Vợ đẻ xong 2 năm vẫn ‘cấm vận’ dù chồng dọa sẽ ra ngoài giải quyết

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nói rồi anh lật đật cởi đồ, vứt luôn cặp xuống đất và lao vào lật vợ ngửa ra. Vợ Bình choàng tỉnh dậy hét lên:“Anh làm trò gì đấy, bỏ em ra“ Bình vừa cởi váy vợ vừa nói:“1 lát thôi mà em, anh chịu không nổi nữa rồi.“
Vợ đẻ xong 2 năm vẫn ‘cấm vận’ dù chồng dọa sẽ ra ngoài giải quyết
Ảnh minh họa

Từ sau khi sinh con gái đầu lòng đến này đã được 2 năm trời, nhưng Bình vẫn bị vợ cấm vận. Khi Bình thắc mắc thì vợ bảo thầy bói nói phải cấm vận mới tốt cho con vì đứa con sinh ra không hợp mệnh.

Tin lời vợ, Bình không đòi hỏi chuyện đó, nhưng anh luôn cảm thấy rất khó chịu, có vợ mà cũng như không thì làm gì có ai chịu nổi?? Có lần, Bình thỏ thẻ với vợ:

-Này, hay cho anh sờ bên ngoài thôi, chư cứ mãi thế này anh không sống nổi.

Vợ anh nghiêm mặt nói:

-Em đã bảo không là không, đã kiêng phải kiêng tuyệt đối. Anh đừng có vớ vẩn.

Bực mình quá, Bình nói lớn:

-Thế hay để anh ra ngoài giải quyết.

Vân đáp ráo hoảnh:

-Anh cứ đi đi, bóc bánh trả tiền, đừng dẫn con nào về với đừng đem bệnh tật về là được rồi.

Nghe vợ nói, Bình tức lắm anh bỏ đi luôn nhưng thật ra anh chỉ đi uống trà đá tâm sự cùng thằng bạn thân chứ không làm gì cả.

1 lần, Bình say bí tỉ về tới nhà đã 1 giờ đêm, ngó vào thấy vợ đang ngủ thiếp đi trên người lại chỉ mặc mỗi chiếc váy lụa mỏng tang, không kìm chế được, anh liền lẩm bẩm:

-Thôi thì đánh nhanh thắng nhanh 1 trận, chắc không sao đâu mà.

Nói rồi anh lật đật cởi đồ, vứt luôn cặp xuống đất và lao vào lật vợ ngửa ra. Vợ Bình choàng tỉnh dậy hét lên:

-Anh làm trò gì đấy, bỏ em ra

Bình vừa cởi váy vợ vừa nói:

-1 lát thôi mà em, anh chịu không nổi nữa rồi.

Mặc vợ giằng co đẩy ra, Bình vẫn lột sạch đồ rồi định thỏ‌a mã‌n cơn thèm. Ai ngờ cởi tới quầ‌n ló‌t thì thấy máu:

-Đến tháng à?? Sao lại đúng lúc này chứ.

Bây giờ vợ Bình mới ngồi lên đàng hoàng nói:

-Đúng thế, từ ngày tôi sinh con xong thì lúc nào cũng bị thế này nên tôi mới không dám cho anh động vào người.

Bình ngạc nhiên:

-Là sao??

Vợ anh bật khóc:

-Em bị rong kinh suốt, lúc nào người cũng nhớp nháp bẩn thỉu, em sợ anh đụng vào sẽ chê nên đâu dám để anh biết.

Bình sốc nặng:

-Sao em không nói với anh sớm, là vợ chồng mà em lại giấu anh như thế, vậy mà suýt nữa thì anh đã làm chuyện có lỗi với em.

Vợ anh rưng rưng nước mắt:

-Em đang đi chữa suốt 2 năm nay rồi nhưng hình như vẫn chưa có dấu hiệu đỡ gì cả. Em không biết phải làm sao nữa, em cảm thấy buồn khổ và bế tắc.

Nghe vợ nói vậy, Bình liền ôm cô vào lòng:

-Trời ạ, sao em ngốc thế, vợ chồng thì có gì phải cùng nhau chứ. Chuyện thế này mà em cũng giấu anh được, phải nói ra để 2 người cùng giải quyết chứ.

-Nhưng em sợ anh chê em..nên..

Bình nhìn vợ mà rớt nước măt:

-Em vì sinh con cho anh nên mới bị thế này, anh làm sao lại chê em được, chê người vợ hy sinh cho mình thì anh có còn là thằng đàn ông nữa không?? Ngày mai anh sẽ dẫn em đi khám chỗ khác. Nơi em chữa bệnh 2 năm nay không có tiến triển thì nên bỏ đi.

Vợ Bình gật đầu rồi ôm chồng vào lòng cảm ơn. Còn Bình thì cả đêm chỉ nằm ôm vợ nhưng lại xót xa trong bụng vì mình đã quá vô tâm suốt quãng thời gian qua. Trong khi vợ đang chịu vất vả như thế thì Bình lại chỉ mong được hưởng thụ, thỏ‌a mã‌n bản thân chứ không hề hỏi han cảm xúc của em.

Bình cảm thấy có lỗi vô cùng và anh hứa sẽ luôn bên cạnh chăm sóc yêu thương vợ nhiều hơn

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật