Hạnh phúc đến từ hai phía
Một tình yêu phẳng lặng như nước hồ là nhận xét của nhiều người về chuyện tình yêu của diễn viên Bảo Châu và ông xã Minh Đức. Anh chị biết nhau trong lớp học võ từ khi Bảo Châu mới học lớp 10. Vậy rồi chàng trai ấy đã đồng hành cùng Bảo Châu suốt những năm phổ thông, bền bỉ yêu thương và chờ đợi nàng hoàn thành tấm bằng tại trường CĐ Sân Khấu Điện ảnh.. Tính đến nay, Bảo Châu đã có 11 năm sống trong hôn nhân hạnh phúc với 2 con trai kháu khỉnh.
Chồng làm kinh doanh, vợ làm nghệ thuật, tưởng chừng hai công việc không có gì liên quan nhau thì vợ chồng khó lòng mà đồng cảm cùng nhau được nhưng trải qua thời gian dài sau kết hôn, tình cảm của vợ chồng chị vẫn mặn nồng và ngày càng đằm thắm hơn.
Bảo Châu tâm sự: "Hạnh phúc gia đình có được là do cả hai vợ chồng tôi luôn biết cách gìn giữ và vun đắp. Hạnh phúc chỉ bền vững khi đến từ hai phía. Ông xã của tôi là một người rất hiểu và thông cảm với công việc của vợ. Trong con mắt của công chúng, tình yêu của những người làm nghệ thuật thường không bền nhưng với tôi, đã yêu ai thì chỉ yêu một người và hết lòng chung thủy. Mặt khác, tôi luôn làm nghề với thái độ nghiêm túc, có một lối sống ngay thẳng nên có được niềm tin tuyệt đối từ chồng".
Yêu nghề nên không thể bỏ nghề
Là diễn viên, Bảo Châu thường có rất ít thời gian dành cho gia đình bởi hết lịch tập kịch lại đến trường quay, đi diễn, thì sẽ khó để thành công. Chị sẽ để các con tự chọn nghề phù hợp với sở thích và khả năng của mỗi cháu.
Yêu con và dạy con
Bảo Châu tâm sự: "Để có thể làm tốt công việc của bản thân và chăm sóc con cái, tôi có được sự hỗ trợ lớn từ ông xã và gia đình hai bên nội ngoại. Ông xã tôi rất mê trẻ con, vẫn hay "nịnh" vợ sinh thêm 1-2 đứa con nữa. Tôi cũng thích có thêm 1 nàng công chúa nhưng lại không dám. Tôi không sợ đau, không sợ xấu hay vất vả mà chỉ sợ không dạy được con ngoan. Chỉ sợ sinh con ra mà không thể lo lắng chu toàn cho con, không dạy được con trở thành một người có ích. Con cái khôn ngoan thì ba mẹ cũng không thể nào chu toàn công việc một cách trọn vẹn được".
Bảo Châu đặc biệt thích đưa con ra ngoài, tham gia các hoạt động cùng mình. Chị cho biết: "Trẻ con nếu chỉ để ở nhà thì cháu nào cũng ngoan ngoãn, đáng yêu. Chỉ khi đưa các cháu ra ngoài, cho các cháu chơi và tiếp xúc với những trẻ khác các cháu mới bộc lộ rõ nhất tính cách. Có đôi khi cả tôi và ông xã ngượng chín người vì cách cư xử của con. Nhưng nhờ vậy, tôi biết con mình sai ở đâu để biết mà uốn nắn kịp thời".
Bảo Châu cùng hai con trai |
Bảo Châu chia sẻ: "Sự nghiệp nghệ thuật của tôi có thể không thật rực rỡ và nổi bật bằng nhiều đồng nghiệp cùng thời nhưng tôi hạnh phúc vì mình biết nhìn vừa tầm với. Với người phụ nữ, hạnh phúc trọn vẹn nhất là khi vừa có gia đình hạnh phúc, con cái khỏe mạnh, chăm ngoan mà vẫn có được sự phát triển nhất định trong nghề nghiệp".
|
Theo TTT