Ấm lòng nơi vùng lũ Yên Bái

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những món quà của Hội Xuất bản tuy không lớn nhưng phần nào làm ấm lòng người dân, trẻ em ở 2 xã khó khăn Ngòi A và Yên Thái của huyện Văn Yên, Yên Bái.
Ấm lòng nơi vùng lũ Yên Bái
Ảnh minh họa

Sáng 10/1, cụ bà Hường Thị Long (78 tuổi, trú tại xã Ngòi A, huyện Văn Yên), dậy sớm để chuẩn bị ra ủy ban xã, nhận quà hỗ trợ của Hội Xuất bản Việt Nam. Các con đi làm xa nhà, người mẹ già lủi thủi một mình trong căn nhà cấp 4, tự chăm lo cho cuộc sống mỗi ngày.

“Nhiều lúc nhớ các con, buồn chứ. Nhưng thôi, mỗi đứa có cuộc sống riêng mà”, bà tâm sự.

Khó khăn chồng chất

Mặc thêm chiếc áo bạc màu, bà Long chống gậy đi bộ đến UBND xã. Sau những ngày mưa, xã Ngòi A như hoang sơ, heo hút hơn. Con đường từ huyện dẫn vào các xã đầy ổ voi, ổ gà. Hai bên đường, những ngôi nhà thưa thớt càng tô đậm vẻ đượm buồn nơi đây.

Bà Long bảo: “Hôm nay có đoàn từ thiện từ thủ đô về, phấn khởi lắm, tôi không thấy mệt đâu”.

Xã Yên Thái và Ngòi A là hai địa phương khó khăn thuộc huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Tại 2 xã, gần 80% dân số là người dân tộc thiểu số. Số hộ nghèo chiếm 22% với khoảng 7.600.

"Người dân chủ yếu làm kinh tế thuần nông, không có sản xuất lớn nên rất khó khăn", ông Nông Xuân Kiên, Chủ tịch UBND xã Ngòi A, cho hay.

Năm 2017, tỉnh Yên Bái hứng chịu 21 đợt mưa lũ, sạt lở đất để lại hậu quả nặng nề, 53 người chết, mất tích cùng 33 người bị thương. Bên cạnh đó, 3.649 căn nhà bị sập trôi hư hỏng. Tổng thiệt hại vật chất ước tính 1.855 tỷ đồng, chiếm 75% tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh. Huyện Văn Yên là một trong những địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng thiên tai với 4 người chết, 5 người bị thương, thiệt hại hàng chục tỷ đồng...

Trong khi đó, tại Trường tiểu học và THCS Ngòi A, tuy không bị thiệt hại nhiều vì mưa lũ, song cơ sở vật chất của trường hiện xuống cấp trầm trọng.

Cô Cầm Thị Lụa, giáo viên bộ môn tin học, cho biết thầy và trò nhà trường vẫn phải sử dụng dàn mày tính đời cũ được cấp cách đây 10 năm. Trường có tổng cộng hơn 600 học sinh song không có thư viện. Nhiều học sinh có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, không đủ tiền mua sách mà phải mượn của bạn bè, thầy cô.

Ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hoàng Hà. 

Phòng giảng dạy và thực hành tin học có 6 máy tính nhưng chỉ một chiếc còn hoạt động được. “Khoảng 4-5 em học sinh phải dùng chung một máy. Thiếu thốn như vậy, thực hành theo đúng yêu cầu bài giảng thì khó lắm”, cô nói. Bản thân cô Lụa phải tận dụng máy tính cá nhân của mình để giảng dạy và hỗ trợ thực hành cho học sinh. 

Ban giám hiệu cũng trăn trở về điều này, song không đủ khả năng đáp ứng. Do vậy, các em học sinh vẫn phải học "chay”, thực hành "chay".

Những tấm lòng sẻ chia

Với mong muốn sẻ chia và động viên người dân vượt qua khó khăn, ngày 10/1, Hội Xuất bản Việt Nam đã trao nhiều phần quà, sách vở cho đồng bào, trẻ em ở 2 xã khó khăn, ảnh hưởng vùng mưa lũ nói trên.

Hội Xuất bản đã trao số quà tổng cộng 158,5 triệu đồng cho bà con ảnh hưởng thiên tai, khó khăn của 2 xã Yên Thái, Ngòi A và học sinh trường Tiểu học và THCS Ngòi A. Cục Xuất bản (Bộ Thông tin Truyền thông) tặng 400 cuốn sách, Báo Báo  tặng máy tính cho trường nhằm phục vụ công tác giảng dạy, học tập.

Bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm của đoàn công tác dành cho địa phương, thầy Nguyễn Hồng Việt, Hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS Ngòi A nói: "Chúng tôi mong rằng nhà trường sẽ nhận thêm được nhiều sự ủng hộ, để có cơ sở vật chất khang trang hơn, thuận tiện hơn trong việc dạy và học”.

Học sinh Trường tiểu học và THCS Ngòi A vui mừng đón nhận những phần quà. Ảnh: Hoàng Hà.

Thầy Việt cho biết gia đình học sinh đa số khá khó khăn, không thể mua sách, truyện thường xuyên. "Những món quà này là rất ý nghĩa, giúp học sinh tiếp nhận tri thức thông qua sách báo, Internet", thầy nói.

Còn bà Long không giấu được nỗi xúc động, móm mém cười sau khi nhận hỗ trợ. Có lẽ, cuộc sống quanh quẩn nơi rừng núi heo hút này khiến bà đôi chút ngại ngùng. “Phấn khởi lắm cháu ạ. Người già, người neo đơn như bà được quan tâm như vậy thì vui rồi”, bà .

Ông Chu Trịnh Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Ngòi A, lãnh đạo địa phương rất vui và cảm ơn tấm lòng sẻ chia của Hội Xuất bản khi chung tay, giúp đỡ người dân khi Tết Nguyên đán đang đến gần.   

Xem Video: (VTC14)_ Ấm lòng suất cơm ngày lũ

//

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật