M.U: Tập hợp của những kẻ thất bại

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Có lẽ đã quá đủ cho một lời xác nhận: Man United không hề mạnh, họ đang quá bé nhỏ trong chiếc áo lịch sử rộng thùng thình. Đáng trách hơn, có những kẻ không xứng mặc chiếc áo đó.
M.U: Tập hợp của những kẻ thất bại
Ảnh minh họa

M.U thua Sevilla 1-2, chấm dứt một giấc mộng hay tạo ra một trò hề, cũng không khác nhau là bao. Quỷ đỏ nên im lặng bởi nói gì vào lúc này đều có thể gây kích động tới chính CĐV của họ.

Quan trọng nhất là đừng khen Sevilla, bởi như thế chẳng khác gì tự vả vào mặt mình. Sevilla mạnh thì còn đội nào yếu ở vòng 1/8 Champions League, không thắng được Sevilla thì còn thắng được đội nào nữa? Như vậy chẳng phải thừa nhận M.U không đủ đẳng cấp để cạnh tranh ở sân chơi này?

M.U đã thua xứng đáng

M.U ở dưới tầm Champions League, một sự thật đau lòng. Nhưng đây không phải điều từ trên trời rơi xuống, rất nhiều dấu hiệu đã rải rác khắp mùa này cũng như những mùa trước, chỉ là người trong cuộc có tự nhận thức được hay không mà thôi.

Sau khi M.U đánh bại Liverpool 2-1, đã có người khuyên thầy trò Jose Mourinho đừng ảo tưởng. Một trận đấu hay không che hết được các vấn đề. Một quyết định đúng có thể đến từ nhiều đêm suy nghĩ nhưng đôi khi cũng chỉ là một lựa chọn cho xong chuyện.

Một tập thể thất bại

M.U thắng Liverpool đơn giản là bởi họ đã có 90 phút, thực tế là 45 phút đầu hay nhất của mùa giải. Chẳng có gì hơn. Nhưng dư vị ngọt ngào của chiến thắng khó lòng từ chối, Mourinho và fan M.U cứ thế leo lên mây. Cho tới trận gặp Sevilla thì lại là một cú ngã thật đau xuống tận đáy của vực thảm hại.

Trên sân nhà, trước một đối thủ yếu hơn, trong thế buộc phải ghi bàn, M.U... phòng ngự. Họ là đội bóng thất bại.

Mourinho, người có quyền lực lớn nhất, có tiếng nói quyết định đến sự tồn vinh của tập thể, nói rằng ông "không bất ngờ trước thất bại này". Dù vì bất cứ lý do gì, kể cả Mourinho có một lần nữa trở thành nạn nhân của scandal "phản thầy", ông cũng là một kẻ thất bại.

Mourinho ngán ngẩm

Alexis Sanchez vừa lập một kỷ lục ở sân chơi anh được nhắm tới để mua về. Tiền đạo người Chile mất bóng 42 lần trước Sevilla, hơn tất thảy mọi cầu thủ khác ở Champions League mùa này. Đấy là màn thể hiện của cầu thủ được hưởng lương cao nhất Ngoại hạng Anh.

Một cầu thủ mới cần thời gian để hòa nhập. Chúng ta đều rõ một Sanchez tốt nhất phải đến mùa sau mới xuất hiện. Nhưng Sanchez của hiện tại dưới mức kỳ vọng quá nhiều. Anh lạc lối, vô định và biến mất ngay trên sân. Anh là một kẻ thất bại.

Sanchez thi đấu không thể tệ hơn

Paul Pogba và những trò hề của mình xuất hiện từ phút 60 của trận đấu. Cầu thủ trị giá cả trăm triệu euro thể hiện sự ích kỷ đáng khinh bỉ, sẵn sàng mang những ấm ức ngoài đời diễn lại trọn vẹn trên sân cỏ. Anh ta có quyền không phục Mourinho nhưng biến hàng vạn khán giả thành lũ ngu ngốc chứng kiến sự giả tạo của mình, Pogba là một kẻ thất bại.

Cựu danh thủ Graeme Souness nói M.U thiếu "trí tưởng tượng trong tấn công". Quá nhẹ nhàng! Đó thực chất còn không phải một đội bóng nữa để nói về những giá trị căn bản.

"Họ trông giống một nhóm toàn kẻ lạ mặt với nhau. Họ ra ngoài đó, chạy lẩn thần và lo lắng từng bước một", Rio Ferdinand tức giận. Nói không quá, M.U giống một đám ăn cắp nghiệp dư, chỉ rình rập chứ không dám đương đầu. Khi gặp nạn, mỗi kẻ tự lo cho thân mình cao chạy xa bay. Chúng không có lịch sử, không có tự trọng cũng chẳng có danh dự. Chúng là những kẻ thất bại!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật