Đã là dân chơi, phải "cưa" được nhiều gái

Rất nhiều anh chàng có đồng quan điểm: dân chơi thứ thiệt bây giờ đã tạm gác kiểu chơi sang xe máy đắt tiền, điện thoại di động “hàng khủng”, quần áo hàng hiệu sang một bên.


Càng nhiều em càng thể hiện được đẳng cấp của mình
Càng nhiều em càng thể hiện được đẳng cấp của mình

Dân chơi bây giờ là phải có nhiều em chân dài, xinh như mộng cặp kè bên cạnh. Càng nhiều em, càng thể hiện được đẳng cấp.

Rất nhiều anh chàng có đồng quan điểm: dân chơi thứ thiệt bây giờ đã tạm gác kiểu chơi sang xe máy đắt tiền, điện thoại di động “hàng khủng”, quần áo hàng hiệu sang một bên. Bởi giới dân chơi bây giờ kính nể nhau nhất ở khoản có nhiều em xinh đẹp, chân “dài miên man” cặp kè bên cạnh. Càng nhiều em càng thể hiện được đẳng cấp của mình.

Tuấn – một dân chơi có tiếng ở đất Hà Thành cho biết: “Ngày xưa, chỉ cần @, SH, Dylan là đã làm cho người ta nể phục rồi nhưng thời bây giờ nếu chỉ có thứ đó thì chỉ được xếp vào dạng đua đòi vớ vẩn thôi. Chứ nếu có ‘tài’ thì phải ‘cua’ được một lúc mấy em. Làm thằng đàn ông bây giờ, muốn thiên hạ phải lác mắt thì phải cùng đi với một em xinh như mộng.Chứ nếu chỉ xe không là ‘vứt’.”
 
Trong đám bạn chơi cùng hội, cũng toàn dạng “cậu ấm cô chiêu” của Tuấn có Tùng “lông”. Cậu này thuộc diện cao to, đẹp trai kiểu Tây, rất phong cách nên bộ sưu tập của cậu có đến 4-5 em xinh như mộng. Cậu chơi rất khôn, đó là không tỏ ra thực sự mặn mà với em nào cả, mà thậm chí trước mặt từng ấy em, cậu luôn nửa đùa nửa thật tuyên bố với “bá quan văn võ” tất cả đều là người yêu.

Trong số mấy cô đó, cậu rất biết tận dụng thế mạnh của từng cô để dẫn đến những “sự kiện” quan trọng. Nếu như mang đi đám cưới, hay đi thăm viếng họ hàng, bạn bè thì cậu chọn cô bé được xếp vào diện trí thức, đứng đắn, đó là cô sinh viên ngoan ngoãn, hiểu biết. Nếu như đến sàn thì cậu chọn em ăn chơi, “mắt xanh mỏ đỏ”, giỏi lắc để thể hiện đúng chất “chơi ngông” của mình. Điều mà cậu khiến cho các em cũng như các chiến hữu phải “nể phục sát đất” đó là cậu chơi quá đẹp. Không một cô bạn gái nào tỏ ý ghen tuông, giận hờn hay làm mất lòng Tùng bao giờ.

Còn Thành nổi tiếng trong “giới giang hồ” nhờ biệt tài “thay người yêu như thay áo”. Cậu rất hay chịu khó la cà quán xá, cứ thấy em nào “chơi chơi”, trông cũng bắt mắt là cậu tìm cớ tiếp cận. Cậu cứ làm quen, lên lịch hẹn rồi “cưa”. Thế nhưng mỗi em cậu chỉ cặp độ một tháng, cùng lắm đến tháng thứ hai là lại tìm cớ cho “out” rồi lại cặp với em khác.

Thành cũng cho biết thêm, kể từ khi bị cô bạn gái đầu tiên “đá”, cậu đã bị một cú shock không thể nào nguôi ngoai nổi. Đó cũng chính là lí do vì sao cậu chưa từng cảm thấy rung động trước một cô gái nào từ hồi đó. Cậu nói: “Nhiều khi thấy ghét hội con gái quá nên cứ muốn tán đổ rồi chia tay cho bõ tức. Để xem trong một năm mình chinh phục được bao nhiêu đứa con gái”.

Còn anh chàng Cường cũng đúng là một anh chàng “họ Sở” cho dù không có xe đẹp, không có nhiều tiền. Cường thích “cưa” những cô gái kiêu kì. Không ăn mặc kiểu cách như những anh chàng lắm tiền nhiều của khác nhưng bù lại Cường lại có khiếu đánh guitar cực “đỉnh” và trời phú cho giọng ca trầm ấm, làm say đắm lòng người, cộng thêm lối ăn nói như rót mật vào tai. Đó chính là thứ vũ khí sắc bén để chinh phục những cô nàng sắt đá nhất. Nhiều chàng công tử nhà giàu đẹp trai cũng đành phải ngậm đắng nuốt cay nhìn Cường tay trong tay với “chân dài” vênh váo đi qua trước mặt mình như trêu ngươi.

Vậy nhưng liệu cái lối yêu cốt chỉ để oai, để lấy thành tích, để thể hiện cái “ngông” của mình liệu có không gây ra hậu quả? Và nếu khi họ gặp được đúng một nửa của mình, muốn gắn bó với người ta thì cái quá khứ “hùng hồn” kia có giấu mãi được không?

Theo Eva

Gửi vào 14/03/10 04:04   Da la dan choi, phai "cua" duoc nhieu gai Trang in
Tin cũ hơn cùng chủ đề Sân Chơi Đàn Ông:
Tin khác, ngày 14-03-10 cùng Mục Giới Tính Sức Khoẻ: