Cậu hàng xóm thấy cụ bà sống trong ô tô dưới cái nắng hơn 40 độ C, ghé thăm nhà thì thấy..

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khi vừa chuyển tới nhà mới ở Phoenix (Arizona, Mỹ), anh Justin Hernandez đã để mắt ngay tới hoàn cảnh đặc biệt của một cụ bà hàng xóm. Do căn nhà không khác gì một bãi rác nên cụ bà 71 tuổi đành phải sống trong ô tô qua ngày.
Cậu hàng xóm thấy cụ bà sống trong ô tô dưới cái nắng hơn 40 độ C, ghé thăm nhà thì thấy..
Cụ bà chỉ sống trong chiếc ô tô đỗ bên ngoài nhà.

Chỉ một tháng sau khi chuyển tới nhà mới ở Phoenix (Arizona, Mỹ), anh Justin Hernandez đã nhanh chóng chú ý tới hoàn cảnh khó khăn của một cụ bà cùng khu phố. Mặc dù có nhà thế nhưng bà Theresa Hernandez lại luôn chui ra chui vào chiếc ô tô chật hẹp đỗ ngoài cửa, bất kể mưa nắng khắc nghiệt nhường nào.

Hà Nội: Cụ bà đột tử giữa đường ngày nắng nóng

"Tôi cảm thấy rất đau lòng. Cụ bà 71 tuổi phải ngồi trong ô tô dưới cái nắng lên tới 43 độ, điều đó thật không đúng. Nghĩ đến bà, đến mẹ của mình, tôi đã động lòng và không muốn cụ bà phải sống khổ sở như thế, bởi vậy, tôi phải làm gì đó để giúp bà ấy", anh Justin Hernandez chia sẻ.

Anh Justin đã quyết định giúp đỡ cụ Theresa.

Được biết, cụ Theresa từng sống trong căn nhà cùng chồng và 2 chú chó. Thế nhưng, sau khi chồng bà qua đời vài năm trước, do sức yếu nên cụ Theresa không thể chăm lo, sắp xếp cho căn nhà gọn gàng, sạch đẹp. Cho tới khi căn nhà trở nên bừa bộn, không thể sống được nữa, cụ Theresa đành chuyển ra ở tạm trong ô tô suốt những ngày tháng sau đó.

Cụ Theresa trong chiếc ô tô ngoài nhà.

Biến ô tô thành nhà ở vì giá nhà quá cao

Chứng kiến cảnh tượng bên trong ngôi nhà của cụ bà hàng xóm, anh Justin đã vô cùng đau lòng. Anh quyết định sẽ làm điều gì đó giúp đỡ bà cụ đáng thương. Vậy là, ngay lập tức anh bắt tay lập một trang Facebook để kêu gọi sự giúp đỡ của những nhà hảo tâm nhằm giúp đỡ cụ Theresa có thể quay trở về sống lại trong căn nhà cũ.

Bên trong căn nhà nơi cụ Theresa từng sống.

Sau khi biết đến câu chuyện, một số người đã quyên góp tiền, một số người lại góp sức để thu dọn căn nhà.

Trước những tình cảm mà nhiều người xa lạ dành cho mình, cụ Theresa đã vô cùng xúc động. "Tôi không biết mình sẽ ra sao nếu không có những người như họ. Thế giới sẽ ra sao nếu thiếu đi những người như họ", cụ Theresa nói.

Mặc dù sẽ mất khá nhiều thời gian để cải tạo lại ngôi nhà thế nhưng anh Justin tin rằng với sự giúp đỡ mà anh nhận được, cụ Theresa sẽ sớm được quay về sống trong căn nhà của mình mà thôi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật