File ghi âm gây sốc trong điện thoại nhân tình

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hí hửng đụng vào điện thoại của Tuấn, Mai vô tình chạm vào file ghi âm không lưu tên trong máy anh, để rồi lạnh xương sống khi giọng cô vợ đã chết 1 tuần bỗng vang lên tiết lộ 1 sự thật khủng khiếp.
File ghi âm gây sốc trong điện thoại nhân tình
Mai và Tuấn sốc khi nghe đoạn file ghi âm vợ để lại (ảnh minh họa)

Có 1 gia đình hạnh phúc, vợ đẹp con khôn nhưng Tuấn không biết hưởng. Thay vì tự hào, yêu vợ Tuấn lại tỏ ra chán ghét vợ mình, hễ cứ về nhà là Tuấn lại cáu gắt, nói những câu khó nghe với vợ. Nguyên nhân Tuấn cư xử tệ bạc với vợ như vậy là anh có bồ. Bồ của Tuấn mới 27 tuổi thôi, cô ta đẹp, nóng bỏng và giỏi chiều Tuấn trên giường. Ở bên Mai (cô bồ) Tuấn quên đi tất cả, lúc nào anh cũng nghĩ cách làm sao để ly hôn vợ rước Mai về nhà thật nhanh thôi..

Thế rồi 1 chiều đang họp ở công ty, anh sững người nghe điện thoại mẹ báo: “Vợ mày uống thuốc ngủ t‌ּự t‌ּử, chết rồi. Về nhà ngay!!”. Bỏ lại tất cả, Tuấn phóng như bay về nhà. Rẽ đám người hiếu kỳ tới nhà mình xem, Tuấn tái mặt thấy vợ nằm cứng đờ trên giường, chân tay lạnh toát. Dù trước có chán ghét vợ là mấy, nhưng lúc này nhìn vợ ra đi Tuấn không khỏi xót xa.

Anh vừa khóc vừa hỏi mọi người vì sao vợ chết, nhưng không ai biết nguyên nhân. Tuấn chột dạ, lẽ nào vợ biết anh có bồ buồn chán mà dại dột làm điều này không?? Ngày lo ma chay cho vợ, Tuấn tỏ ra là 1 người chồng yêu vợ hết mực. Anh khóc, gào thét tên vợ khiến ai nấy không khỏi ngậm ngùi xót thương. Thế nhưng sau 1 tuần vợ chết thì Tuấn đã công khai đưa Mai về nhà â‌ּn á‌ּi.

Bồ của Tuấn mới 27 tuổi thôi, cô ta đẹp, nóng bỏng và giỏi chiều Tuấn trên giường (ảnh minh họa)

Được bước chân vào nhà Tuấn, Mai vui lắm. Cô bảo anh rằng trời giúp vụ này nên cả 2 chẳng cần phải làm gì mà Mai cũng tự động ra đi. Chán ghét cái không khi tang thương u ám, Mai bắt Tuấn phải bỏ hết những đồ của chị vợ đi, dải đồ hồng để chào đón Mai. Thấy con trai đưa bồ về khi con dâu chết được 1 tuần mẹ Tuấn giận lắm, nhưng nghĩ đằng nào Tuấn cũng phải đi bước nữa nên kệ.

Đêm đầu tiên ngủ ở nhà Tuấn, Mai ăn mặc khiêu gợi đòi hỏi Tuấn làm chu‌yện ấ‌y trước ban thờ chị vợ để trêu tức, rằng Mai đã thắng trong cuộc chiến này. Chiều lòng bồ, vả lại cũng muốn Tuấn hăng hái cởi đồ làm luôn nhưng đang đến đoạn cao trào thì Mai dừng lại khụng khịu đòi Tuấn.

- Anh ơi, mình lấy điện thoại ra quay clip lại đi cho tăng thêm phần hưng phấn.

- Em không ngại à??

- Không, em muốn lưu giữ giây phút chúng ta thuộc về nhau. Anh đưa điện thoại anh cho em, điện thoại em còn có 10% pin thôi.

- Đây, em lắm trò quá.

Hí hửng đụng vào điện thoại của Tuấn, Mai vô tình chạm vào file ghi âm không lưu tên trong máy anh. Tiếng nói vừa vọng ra, cả Mai và Tuấn đều giật mình thất kinh bởi giọng đó chính là giọng vợ Tuấn. Sợ không dám sờ vào điện thoại Mai cứ ôm chặt Tuấn run cầm cập, con Tuấn thì toát mồ hôi tưởng vợ hiển linh về trêu đùa.

- Anh à, có lẽ lúc anh nghe được đoạn ghi âm này thì em đã chết rồi. Xin lỗi anh vì sự ra đi đột ngột của em, nhưng em có nỗi khổ tâm anh à. Anh còn nhớ anh đi liên hoan công ty đến 4h sáng mới về không?? Đêm đó, 12h đêm em đã 1 mình đi tìm anh về, trớ trêu thay đến đoạn đường vắng em bị 1 gã lôi vào bụi chuối hã‌ּm hiế‌ּp. Sợ anh không chấp nhận điều đó, em đã không nói ra và coi nó như 1 bí mật sống để bụng chết mang theo. Nhưng 1 tháng sau, em đi khám định kỳ thì bác sĩ nói em bị nhiễm HIV anh ạ, và em bị nhiễm từ gã đã cưỡ‌ּng hiế‌ּp em. Vô tình em vợ chồng mình thản nhiên quan hệ nhiều lần trong gian đoạn đó, có lẽ em đã truyền bệnh cho anh. Em xin lỗi, vì không còn mặt mũi nào nhìn anh nên em quyết định đi trước chồng yêu ạ.

Nghe xong đoạn ghi âm đó cả Mai và Tuấn đều nhìn nhau tái mặt không nói được câu nào. Không ai nói ra, nhưng cả 2 đều hiểu mình đã bị nhiễm HIV từ nhau. Mai sợ hãi, cứ luôn miệng nói không phải, không phải còn Tuấn thì ngồi đần mặt ra suy nghĩ. Để biết rõ, sáng hôm sau Tuấn và Mai đến bệnh viện xét nghiệm thì ôi thôi kết quả trả về là cả 2 đều lây nhiễm HIV rồi.

Mai khóc, cô ân hận đã cố tình là kẻ thứ 3 để giờ đây phải nhận quả báo đáng đời thế này. Còn Tuấn, anh ngước lên trời xanh mà đau đớn lẩm bẩm: “Gía như anh không ngoại tình, đêm hôm đó không nói dối vợ đi liên hoan với công ty nhưng thực chất ở nhà Mai đến 4h sáng mới về thì mọi chuyện đã khác, anh không phải ân hận, đối mặt với cái chết như thế này”.

Hận Tuấn đã lây bệnh cho mình, Mai cứ thế mà rời xa Tuấn đi đâu không 1 ai biết. Còn Tuấn nhìn 2 đứa con thơ của mình mà xót xa vô cùng. Cái bi kịch hôm nay là do anh gây ra, anh là 1 người chồng,1 người cha tồi. Giờ anh ân hận lắm, nhưng có lẽ đã quá muộn rồi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật