghỉ ở một nhà trọ nhỏ, nhưng khi cảnh sát tới nơi thì Bình đã đánh hơi thấy động nên vội vã trốn chạy, thậm chí còn không kịp lấy chứng minh thư ở nhà trọ.

Khoảng giữa tháng 11, thông qua mạng lưới trinh sát tổng hợp, tổ chuyên án được biết, rất có thể Bình đang ở thành phố Yết Dương, tỉnh Quảng Đông, tổ chuyên án lập tức lên đường đến đây.

Lúc này, Bình đã dùng tiền mua được một chứng minh thư giả và lấy thân phận là một kỹ sư để xin vào làm việc cho một nhà máy chuyên sản xuất linh kiện máy ảnh ở thành phố Yết Dương để làm việc.

Bình cho rằng, với thân phận mới này mình có thể trốn tránh tội ác, qua mặt cảnh sát thoát khỏi sự truy lùng. Thế nhưng, hắn không ngờ rằng, ngày 15/11, sau khi xác định Bình dùng chứng minh thư giả ẩn thân trong công ty của khu công nghiệp Tân Hưng, cảnh sát đã giăng lưới để bắt hắn.

Sau khi bị tóm gọn, trên đường áp giải nghi phạm từ Quảng Đông về Chiết Giang mất hơn 20 giờ đồng hồ, khoảng thời gian này Bình đã nói chuyện rất nhiều với cảnh sát, xem ra tâm trạng của Bình hết sức ổn định.

Theo đó, trong thời gian trốn chạy, Bình chi tiêu hết sức tiết kiệm bởi lúc chạy trốn vội vã, trên người cũng không mang theo nhiều tiền. Tính đến thời điểm bị bắt, Bình vẫn còn khoảng 100 ngàn nhân dân tệ. Như vậy, có thể thấy rằng, Bình tiết kiệm như vậy là có ý định muốn trốn chạy lâu dài.

Lúc đó, khi được hỏi tại sao Bình lại ra tay sát hại Đinh Hà một cách dã man như vậy, Bình cho biết sự việc rất phức tạp, sau này tất cả sẽ được làm rõ. Nói xong, Bình gượng cười. Bình còn cho biết thêm, trong thời gian trốn chạy, Bình đã suy nghĩ rất nhiều, chủ yếu là nhớ lại thời gian Bình ở bên cạnh Đinh Hà.

Thảm án xuất phát từ mâu thuẫn bên trong

Bình bị khởi tố và tòa án đưa ra xét xử không lâu sau đó. Trong phiên tòa sơ thẩm, Bình khai nhận nguyên nhân và động cơ Bình Sát hại vợ là do giữa hai vợ chồng có những mâu thuẫn không thể giải quyết và ngày càng kịch liệt.

Tối 26/5, Bình đã sát hại vợ bằng cách bó‌p c‌ổ cô đến chết trong phòng ngủ của mình ở công ty. Lời khai của Bình phù hợp với nhận định ban đầu của cảnh sát là một vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn gia đình.

Theo lời khai của Bình, do Đinh Hà là người phụ nữ giỏi giang kiên cường, thường ngày bận bịu việc tiếp đãi khách hàng và công việc nên ít có thời gian quan tâm đến gia đình, quan hệ với chồng cũng càng ngày càng nhạt đi.

Bình vốn là tổng giám đốc công ty nhưng thực chất thì chỉ là hữu danh vô thực, quyền lực đều nằm trong tay Hà.

Vì vậy, càng ngày Bình càng cảm thấy bị áp lực, khó chịu trong lòng, thậm chí đã từng đề nghị ly hôn. Tuy nhiên, do địa vị của hai người nên Hà không đồng ý.

Trong lúc đó, bất kể ở công ty hay cùng nhau ra ngoài, hai người đều phải tỏ ra vô cùng hòa thuận, hạnh phúc, vì vậy, trong lòng Bình tích tụ sự tức giận. Ngày 26/5, khi bất đồng quan điểm dẫn đến to tiếng, Bình đã không kìm chế được bản thân, ra tay sát hại vợ.

Về nhân thân Bình, theo nhiều nhân viên ở công ty đánh giá, anh ta bình thường là một người tốt, vì vậy họ khó có thể tưởng tượng và tin được sự thực Bình sát hại vợ, sau đó chặt xác phi tang.

Người mẹ Đinh Hà gạt nước mắt cho biết, con rể bình thường rất thật thà, đối xử với con gái bà rất tốt, vợ chồng hòa hảo, chưa từng xảy ra cãi nhau, bà có nằm mơ cũng không ngờ Bình lại làm việc vô nhân tính này.

Thậm chí khi ngay cả khi Bình mất tích bí ẩn bà cũng không tin. Về phía nạn nhân, em gái Đinh Hà nhận xét, từ nhỏ cô đã coi chị gái là tấm gương cho mình học tập phấn đấu, sau đó thi đỗ vào đại học.

Từ nhỏ gia đình ở nông thôn, cha mẹ vất vả mới nuôi dưỡng được mấy chị em khôn lớn. Chị gái là người hết sức hiếu lễ, chăm lo cho cha mẹ, dù bận mấy vẫn về thăm họ mỗi tuần một lần.

Mối quan hệ của anh rể và chị gái cũng rất hòa thuận, chưa từng thấy họ xảy ra mâu thuẫn gì, vậy mà lại xảy ra sự việc đau lòng trên quả thực khó hiểu.

Em trai nạn nhân là Đinh Minh tiết lộ thêm, tình cảm vợ chồng chị gái sau khi kết hôn hết sức tốt đẹp, trước nay chưa từng thấy họ cãi cọ nhau.

Có thể tính cách chị gái có phần cương cường nhưng là một người rất giữ sĩ diện nên không muốn thể hiện ra ngoài cho ai biết mâu thuẫn vợ chồng.

Thế nhưng, chuyện vợ chồng mâu thuẫn vốn là chuyện thường ngày, tại sao Bình lại có thể ra tay với chị gái một cách tàn ác như vậy?

Vợ chồng Đinh Hà còn có một cô con gái 15 tuổi, nhưng do đi học nước ngoài nên đến lúc đó gia đình vẫn chưa cho cô bé biết sự thực tàn nhẫn cha sát hại mẹ như thế nào.

Thế nhưng, liệu sự thực này có thể giấu được bao lâu, khi cô bé biết chuyện sẽ có phản ứng ra sao? Vậy là một gia đình êm ấm hạnh phúc và thành đạt đã tan nát chỉ vì thói ích kỷ của Bình.

Trong câu chuyện trên, Bình đã không điều tiết được tâm lý, giải quyết mâu thuẫn gia đình, sự bực tức bị kìm nén không được giải tỏa đã tạo ra suy nghĩ cực đoan bộc phát rồi tự tay phá hoại hạnh phúc của mình.

Vì vậy, qua đây chúng ta có thể ý thức được rằng, cuộc sống gia đình cần có lý trí khi đối xử với người thân, cần có sự trao đổi thẳng thắn, chân thành để hai bên hiểu nhau, tránh một bi kịch tương tự như trên tái diễn trong cuộc sống hiện tại.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật