Thấy cô bồ nhắn tin rủ chồng ra nhà nghỉ, vợ nhắn tin đồng ý và cái kết hấp dẫn phía sau

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lên đến nơi tôi gõ cửa rồi đứng nép ra 1 bên, cô bồ nghe tiếng lên chạy ra ôm sà lấy chồng tôi. Và màn kịch hay bắt đầu...
Thấy cô bồ nhắn tin rủ chồng ra nhà nghỉ, vợ nhắn tin đồng ý và cái kết hấp dẫn phía sau
Ảnh minh họa

Từ ngày thấy chồng hay về muộn tính tình thay đổi thấy lúc nào cũng rạo rực muốn đi làm là tôi thấy nghi nghi rồi. Ngày trước tuần nào cũng đòi hỏi vợ chuyện đó vài ba lần nhưng dạo này về đến nhà vợ sờ đến lại kêu mệt, nằm quay lưng đi tôi nghĩ bụng chắc chắn có vấn đề.

Mấy đêm nằm vắt tay lên trán nhìn trần nhà không tì nào ngủ nổi. Tôi nghĩ bụng, có khi nào mình đang bị cắm sừng không? Tất cả thật mông lung khiến tôi như phát điên tới nơi vậy. Tôi lén xem điện thoại của chồng nhưng mọi dấu vết đã được xóa sạch.

Facbook, zalo các thứ đều không có chút dấu vết nào, thấy thế tôi liền cất máy rồi đi ngủ nhưng thú thật lòng thấy bất an lắm. Xã hội bây giờ có phải chồng mình ngoan là không có chuyện đâu, còn đầy đứa nó sẵn sàng giăng mưu tính kế để chồng mình sa lưới ấy chứ. Con giáp thứ 13 đang nổi lên mà, nên không tin tưởng ai được. Tôi cảnh giác lắm, không đến lúc sự đã rồi, chồng có bồ, bồ nó vác bụng bầu đến nhà nó ăn vạ thì nhục mặt, lúc đó thì chỉ có nước mất nhà tan.

Từ hôm đó tinh thần cảnh giác luôn được tôi bật cao độ, có hôm thấy chồng lén lấy nước hoa vợ xịt đã vậy còn bảo: “Tối anh đi liên hoan anh bạn cùng cơ quan em đừng chờ cơm nhé”. Tôi nghĩ bụng chắc chắn là có vấn đề, chiều hôm đó tôi quyết định theo dõi. Đúng là chồng có đi liên hoan thật, nhưng liên hoan xong anh ta còn nhận lời đưa 1 cô đồng nghiệp về cùng, nhìn họ tình tứ lắm.

Tôi muốn xông lên cho họ 1 trận nhưng ngần này thì chưa đủ, làm thế chồng lại bảo mình theo dõi này nọ thì biết đâu mình lại yếu thế. Mấy hôm nằm bày mưu tính kế các kiểu nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu thì bỗng dưng hôm đó vừa cho Bống – con út của tôi ăn xong thì tôi lên phòng. Thấy điện thoại của chồng có tin nhắn gửi đến:

- Hôm nay cái Hoa về quê, em không có chìa khóa nên ra nhà nghỉ ngủ. Anh qua đây với em chút đi. Em nhớ anh quá sắp không chịu nổi nữa nè.

Tôi bủn rủn tay chân, suýt đánh rơi cả điện thoại xuống nền nhà.

- Ok, cho anh địa chỉ nhé.

- nhà nghỉ X phòng Y.

- Vợ anh đang ở nhà, đến nơi anh gọi em đừng nhắn tin lại nhé.

- Dạ.

Tôi lấy điện thoại mình chụp lại màn hình tin nhắn rồi xóa đi. Chồng vừa tắm vào tôi nhẹ nhàng nói:

- Hôm nay mẹ lên, hay mình để con ở nhà với mẹ hai vợ chồng đi dạo chút đi anh.

- Gớm sao hôm nay hứng khởi thế.

- Tại lâu nay bận rộn quá chẳng có thời gian cho nhau, em muốn hẹn hò 1 chút.

- Cũng được, em thay đồ đi rồi mình đi.

Trên đường tôi ôm chặt chồng rồi bảo:

- Hay đêm nay mình vào nhà nghỉ đối gió chồng nhé. Lâu rồi anh chẳng quan tâm em gì cả?

- Thì để lát nữa về nhà cũng được mà, đi nhà nghỉ làm gì cho tốn kém em.

- Nhưng em muốn vậy.

Cũng may lão chồng vẫn còn biết nịnh vợ chứ không phải cặp bồ rồi về đánh đập hay thể hiện thái độ ra mặt. Tôi biết chồng mình có hoa bướm bên ngoài nhưng không có gan bỏ vợ con theo gái đâu.

- Thế để anh kiếm nhà nghỉ nào gần đây rồi mình vào nhé.

- Hay mình xuống chỗ đường Láng ăn vặt mấy thứ rồi vào nhà nghỉ của đứa bạn em nhé. Nó mời suốt, nó bảo vào đó nó mời chẳng mất tiền mà được ngủ phòng vip.

- Ban bè ngại lắm.

- Không có gì đâu, vợ chồng mình hạnh phúc nó càng ngưỡng mộ chứ sao?

Chồng tôi tặc lưỡi, rồi tôi chỉ địa chỉ cho. Vào đến nơi khi chồng đang cất xe thì tôi đến gặp ngay cô lễ tân:

- Chị và anh lên phòng 205 chút em nhé, chị lên đưa tiền cho em gái rồi xuống ngay. Nó quen mang tiền điện thoại lại hết pin nữa chị gọi không có được.

- Nhưng mà…

- Thôi thông cảm cho chị chút đi, lát chị xuống đặt thêm ít phòng nữa cho người nhà.

- Dạ.

- Mình đi thôi anh.

Tôi hú hồn, tim đập thình thịch, cũng may lão chồng không nghe thấy cuộc nói chuyện. Vừa đi lão vừa hỏi:

- Chìa khóa đâu em.

- À cô dọn phòng đang ở trên đó, mình gõ cửa là họ mở cho anh à.

Lên đến nơi tôi gõ cửa rồi đứng nép ra 1 bên, cô bồ nghe tiếng lên chạy ra ôm sà lấy chồng tôi. Và màn kịch hay bắt đầu:

- Anh đến muộn thế, em chờ mãi. Em nhớ anh quá.

- Buông tôi ra, cô làm gì vậy tôi có quen cô đâu. Vợ tôi đang ở đây đấy.

Cô ta buông chồng tôi ra mặt cắt không ra giọt máu đứng nhìn tôi. Còn tôi nhếch mép cười khẩy:

- Sao anh lại xưng hô với bồ của mình lạnh nhạt thế?

- Bồ… bồ sao, sao em nói vậy bà xã.

- Vào phòng rồi nói chuyện, cả cô nữa.

Tôi chụp lấy tay cô ta kéo xộc vào:

- Chị bỏ tay tôi ra.

- Im mồm không tôi tát cô vênh mồm ra đấy.

- Em đang làm gì vậy? Bỏ cô ấy ra đi.

- Anh chưa có quyền lên tiếng ở đây đâu.

- Bao lâu rồi, hai người hú hí bao lâu rồi. Đừng nghĩ tôi đui tôi mù nhé, chính nó đã hẹn anh đến đây. Tôi cũng biết thừa cô ta là đồng nghiệp cùng cơ quan anh rồi, đừng giả bộ ngây thơ nữa.

- Em có bằng chứng không? Sao em lại vu oan cho chồng mình như vậy?

- Được anh cần bằng chứng chứ gì, đây là gì hả?

Nói rồi tôi dí mặt chồng bức ảnh tin nhắn, cùng với bức ảnh hai ngư‌ời tìn‌h tứ ôm ấp đèo nhau mọi hôm. Mặt chồng tôi trắng bệnh ra, chưa hết tôi còn giật lấy máy chồng gọi điện vào số cô ta và dĩ nhiên điện thoại trên giường kêu lên:

- Em hiểu nhầm rồi là cô ấy nhắn nhầm thôi, phải không Loan.

- Đúng vậy, chắc lúc này em nhắn tin nhầm.

- Ồ nhầm mà chồng tôi vừa tới cửa cô đã sà vào lòng ôm ấp vậy à. Bộ hai người nghĩ tôi ngu hả?

Tối đó tôi cho cô ta 1 trận tơi bời đến thâm tím mặt mày, trước lúc về tôi cảnh cáo:

- Tránh xa chồng tao ra nếu không thì đừng trách tao vô tình đấy. Còn anh nữa, muốn giữ gia đình thì khôn hồn tỉnh mộng đi, khi tôi còn tử tế thì hãy biết điều.

Tôi vùng vằng bỏ về trước, tối đó chồng tôi về tới phòng liền quỳ gối van xin các thứ. Tôi gạt nước mắt bỏ ra phòng sách ngủ, sớm mai tỉnh dậy vẫn giả vờ vui vẻ vì hôm đó mẹ chồng tôi đến chơi. Từ hôm đó chồng tôi sợ đi làm về sớm lắm không dám ho he câu nào. Thế mới nói thấy chồng có dấu hiệu gì lạ là chị em phải cảnh giác ngay, không có ngày sừng nó mọc dài ngoằng trên đầu rồi lại ngồi ôm hận.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật