12 độ C vợ vẫn kêu nóng ôm gối ra phòng khách ngủ, chồng không để ý gì cho tới một lần…

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Long chạy lại bật đèn rồi hét lên thì 2 người kia mới đứng bật dậy ú ớ. Vợ Long run sợ:“Anh...anh…“ Long cho vợ 1 cái tát:“Chuyện gì xảy ra thế này? Khốn nạn.“
12 độ C vợ vẫn kêu nóng ôm gối ra phòng khách ngủ, chồng không để ý gì cho tới một lần…
Ảnh minh họa

Dạo gần đây, vợ chồng Long không còn mặn nồng như xưa, trong khi Long luôn muốn được gần gũi chiều chuộng vợ thì vợ anh lại luôn miệng kêu mệt mỏi, không có cảm xúc trong chu‌yện ấ‌y.

Tối nào tăng ca về cũng thấy vợ đang trùm chăn kín mít, hỏi thì vợ nói lạnh nên Long cũng thương vợ mà không vặn vẹo gì nữa.

Cho tới 1 hôm, trời lạnh 12 độ, Long không tăng ca mà xin về sớm. Vừa về thì vợ anh đã trợn mắt hỏi:

-Sao hôm nay anh về sớm thế?? Tăng ca cơ mà.

Long mỉm cười nói trời lạnh nên xin về ôm vợ, nhưng sau khi anh tắm rửa xong đi vào phòng ngủ thì vợ anh ôm gối đứng lên nói:

-Nóng thế nhỉ, sao hôm nay nóng thế.

Long ngạc nhiên:

-Anh đang thấy lạnh hết cả người đây, có hơn 10 độ mà em kêu nóng, hay em bị ốm.

Long vừa nói định đặt tay lên trán vợ kiểm tra nhiệt độ thì cô gạt đi:

-Không ốm đau gì đâu, tự dưng nóng trong người thôi, thôi em ra phòng khách ngủ đây, anh mệt rồi ngủ đi.

Nghe thế Long cũng chỉ biết gật đầu rồi đắp chăn ngủ luôn mà không để ý gì.

Đến khoảng 5 giờ sáng, tự dưng rét quá nên tỉnh giấc, nhớ tới vợ Long liền ôm thêm chăn ra đắp cho vợ.

Ai ngờ, vừa nhìn thì Long giật mình khi trên ghế sofa thừa ra 1 đôi chân. Anh choáng váng hất chăn ra thì suýt ngất khi thấy 1 người đàn ông lực lưỡng đang ôm vợ và cả 2 người đều khỏ‌ּa thâ‌ּn.

Long chạy lại bật đèn rồi hét lên thì 2 người kia mới đứng bật dậy ú ớ. Vợ Long run sợ:

-Anh…anh…

Long cho vợ 1 cái tát:

-Chuyện gì xảy ra thế này?? Khốn nạn.

Thấy người đàn ông kia đang trốn co ro 1 chỗ, Long lại gần kéo hắn lên thì càng sốc hơn:

-Lão..hàng..xóm…là mày ư??

Tên hàng xóm kia vội mặc quần áo rồi định bỏ chạy nhưng Long kéo hắn lại:

-Mày ở lại đây, giải thích cho tao nghe, tao với mày là hàng xóm thường đánh cờ uống chè với nhau, vậy mà..mày lại lên giường với vợ tao.

-Tao…tao…

Lúc này, vợ Long lại vênh mặt nói:

-Anh có quyền gì mà trách móc anh ấy.

Long quay sang vợ đau xót:

-Cô nói thế là sao?? Tôi vẫn đang là chồng cô đấy.

Vợ Long nắm tay lão hàng xóm rồi lườm chồng:

-Anh không còn cho tôi được cảm xúc như anh ấy, anh không quan tâm chăm sóc tôi như anh ấy.

Nói rồi cô ta quay sang đánh vào ngực người hàng xóm:

-Cũng tại anh, đã bảo về sớm đi mà cứ cố, tối nào cũng vật vã mệt hết cả người làm ngủ quên để lão bắt được.

Long quay sang nhìn vợ:

-Cô trơ trẽn thật, tôi như thế còn không đủ quan tâm cô ư?? Khi đã muốn ngoại tình thì kiểu gì cũng ngụy biện được. Tôi chăm lo cho cô như thế, cô thì luôn thờ ơ lạnh nhạt chỉ vì cô đã muốn cắm sừng tôi từ lâu.

Vợ Long thản nhiên đáp:

-Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ, giờ tôi cũng không quan tâm nữa, anh đi làm bao nhiêu năm cũng đã đủ tiền mua nổi căn nhà đâu, tháng nào cũng nai lưng kiếm tiền trả góp. Tôi cũng mệt mỏi lắm rồi.

Long uất nghẹn nhìn vợ:

-Hóa ra lý do là như vậy sao?? Cô thích hắn ta vì hắn giàu hơn tôi phải không?? Thế thì ly hôn đi, tôi cũng không níu kéo tiếc nuối gì cô nữa.

Nói rồi, Long chạy vào phòng lôi hết quần áo của vợ vứt ra cửa Kể từ hôm đó, anh tu chí làm ăn với quyết tâm làm giàu và quên đi chuyện phản bội quá đau đớn của vợ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật