Bị chồng bỏ còn vinh quang hơn là bỏ chồng

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thiên hạ vẫn coi gái bỏ chồng là lăng loàn còn bị chồng bỏ mới là đoan chính (?!).
Bị chồng bỏ còn vinh quang hơn là bỏ chồng
(Ảnh minh hoạ).

Ngay trong đêm tân hôn tôi phát hiện chồng mình là một tay vũ phu. Lão này tài thật, yêu nhau bao năm mà diễn cứ như sao Hô-li-út, nhẹ nhàng ga lăng hết cỡ. Mới mấy ngày trước tôi còn đứng trên cầu Bãi Cháy mà thề độc: Nếu không lấy được anh làm chồng em sẽ nhảy phát xuống đây!

Đàn bà tổng quan là thể loại ngu, thấy được ăn được uống là tít hết cả mắt. Một thằng keo kiệt hơn cả Grang đê mà dám đầu tư tiền tỉ dụ gái đẹp, thế mới biết bọn đàn ông mưu cao hơn cả cây sào.

Đời đàn bà bị lừa tình là đau nhất. Mới làm vợ 3 ngày tôi đã lãnh mấy cái bạt tai tóe máu mũi. Cá vào rọ, chim vào lồng rồi làm sao ra được, lớ xớ thằng chồng vũ phu này cho tan nát một đời hoa...

Con đường duy nhất tự cứu mình, đó là bỏ thằng chồng này lấy thằng khác oách hơn. Đàn bà hơn nhau tấm chồng, không có sai lầm nào không sửa được nếu có gan đập phá. Đời khốn nạn quá!

Ăn hết mấy cân gan rắn, tôi quyết tâm tìm người yêu mới, chuột qua mặt mèo đơn giản, thằng chồng này trí tuệ hơi kém nên dễ lừa thôi. Đàn ông vũ phu thì thường ngu si hơn bình thường mà. Quyết, có gan ăn cắp có gan chịu đòn, cùng lắm là mất bộ răng cửa chứ gì.

Trong vòng 1 tuần tôi đã tìm được một giai tơ non mởn, lịch sự và giàu sang. Đàn bà muốn là chúa muốn, chỉ đưa mấy chiêu g‌ּạ tìn‌ּh đơn giản là cá cắn câu. Tôi khóc lóc trong vòng tay chàng: "Chồng em mất dạy nhất khu phố, mỗi ngày nó đá đít em ba trăm phát, nhục nhã anh ơi. Thạch Sanh thân yêu ơi hãy cứu công chúa dưới hang đi…"

Sau lần vào nhà nghỉ khẳng định tình yêu, chàng chấp nhận lấy tôi nếu tôi bị chồng bỏ. Đây là bài toán khó, thiên hạ vẫn coi gái bỏ chồng là lăng loàn, còn bị chồng bỏ mới là đoan chính. Chuyện nhỏ như con thỏ!

Tôi bắt tay vào hành động để chồng nó chán, miếng võ đầu tiên là nói nhấm nhẳng như chó hóc xương, chấp nhận chửi nhau tay đôi với hắn, dẫu biết rằng sẽ bị ăn đấm đá như mưa. Bài tiếp theo là không tắm giặt gì, đầu bù xù như một con điên, người hôi như chuột cống, lão chồng đã có vẻ sợ và chán tận cổ rồi.

Đòn quyết định, tôi thuê một đứa bị nhiễm HIV cầm thẻ bảo hiểm của tôi đi khám bệnh, lấy giấy xét nghiệm để ngay đầu giường cho chồng xem. Lão chồng không chịu nổi nữa đành viết đơn đòi ly dị.

Tôi sướng phát điên, tắm rửa sạch sẽ rồi chạy tới ngư‌ời tìn‌h thông báo kết quả. Trái với mong đợi, anh ta chỉ vào mặt tôi mà mắng:

- Này, cô định lừa tôi hả? Em gái tôi làm ở bệnh viện cho biết cô bị nhiễm HIV giai đoạn cuối rồi cơ mà!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật