Ngày 7-12, khi anh Huy đang kinh doanh tại khu vực Mai Lâm - Tĩnh Gia thì có một người đi đường vẫy xe yêu cầu đón một khách nữ cách đó khoảng 1,5km (người phụ nữ ấy đang bị đau bụng nằm bên vệ đường và hình như sắp đến ngày sinh nở). Rất nhanh chóng anh Huy đưa người phụ nữ lên xe. Qua câu chuyện anh được biết khách hàng là chị Mai Thị Nết đang làm công nhân tại Nhà máy Annoza. Phán đoán được tình hình sức khoẻ của khách hàng (sắp sinh), anh Huy nhanh chóng cho xe di chuyển về phía bệnh viện huyện Tĩnh Gia, đồng thời nhắc khách gọi cho người nhà để trợ giúp. Khi còn cách bệnh viện khoảng 5km, Chị Nết đã chuyển dạ. Không có người giúp đỡ, lái xe vừa động viên vừa trấn tĩnh khách hàng cố gắng chịu đau để đến bệnh viện.
Xem Video: Gia Lai: Trao thư khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho tài xế đỡ đẻ trên xe taxi
//
Không kịp đến bệnh viện, anh Huy đã giúp chị Nết sinh một bé gái kháu khỉnh ngay trên xe taxi của mình.
Anh Huy và đội ngũ y, bác sỹ bệnh viên Đa khoa huyện Tĩnh Gia nhanh chóng đưa chị Nết và cháu bé mới trào đời vào phòng sau sinh.
Bất ngờ và có chút bối rối trước tình huống đặc biệt này, nhưng nhờ có những kỹ năng được học qua khoá đào tạo nghiệp vụ lái xe của Công ty Mai Linh Thanh Hóa, anh Huy đã nhanh chóng đỡ được em bé, sơ cứu ban đầu, trao bé cho mẹ rồi nhanh chóng đưa hai mẹ con chị Nết tới bệnh viện đa khoa Tĩnh Gia.
Gia đình chị Nết hết sức vui mừng và bày tỏ sự cảm phục đối với anh Nguyễn Quang Huy.
Anh Lê Văn Diễn (Xóm 11 Thôn Bắc Hải, xã Hải Nhân, huyện Tĩnh Gia) là chồng của chị Mai Thị Nết đã rất xúc động khi đón con gái thứ 2 chào đời và bảy tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến Tập đoàn Mai Linh nói chung và Công ty Mai Linh Thanh Hoá nói riêng đã đào tạo được những lái xe tuyệt vời như anh Nguyễn Quang Huy.