3 năm còng lưng bán rau nuôi chồng học Tiến sỹ

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Này...3 năm nay em còn tiền giấu ở đâu không hả? Mau nói cho anh biết đi. Lỡ em không qua khỏi chết đi thì số tiền ấy em đâu có mang theo được.
3 năm còng lưng bán rau nuôi chồng học Tiến sỹ
Ảnh minh họa

Thương ngày ấy là một cô gái nổi tiếng xinh đẹp, đàn ông trồng cây si kín lối vào nhà của cô. Và rồi trong số những chàng trai đó thì Thương để ý tới Phong, một người đàn ông chững chạc có công ăn việc làm ổn định nên Thương quyết định lên xe hoa ở đuổi 23 sau chưa đầy 1 năm hẹn hò. Ngày cưới ai cũng ngưỡng mộ với hai người vì quá xứng đôi vừa lứa. Và rồi tổ ấm lại thêm tiếng cười khi Thương sinh cho chồng đứa con trai kháu khỉnh.

Ấy thế nhưng rồi giông tố kéo đến khi mà đùng một cái công ty của Phong làm ăn bị phá sản. Đang ở đỉnh cao sự nghiệp lại bị mất trắng khiến cuộc sống vợ chồng Thương lao đao. Vốn sống sung sướng từ bé nhưng giờ chồng thất nghiệp thì Thương phải bươn chải làm ăn. Tìm việc làm rất khó nên Thương quyết định đi bán rau, công việc tuy có vất vả tý thì vợ chồng cô vẫn có cái bỏ vào bụng.

Phong sau khi công ty phá sản thì đi làm công nhân nhưng vất vả cả anh không chịu nổi. Thế là hôm đó Phong bàn với vợ.

- Công việc giờ đầy ra nhưng đó toàn là việc chân tay anh làm không có nổi. Anh nghĩ kỹ rồi…anh sẽ đi học lên Tiến sỹ để xin được việc ngon. Giờ bằng Thạc sỹ nham nhảm như bằng Đại học nên chẳng có giá trị nữa.

- Liệu học lên Tiến sỹ rồi có thật sự là công việc tốt không anh. Bây giờ anh cũng có tuổi rồi….

- Tất nhiên rồi. Trong 3 năm này anh học thì em quán xuyến chuyện gia đình nhé. Phải chịu khổ mới có quả ngọt được. Việc anh học em đừng có cản…

- Em hiểu rồi. Anh cứ chăm chỉ học Tiến sỹ đi…em sẽ lo chuyện tiền bạc.

Thế là từ ngày Phong đi học Tiến sỹ thì Thương vất vả hơn, cô bán rau rồi lại phải đi bưng vác thậm chí làm ô sin theo giờ để lấy tiền. Từ người phụ nữ xinh đẹp, có làn da trắng bóc thì giờ đây Thương gầy và làn da rám nắng ai nhìn cũng xót xa.

- Cô Thương làm ít thôi…phụ nữ dại lắm cứ cắm đầu làm rồi đến khi bị chồng bỏ vì xấu xí đấy._ Cô hàng xóm nói.

- Chồng em không có gái gú đâu chị. Anh ấy còn bận học Tiến sỹ mà.

Thương một mực tin tưởng chồng mình, dù vất vả cô cũng không oán trách nửa lời. Mấy người đàn ông tán tỉnh Thương ngày xưa thấy cô vất vả như vậy thì bảo cô bỏ chồng họ sẵn sàng chu cấp cho Thương. Thế nhưng cô một mực không đồng ý vì hơn ai hết cô tin tưởng vào chồng mình.

Ấy thế nhưng ở đời vốn chẳng ai biết được chữ ngờ, trong khi Thương vất vả nuôi chồng thì cô nghe bóng gió rằng Phong có nhân tình bên ngoài. Mọi người lo lắng thay cho Thương thì giục cô kiểm soát chồng kỹ vào. Thế nhưng Thương vẫn một mực tin chồng vì hơn ai hết cô hiểu chồng học Tiến sỹ, tiền toàn cô lo thì anh lấy đâu tiền mà đi gái.

Vậy mà đúng ngày hôm đó đang gánh nốt chỗ rau ế đi bán thì Thương chẳng may bị xe tông phải nhập viện cấp cứu. Mãi gần 3 tiếng sau thì Phong mới vào viện mới vợ, người ta nghĩ mất 3 năm nuôi chồng học Tiến sỹ thì Thương phải được chồng quan tâm lắm. Nào ngờ Phong chẳng hề hỏi han vợ mà lại chỉ nhìn Thương nói đúng 1 câu.

- Này…Em còn tiền giấu ở đâu không hả?? Mau nói cho anh biết đi.

Thương nhìn chồng chảy nước mắt.

- Đây là câu anh muốn hỏi em ư?? Anh tàn nhẫn đến đau đớn chồng ạ.

- Chứ em muốn anh làm thế nào nữa. Em có giấu tiền ở đâu thì mau nói đi, lỡ em không qua khỏi chết đi thì số tiền ấy em đâu có mang theo được.

- Em không có tiền…hàng ngày kiếm được bao nhiêu đóng tiền học cho anh rồi lo cho con thì đào đâu ra nữa chứ?? Anh…

Thương chưa dứt lời thì Phong bỏ ra ngoài, Thương nghe được cả tiếng Phong nói với cô bồ.

- Con vợ anh chẳng có xu nào nữa đâu em ạ. Cô ta vô dụng rồi…anh sẽ đến với em. Còn cô ta sớm muộn cũng chết, không thì què cụt không làm được gì. Cứ để mặc cô ta.

Thế đấy bao nhiêu năm vất vả giờ đâu Thương chẳng còn gì cả, đúng là người ta nói không sai. Phụ nữ hi sinh nhiều quá cho đàn ông chỉ có dại mà thôi…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật