Cãi nhau to vì biết bạn gái mất trinh, 5 ngày sau em gọi điện tưởng làm lành hóa ra...

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“15 tháng này em lấy chồng. Tiệc cưới tổ chức ở nhà hàng X. Hôm đó anh nhớ tới dự nhé”
Cãi nhau to vì biết bạn gái mất trinh, 5 ngày sau em gọi điện tưởng làm lành hóa ra...
Thủy và Hưng yêu nhau khi cả hai bước vào năm thứ 4 đại học. (Ảnh minh họa)

Thủy và Hưng yêu nhau khi cả hai bước vào năm thứ 4 đại học. Tính đến nay đã được hơn 1 năm, cả hai ra trường và đã tìm được việc ổn định. Hưng đã xác định cuối năm nay sẽ cưới nên anh bảo bố mẹ ở nhà đi xem thầy xem ngày tháng nào đẹp để còn bảo với người yêu.

Trong khoảng thời gian yêu nhau Hưng mới về nhà Thủy 2 lần. Bố mẹ cô nói chung cũng thoải mái tiếp đón bạn của con gái nhiệt tình. Đợt vừa rồi anh muốn về chơi lần nữa nhưng cô lại lấy cớ nhà đang có mâu thuẫn, bà nội lại ốm nên không muốn để người yêu về.

Hưng thấy hơi lạ nhưng vì Thủy nói không muốn về nên anh cũng không nài nỉ thêm nữa. Đợi bố mẹ xem được ngày giờ thì anh sẽ bàn với người yêu về xin phép bố mẹ và gia đình em luôn. Bố mẹ Hưng thì biết Thủy qua vài lần cô về chơi rồi nên không có gì phản đối cả.

Khi Thủy yêu Hưng rồi nhưng vẫn có vài người theo đuổi cô, tuy nhiên vì Thủy đi đâu Hưng cũng đi theo nên những người đó không có cơ hội tiếp cận cô nữa. Hưng yên tâm rằng Thủy chỉ yêu có mình anh mà thôi.

Cho tới 1 tháng trước, hai người hẹn nhau đi xem phim lúc về Hưng ngỏ ý bảo với người yêu là hai đứa vào nhà nghỉ, nhưng Thủy không đồng ý. Hưng năn nỉ:

“Chờ bố mẹ xem ngày là mình về quê em mà. Cưới đến nơi rồi em còn ngại gì anh nữa. Bọn chúng nó yêu cái là qua đêm với người yêu luôn mà. Anh thì phải kìm nén tới tận bây giờ còn gì”.

Hưng năn nỉ một hồi, cuối cùng Mai cũng đồng ý vì lúc đó có muốn về cũng không được vì đường không có xe ôm, và Hưng thì không đưa cô về. Khi người yêu đồng ý vào cái nhà nghỉ gần đó thì Hưng vui mừng lắm. Anh đã chờ đợi cái ngày này lâu lắm rồi, chắc chắn cô gái trao trinh trắng cho anh sẽ là vợ anh sau này.

Nhưng lần đầu tiên Hưng khá lúng túng thì Thủy lại tỏ ra thành thạo, thậm chí cô còn chỉ cho Hưng phải làm gì vì lúc anh cởi quần áo xong cứ đứng mãi như thế. Hì hục một hồi cuối cùng cái lần đầu tiên của hai người cũng kết thúc. Song mọi chuyện đã không như Hưng mong đợi, cái giọt máu đánh dấu sự trong trắng của Thủy đã không hề xuất hiện. Hưng nổi điên đòi chia tay ngay lập tức.

Thủy khóc nức nở nhưng rồi cô cũng bình tĩnh hỏi lại Hưng:

- Anh chắc chắn là chia tay chứ? Anh có hối hận không?

- Hối hận gì chứ? Tôi không ngờ cô lại là loại đấy? Biết cô mất trinh thế này thì tôi cho cô đi từ lâu rồi chứ không phải đợi đến bây giờ.

Tôi không ngờ cô lại là loại đấy? (Ảnh minh họa)

Thủy lao ra khỏi nhà nghỉ, Hưng cũng không đuổi theo. Cả ngày hôm sau anh nằm ở nhà nghĩ về chu‌yện tìn‌h yêu của hai người. Hơn 1 năm yêu nhau không phải là dài nhưng anh cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm Thủy dành cho anh. Chỉ là anh quá sốc khi biết Thủy đã không còn trong trắng, anh vẫn tin tưởng cô là cô gái biết giữ gìn.

Anh thấy mình cũng đã sai khi chưa cho Thủy cơ hội giải thích mà đòi chia tay luôn. Biết đâu cô ấy có nỗi khổ riêng khó nói? Những ngày sau nhiều lần Hưng định cầm điện thoại lên gọi cho Thủy nhưng tính sĩ diện của một thằng con trai lại khiến anh bỏ máy xuống.

Đến ngày thứ 5 thì thấy Thủy gọi điện cho anh. Hôm qua mẹ Hưng gọi lên đã nói ngày đẹp rồi, nếu hôm nay Thủy xin lỗi anh sẽ tha thứ cho cô, ai cũng có quá khứ hãy để cho nó qua đi, quan trọng là thực tại hai người yêu nhau là đủ. Nhưng khi đầu máy bên kia giọng Thủy cất lên khiến Hưng sốc nặng:

“15 tháng này em lấy chồng. Tiệc cưới tổ chức ở nhà hàng… Thực ra em đã xác định là chúng mình chẳng đi đến đâu rồi, sự trinh trắng của em cũng là trao cho chồng sắp cưới. Lần vào nhà nghỉ vừa rồi coi như là kết thúc cho cuộc tình đẹp hơn 1 năm qua của chúng ta. Hôm đó anh nhớ tới dự nhé”. Tai Hưng ù đi, anh thật không ngờ…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật