Đêm tân hôn đến đoạn cao trào thì chồng hét to tên của cô bạn thân

Applecat Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
My nhếch mép cười khẩy. Cô lái xe đến đó, nghe tiếng gõ cửa Hương chạy ra cười tươi trên người không có lấy 1 tấm vải che thân: “Anh đến rồi à“ và rồi...
Đêm tân hôn đến đoạn cao trào thì chồng hét to tên của cô bạn thân
Ảnh minh họa

Mấy cô bạn đang ngồi trò chuyện rôm rả thì cô bước đến, cô vẫn vậy yêu kiều xinh đẹp khiến ai cũng phải ngoái nhìn:

Xem Video: Bắt quả tang chồng ngoại tình với bạn thân ngay tại khách sạn 

//

- Trời ơi sắp làm cô dâu rồi có khác trông mày xinh lên gấp bội đấy. Mà hôm nay đến muộn phạt nhé.

Xem Video: Mẹ bỏ con ốm đi ngoại tình với chồng của chị bạn thân

//

Cô mỉm cười nháy mắt:

- Ok hôm nay tao mời bọn mày cứ xõa đi.

- Thật nhé vậy để tao gọi món.

(Ảnh minh họa)

Mấy cô bạn giành giật nhau cái menu chỉ có Hương – cô bạn thân của My là tỏ ra không mấy hứng thú:

- Mày chọn chỗ và đặt bàn xong hết rồi chứ.

- Ừ cũng cơ bản, anh Tùng chọn là chính chứ mấy khoản ấy tao không rành lắm.

- Có chồng giàu lại biết lo toan, số mày là sướng nhất rồi.

- Tại mày kén chọn thôi, kiếm anh nào rồi cưới đi, sau này tao với mày chụp ảnh bầu cho vui.

- Tao còn lâu lắm.

Bữa tối diễn ra rôm rả, ăn xong họ đi hát rồi đi tăng 3, lần đầu My đến bar tiếng nhạc chát chúa khiến cô choáng váng nhưng vì bọn bạn muốn xõa nên cô cũng chiều. Hương sành chỗ này hơn My, sáng hôm sau tỉnh dậy My đã thấy mình nằm trên giường cô bạn thân còn Tùng đến từ lúc nào cô không rõ. Hương mặc bộ đồ ngủ không thể ngắn hơn nhìn My rồi nói:

- Dậy rửa mặt đi, chồng mày đến đón rồi này.

- Em mệt không, sao uống nhiều thế bình thường em vốn không uống được mà.

Cô nhìn anh mỉm cười:

- Mấy khi có dịp chia tay đời độc thân, nên em vui hơi quá đà. Em đau đầu quá, mình đi ăn gì nhẹ nhẹ đi anh.

- Ừ.

My rủ Hương đi cùng nhưng cô ấy từ chối vì bảo có việc bận. Ngồi trên xe My cứ chống tay ngắm nhìn chồng sắp cưới của mình rồi nói:

- Càng ngắm nghía anh em càng thấy yêu anh hơn.

- Vì anh quá đẹp trai hả??

- Thôi đi, anh lại tự sướng rồi.

Tùng nhìn vợ phá lên cười, cả ngày hôm đó họ quấn quýt bên nhau để đi chọn hoa cũng như mấy đồ trang trí cho căn phòng tân hôn. My muốn mọi thứ phải thật hoàn mỹ vì đó là đêm đầu tiên của cô và chồng mình. Căn phòng tràn ngập sắc trắng – hồng, 2 màu mà My thích. Nhìn chiếc giường to lại có thiết kế như công chúa My không khỏi vui sướng. Tùng ôm hôn cô đòi tiến tới nhưng cô cười tươi đẩy anh ra:

- Thôi nào còn 3 hôm nữa ráng đợi đi cưng, hôm đó em sẽ chiều anh thâu đêm.

- Hứa nhé, sợ em lại chẳng đủ sức và lê lết cầu xin anh dừng lại ấy chứ.

- Nếu thế hôm sau mình sẽ bù thêm vài hiệp là được chứ gì.

Tùng cười ôm lấy My từ phía sau còn cô hét lên vì thấy ‘nhột’. Đóng cửa căn hộ lại họ cùng nhau đi ăn tối, với My chưa bao giờ cô thấy hạnh phúc như khi được yêu Tùng. Cô thấy đó là người đàn ông tốt nhất trên đời, anh quan tâm cô từng chút 1, anh khiến cô thấy cuộc đời thật ý nghĩa và tràn ngập màu hồng.

Đám cưới của họ diễn ra như trong mơ ai cũng xuýt xoa vì cô dâu quá xinh và hội trường quá đẹp. Hôm đó My lung linh như thiên thần, bố mẹ cô nhìn con gái mỉm cười hạnh phúc. Với họ My như bảo bối, cô không chỉ xinh đẹp giỏi giang mà còn rất ngoan ngoãn. Mẹ của Tùng thì háo hức chờ con dâu về nhà mình để 2 mẹ con cùng đi tập yoga, bà sẽ truyền lại cho cô những gì mà bà biết.

Mọi thứ diễn ra suôn sẻ, đêm tân hôn Tùng đưa vợ về căn hộ mới của hai vợ chồng. Dù uống hơi nhiều nhưng anh vẫn quyết bế vợ lên phòng, họ trao nhau những nụ hôn nồng nhiệt. Thay vì tắm rửa Tùng lao vào chiếm hữu vợ, trong giây phút chiếc váy của My được cởi bỏ. Tùng thuần thục dạo đầu và mơn trớn khiến cô không cưỡng lại nổi. Đêm nay cô sẽ thuộc về anh và họ thuộc về nhau.

Họ hòa vào nhau trong 1 không gian lãng mạn, My đau vì bị rách màng trinh nhưng cô cũng thấy rất hạnh phúc. Khi màn â‌ּn á‌ּi đang đến đoạn cao trào trong hơi men chếnh choáng cộng với men tình thì Tùng rên lên sung sướng:

- Hương ơi ngực em to nên anh thấy thích quá. Ôi anh sắp không chịu nổi nữa rồi, Hương ơi sao em lại quyến rũ thế này.

My lạnh sống lưng, chân tay cô bủn rủn như tê liệt bao cảm xúc bay biến, chồng cô đang rên rỉ gọi tên bạn thân cô đến 2 lần, chả lẽ họ đã từng ăn nằm với nhau sau lưng cô sao. 1 phút sau Tùng nằm vật ra ngủ say như chết sau khi đã thỏ‌a mã‌n dụ‌ּc vọn‌ּg còn My đau đớn nhìn xuống tấm ga giường dính máu. Cô ôm lấy ngực miệng lắp bắp:

- Sao anh tàn nhẫn với em như thế, sao các người nỡ đối xử với tôi như thế.

Cô cầm máy chồng lên nhắn tin cho cô bạn thân:

- Em ngủ chưa??

- Sao chưa tân hôn à mà còn nhắn tin cho em thế này.

My ngủ rồi cô ấy mệt lăn ra ngủ như chết ấy.

- Vậy à, vậy đến đây với em đi em cô đơn lắm. Anh lấy nó còn em thì bị bỏ rơi, anh đến đây với em đi, em sẽ không để anh thất vọng đâu. Anh bảo là‌ּm tìn‌ּh với em là thích nhất mà, đến đi anh.

- Ừ chờ anh nhé, gửi anh bức ảnh khỏ‌ּa thâ‌ּn của em đi, nhớ quá.

- Em gửi ngay đây, anh đến đi em cởi đồ chờ anh.

- Ok em.

Rồi bức ảnh đó được gửi đến, My nhếch mép cười chua chát. Cô lái xe đến đó, nghe tiếng gõ cửa Hương chạy ra cười tươi trên người không có lấy 1 tấm vải che thân:

- Anh đến rồi… à.

Nụ cười cô bạn thân tắt ngấm khi thấy trước mặt mình không phải là Tùng mà là My.

- Ừ tao đến rồi đây, mày tưởng chồng tao chứ gì??

- Mày nói gì tao không hiểu.

- Không hiểu ư??

My giơ điện thoại lên rồi cho Hương mấy cái bạt tai:

- Con khốn, mày dám đâm sau lưng tao vậy sao?? Ăn nằm với chồng của bạn mà nghe được à, mày có còn liêm sỉ không??

- Ờ tao ăn nằm với chồng mày đấy thì sao nào, anh ta thích là‌ּm tìn‌ּh với tao còn mày chỉ là bình hoa di động thôi. Mày biết anh ta nói gì không, ở bên mày chán chết, cứ gìn giữ làm ra vẻ cao sang.

- Vậy hả, mà cũng đúng đĩ đực đi ngủ với đĩ gái là đúng rồi. Loại rẻ tiền như mày thì mãi chỉ có thể lén lút vậy thôi chứ người đàn hoàng thì ai muốn yêu 1 đứa đĩ thõa vậy chứ.

- Mày…

Hương định vung tay tát My thì bị cô giữ lại và cho 1 cái tát ngã nhào ra:

- Ngày mai mày sẽ sáng nhất mạng xã hội, ảnh khỏ‌ּa thâ‌ּn đẹp đấy… bạn tốt à.

My về thẳng nhà Tùng đưa điện thoại cho bố mẹ anh rồi về nhà mình. Cô có thể mang tiếng đã qua 1 đời chồng nhưng sẽ không chung sống cả đời với 1 người chồng khốn nạn như thế. Nỗi đau quá lớn khiến trái tim cô như hóa đá, đúng là cuộc đời không ai đoán nổi chữ ‘ngờ’.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật