Cô giáo ra bài tập ‘Hãy vẽ con vật mà em yêu thích nhất’ và đây là kết quả

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tác phẩm trả bài vẽ con vật yêu thích của nhóc tỳ nhí đã khiến người xem không thể nhịn cười nhưng nhìn khuôn mặt “nạn nhân“ thì chỉ biết “Tội cho chú cún ấy!“.
Cô giáo ra bài tập ‘Hãy vẽ con vật mà em yêu thích nhất’ và đây là kết quả
Có vẻ chú cún cưng không mấy vui với tác phẩm này.

Trẻ con luôn khiến người lớn bất ngờ hết lần này với lần khác không chỉ bởi sự phát triển, thay đổi từng ngày mà còn bởi cách suy nghĩ, logic của trẻ dường như rất khác người lớn. Đó là lý do vì sao khi nhận được bài tập về nhà với đề bài "Hãy vẽ con vật mà em yêu thích nhất", một nhóc tỳ đã trả bài cô bằng những hình ảnh... ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người.

Khi những bức ảnh này được đăng tải trên mạng xã hội, nó đã nhanh chóng được lan tỏa chóng mặt bởi chỉ vừa kịp nhìn thoáng qua thôi, không ai có thể nhịn cười. Quả thật, chủ nhân của "bức vẽ" quá ư sáng tạo, bé có thể sáng tác trên bất cứ chất liệu nào, kể cả đó là làn da không mấy nhẵn nhụi và c‌ơ th‌ể chẳng hề bằng phẳng của chú cún cưng.

Tác phẩm graffiti trừu tượng.

Mà thêm phần lãng mạn khi được vẽ thêm chữ "Love" rất to.

Nhiều người đã hài hước bình luận rằng: "May mà cô giáo không ra đề bài ’Hãy vẽ người mẹ mà em yêu quý". Còn đa số ý kiến đều bày tỏ cảm xúc hài hước khi nhìn khuôn mặt buồn thiu của chú cún bị vẽ graffiti trên người.

Đi tìm nguồn gốc của bức vẽ này, được biết đây là "tác phẩm" của một nhóc tỳ người Trung Quốc nhưng không rõ danh tính. Sự thật là chú cún cưng đầy họa tiết trên khắp người kia không phải là tác phẩm "trả bài" cho bài tập "Hãy vẽ con vật mà em yêu thích nhất" của cô giáo. Mẹ của bé , chú cún đã ở cùng gia đình khoảng 3 - 4 năm và cô con gái đã 4 tuổi. Mặc dù con gái đã thân thiết với chú cún ngay từ khi sinh ra nhưng mẹ bé cho biết chưa bao giờ dám để cả hai ở với nhau. Một ngày nọ, bà mẹ muốn ra ngoài mua ít đồ mà không có ai ở nhà nên đã "đánh liều" để con gái và chú cún ở nhà chơi với nhau, hy vọng rằng không có "sự cố" nào xảy ra. Trước khi rời khỏi nhà, người mẹ còn dặn dò con gái cẩn thận rằng đừng đùa giỡn với cún, mẹ sẽ về nhanh thôi. Cô con gái ngước nhìn mẹ với đôi mắt to tròn và gật gật ra chiều nghe lời. Nhưng chỉ một giờ sau khi đi mua đồ về, bà mẹ đã "tá hỏa" khi nhìn thấy chú cún cưng đầy nét vẽ phủ kín c‌ơ th‌ể. Cô con gái còn bày tỏ niềm yêu quý của mình bằng cách dành tặng chú cún một chữ "Love" to khắp dọc một bên thân bé.

Câu chuyện chân thành mà hài hước của bà mẹ kể lại một lần nữa càng chứng tỏ lời khuyên này là đắt giá: "Đừng bao giờ để lũ trẻ ở nhà một mình". Không tin, bạn có thể kiểm chứng thêm qua các hình ảnh dưới đây:

Chú mèo này đã được một nhóc tỳ trang điểm rất cẩn thận từ môi, mắt, má hồng cho đến... lông mày.

Vẽ móng cho chó cũng là cả một nghệ thuật mà hẳn chỉ bọn trẻ mới nghĩ ra.

Dưới bàn tay tài năng của các nhóc tỳ nhí, chú chó này mang diện mạo bảy sắc cầu vồng.

Vẽ cho chị thì em cũng phải đỏm dáng chút chứ!

Thêm một nạn nhân của cậu bé tinh nghịch.

Hẳn là "chủ nhân" của bức vẽ này rất yêu thích spiderman và còn vô cùng khéo tay nữa.

"Ít nhiều anh ấy buồn không nói".

"KHông phải con, không phải con đâu nhé!".

Nhóc tỳ này lại thích vẽ bằng bột và sữa.

Đỉnh cao của "Vẽ con vật mà em yêu thích nhất" chính là đây.

Bạn nhỏ này lại thích vẽ trên thú cưng bằng các miếng dán.

Khi đã chán vẽ thì lũ trẻ còn tìm đến trò chơi khác.

"Khi con gái tôi yên ắng trong phòng không một tiếng động".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật