Nghẹn lòng cảnh cha nghèo vác xi măng giữa công trường nắng bụi vẫn cõng con trên lưng

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Câu chuyện về người cha nghèo vác thuê 10 tấn xi măng vẫn cõng đứa con trên lưng vì… “mẹ cháu bỏ đi rồi” được chia sẻ mới đây trên mạng xã hội khiến nghìn người rưng rưng.
Nghẹn lòng cảnh cha nghèo vác xi măng giữa công trường nắng bụi vẫn cõng con trên lưng
Ảnh minh họa

Mới đây, trên một diễn dàn giải trí dành cho những người yêu xe đăng tải những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc xúc động khiến nhiều người không cầm được lòng mình.

Đó là cảnh tượng người cha đi ủng, mặc bộ quần áo bụi bặm đang cố gắng vác những bao xi măng lên xe tải. Xót xa thay, phía sau lưng anh là đứa con nhỏ chỉ khoảng 2 tuổi cùng cha lao động giữa công trường bụi bặm.

Hình ảnh người cha bế con vác xi măng ở công trường khiến dân mạng nghẹn ngào

Người đăng tải hình ảnh này chia sẻ thêm: “Mỗi con người, mỗi hoàn cảnh. Đi làm công trường bắt gặp ông bố này vừa địu con vừa một mình vác 10 tấn xi măng để lấy tiền mua sữa cho con và lo cho cuộc sống của hai bố con. Thấy anh vất vả lại đến giờ cơm trưa rồi, anh em đội xây dựng gọi anh nghỉ tay vào ăn cơm nhưng anh sợ người bụi bẩn chỉ dám xin hai gói mì tôm. Anh em có hỏi anh, sao không để cháu ở nhà với mẹ chứ ra công trường nắng gió bụi bẩn. Anh chỉ mỉm cười và nói, mẹ cháu bỏ đi rồi. Thấy anh có vẻ buồn, anh em cũng không dám hỏi nữa, chỉ biết cầu chúc anh và con mạnh khỏe vậy thôi…”

Theo câu chuyện được kể này, người cha địu đứa con sau lưng vẫn vác đến 10 tấn xi măng khiến người đọc càng xót xa. Hành động của người cha trong câu chuyện này còn khiến nhiều người yêu mến bởi “anh sợ người bụi bẩn chỉ dám xin hai gói mì tôm” khi được anh em trong công trường mời ăn cơm.

Hình ảnh người cha nghèo địu con vác xi măng

Sau khi được chia sẻ, câu chuyện đã nhận được sự chú ý đặc biệt của cư dân mạng. Phần lớn mọi người đều để lại những dòng bình luận thể thiện thái độ cảm thông, xót xa cho cám cảnh của hai cha con.

Bạn Vũ Huy Anh xót xa: “Thương 2 bố con quá. Chúc 2 bố con mạnh khoẻ. Nhóc con sau này lớn lên biết được sẽ tự hào lắm”.

Nhiều bình luận để lại cũng bày tỏ mong muốn giúp đỡ hai cha con. Bên cạnh đó, cũng có một số ý kiến trách người cha để con nhỏ ở nắng mưa bụi bặm mà cũng không khỏi thương xót cho hoàn cảnh của anh.

Người đăng tải câu chuyện xác nhận với báo, những hình ảnh và câu chuyện của hai cha con này được anh ghi lại ở một công trường tại Hữu Lũng, Lạng Sơn. Hình ảnh này được anh ghi lại cách đây 1 năm khi anh đến đây làm việc: “Tôi chủ yếu làm việc ở Hà Nội, trong một lần công tác ở công trường Hữu Lũng, tôi bắt gặp câu chuyện này, nhưng cũng không có địa chỉ cụ thể của hai bố con. Anh ấy cũng thỉnh thoảng mới đến làm, ngoài ra còn đi làm rẫy”.

“Làm công việc vác xi măng khá nặng nhọc, thường cần 2 người nhưng bạn bè tôi làm việc thương xuyên ở công trường này cho biết anh ấy thường nhận hết, có khi là cả xe 10 tấn để có nhiều tiền hơn lo cho con”, người chia sẻ những bức ảnh này cho biết thêm.  

Qua câu chuyện này, mỗi người chúng ta chắc hẳn lại nhớ về người cha của mình. Đã bao lâu rồi chúng ta chưa về thăm bố mẹ? 

Xem Video: Người cha tàn tật cơ cực chăm con khi mất vợ

//

Xem Video: Bố là kẻ nói dối - clip cảm động về tình cha con

//

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật