Hàng ngàn người đến Mũi Điện chào cờ trong ngày đầu năm mới 2018

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đầu năm mới 2018, Phú Yên tổ chức chào cờ tại điểm danh thắng quốc gia Mũi Điện (còn gọi là mũi Đại Lãnh), điểm cực đông của đất liền, nơi đón ánh sáng mặt trời đầu tiên trên đất liền của Việt Nam.
Hàng ngàn người đến Mũi Điện chào cờ trong ngày đầu năm mới 2018
Ảnh minh họa

Danh thắng này thuộc thôn Vũng Rô, xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa (Phú Yên).

Mới mờ sáng, du khách bằng các phương tiện khác nhau đã đổ về Mũi Điện. Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Phú Yên, trong sáng 1.1.2018 đã có hàng ngàn du khách nước ngoài đến từ 29 quốc gia và du khách ở các tỉnh thành trong nước đến điểm du lịch này, vừa tham quan vừa tham gia sự kiện chào cờ tại đây. Dưới cờ Tổ quốc, bài Quốc ca được đồng thanh hát vang.

TIN LIÊN QUANGóc phượt: Hú hồn khi đón mặt trời trên Mũi Điện

Một tảng đá lớn nằm chót vót trên Mũi Điện nên nhiều du khách leo lên để chụp ảnh

Chị Đậu Như Ngọc, du khách đến từ tỉnh Tiền Giang, cho biết đây là lần đầu tiên chị đến tham quan Mũi Điện và cũng đúng dịp năm mới nên tham dự lễ chào cờ đầu năm ở điểm cực Đông.

Chị Đậu Như Ngọc, tâm sự: “Bản thân mình cảm thấy rất phấn khởi vì được đến Mũi Điện là nơi đón ánh bình minh đầu tiên của nước ta, bất ngờ hơn là được tham dự chào cờ cùng với mọi người, rất là đông vui. Em cảm thấy tự hào hơn vì mình là người Việt Nam”.

Anh Nguyễn Thanh Lâm và chị Nguyễn Thị Phương Thảo, du khách Hà Nội, : “Đây là lần đầu tiên bọn em đến Phú Yên. Và cũng thật là bất ngờ vì đây là tuần trăng mật của bọn em. Bọn em cảm thấy vinh dự và may mắn tham dự lễ chào cờ đầu năm mới trong thời khắc hiếm có. Mong năm mới công việc thuận lợi và gia đình được hạnh phúc”.

Hòa cùng với hàng hàng du khách trên Mũi Điện, ông Micky, du khách Anh, cũng rất phấn khởi vì đã đến được điểm cực đông của đất liền Việt Nam và chiêm ngưỡng cảnh đẹp làm mê lòng người. Ông Micky nói: “Tôi rất hạnh phúc khi đến đây. Phong cảnh ở đây rất đẹp và tôi cũng đã tìm hiểu địa danh này là nơi đón ánh nắng đầu tiên của Việt Nam”.

Quanh cảnh xung quanh Mũi Điện rất đẹp và quyến rũ. Dưới chân Mũi Điện là Bãi Môn hoang sơ kín gió. Từ Mũi Điện, có thể nhìn thấy nhiều mũi đá nhấp nhô ra biển. Tỉnh Phú Yên xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh này trong việc phát triển kinh tế.

Lính hải quân tham quan Mũi Điện dịp đầu năm mới.ẢNH: ĐỨC HUY

Du khách nước ngoài chiêm ngưỡng ánh nắng, gió trời, quang cảnh từ Mũi Điện

Bãi đá tự nhiên trên Mũi Điện

Ghềnh đá nhô ra biển trông rất hùng vĩ

Bờ biển Bãi Môn nhìn từ Mũi Điện

Du khách đổ về Mũi Điện để đón năm mới

Mũi Điện nhìn từ xa  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật