Mua “nhà thu nhập thấp“, người nghèo thành... con rối?

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Em bắt đầu lên cơn bức xúc: Tại sao hôm qua anh chị hướng dẫn tôi làm thế này, hôm sau lại bảo làm thế khác, thì anh sếp trả lời, nếu hôm qua nhân viên của tôi hướng dẫn thế thì hôm nay tôi xin lỗi chị, hồ sơ của chị không được!“.
Mua “nhà thu nhập thấp“, người nghèo thành... con rối?
Người dân xếp hàng chờ đợi nộp hồ sơ. Ảnh: GĐ&XH

Như "con rối" đi… nộp hồ sơ

Đã kết thúc thời gian nộp hồ sơ đăng ký mua những căn hộ đầu tiên dành cho người có thu nhập thấp tại toà nhà CT1 Ngô Thì Nhậm (quận Hà Đông, Hà Nội). Nhưng cho đến nay, chủ đề này vẫn đang “nóng” trên các diễn đàn khi các thành viên chia sẻ những bức xúc của mình sau lần đầu tiên “vật vã” đi nộp hồ sơ.

Trong một tâm sự rất dài thể hiện sự bức xúc của mình sau mấy lần đi đi về về, tất tả ngược xuôi để nộp cho được hồ sơ đăng ký mua nhà cho người có thu nhập thấp, trên diễn đàn làm cha mẹ - một thành viên đã viết:

“Em là công chức nhà nước, chồng em làm doanh nghiệp ngoài, nhà em nhập khẩu nhờ vào nhà bác và hiện chưa tách được khẩu. Sau khi làm hồ sơ theo đúng quy định, lên phường xin xác nhận mình đang ở nhờ, chưa có nhà ở, thu nhập cực thấp... Thủ tục xong xuôi, hai vợ chồng hớn hở vượt gần 40km lên toà nhà Vinaconex Xuân Mai. Đến nơi, 1 em và 1 chú nhìn hồ sơ rất kỹ lưỡng, kết luận: hồ sơ không hợp lệ. 

Buồn 1 phút nhưng khí thế vẫn hừng hực, 2 vợ chồng lại lên xe ra về, không quên tạt vào xem "nhà mình" đang hoàn thiện.

Về nhà, 2 vợ chồng hoàn thiện lại hồ sơ, xác nhận, chiều hôm sau lại lên đường, Xuân Mai thẳng tiến, lòng vui phơi phới. Đến nơi, em hôm trước nhận hồ sơ bảo được rồi, đem hồ sơ ra bàn để nộp, viết biên nhận thì một em khác bảo hồ sơ không được, đem đi hỏi sếp đã.

Sau 1 hồi cả sếp, cả nhân viên cãi nhau thì em được gọi ra. Sếp trình bày: Chị thông cảm, chúng tôi không nhận hồ sơ của chị, vì chị ở nhờ nhưng hộ khẩu thường trú của chị ở đấy nghĩa là chị có nhà chứ không phải không có nhà, đi thuê mới là không có nhà, ở nhờ vẫn là có nhà???

"Em bắt đầu lên cơn bức xúc: Tại sao hôm qua anh chị hướng dẫn tôi làm thế này, hôm sau lại bảo làm thế khác, thì anh sếp trả lời, nếu hôm qua nhân viên của tôi hướng dẫn thế thì hôm nay tôi xin lỗi chị, hồ sơ của chị không được!"

Thành viên này còn cho biết thêm: “Em chỉ muốn họ thiện chí một chút, chứ có đòi hỏi là tôi đến anh bắt buộc phải bán nhà cho tôi đâu. Đằng này đi gần 40km, đường bụi mù mịt, con thì ốm ở nhà, công việc cơ quan bỏ dở để lao đến rồi lao về, như một con rối cho họ giật dây chỉ vì mỗi người một phách, ai cũng nói mình đúng, chỉ có khách hàng là sai. Rất nhiều người nộp hồ sơ và bức xúc như em”.

Có thành viên lại lăn tăn: "Nộp hồ sơ xong mà trong lòng không thoải mái, nhỡ người ta không chuyển hồ sơ mình lên thành phố thì sao? Thu nhập thấp khổ quá là khổ!”.

Cùng chung cảnh loay hoay vất vả khi đi nộp hồ sơ, một người tên Hùng đã kể lại trên báo GĐ&XH: “Để làm được bộ hồ sơ, tôi đã phải đọc mấy chục trang văn bản, sau đó đi xin xác nhận của chính quyền, chọn ngày giờ đẹp vượt gần 40km (từ trung tâm Hà Nội) mới tới được nơi nộp hồ sơ, rồi đến nơi nộp hồ sơ tôi phải ngồi đợi gần 2 giờ đồng hồ mới đến lượt vào vòng sơ tuyển. Thế mà tôi vẫn thấy nhiều người bị trả hồ sơ về bổ sung, có người phải làm lại tới 4 lần”.

Nhà thu nhập thấp dành cho… người giàu!

Bên cạnh chuyện đi nộp hồ sơ và liên tục bị bắt bẻ là hàng loạt những bức xúc của các thành viên khi chứng kiến cảnh một dãy dài các xế hộp nối đuôi nhau đi đăng ký… mua nhà cho người có thu nhập thấp. Trong số đó, người ta còn  thoáng thấy có cả những chiếc Audi, Mercedes, Lexus…

Hàng loạt các xế hộp nối đuôi nhau đi mua nhà cho người thu nhập thấp - Ảnh TP

Một độc giả trên Vneconomy đã viết: “Đây là dự án nhà ở cho người thu nhập thấp. thế nhưng nhìn cảnh xe hơi nối đuôi nhau đi mua nhà dành cho người có thu nhâp thấp, tôi cảm thấy xấu hổ, rất xấu hổ". 

"Vì thế nhà tôi ở gần đó, cũng đủ tiêu chuẩn mà nhà nước đề ra nhưng cũng chả dám bon chen, vì biết mình làm sao bằng đám xế hộp kia” - một độc giả chua chát viết.

Không những thế, những người dân tại Hà Nội trong đợt đầu tiên đi nộp hồ sơ còn phải chứng kiến cảnh trong khi rất nhiều người khác đang xếp hàng chờ đợi thì một số người lại không cần qua vòng sơ tuyển mà vào thẳng nơi tiếp nhận. 

Như trên báo GĐ&XH có đưa thông tin: Một đôi vợ chồng trẻ, sau khi đi thẳng vào bàn tiếp nhận trước sự ngạc nhiên của nhân viên, người đàn ông đã rút ra một tấm danh thiếp đưa cho nhân viên này. Sau 10 phút kiểm tra hồ sơ và lấy giấy biên nhận, đôi vợ chồng trẻ tươi cười bước ra cửa và leo lên chiếc xe con mới tinh.

Vì thế, rất nhiều người sau khi đọc quy định của Nhà nước và tự chấm cho mình đã đủ điều kiện để làm hồ sơ, nhưng sau khi nghe các “tiền bối” khác đi nộp hồ sơ về nói lại, đã bắt đầu chán nản. “Các mẹ ơi, em cũng đang định đi làm hồ sơ để nộp nhưng nghe các mẹ chia sẻ, em thấy chùn bước quá…” - một thành viên trên diễn đàn làm cha mẹ đã viết.

Cùng trên diễn đàn này, một thành viên khác cũng đồng quan điểm với ý kiến trên: “Mình biết ngay sau đó sẽ là những dịch vụ thế này mà. Chồng mình cũng là bộ đội, cũng cống hiến nọ kia đây, nhưng cũng chẳng bon chen vì biết là khó mà tới lượt "dân đen" chẳng quen biết ai như mình. Cơ chế hiện nay là thế đấy, nhà cho người có thu nhập thấp nhưng có khi lại dành cho người có thu nhập cao đầu tư ấy chứ”.

Như vậy, mặc dù dự án dành cho người có thu nhập thấp, nhưng rất nhiều những người có thu nhập thấp lại chỉ đành đứng ngoài mà tiếc nuối, không chỉ vì giá cả khiến họ không đủ khả năng mua, mà còn vì dự đoán khó có thể “tranh giành” được với những “xế hộp” kia. Và vì có tới 1.890 bộ hồ sơ đăng ký mua, nhưng chỉ có 328 căn hộ...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật