Chuyện giư‌ּờng chi‌ּếu gây sốc của đại gia sở hữu 40 m‌ỹ n‌ữ

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Jefri Bolkiah, một đại gia Bunei, từng có đời sống hậu cung vô cùng “hoành tráng” với 5 bà vợ, 40 bồ nhí, 18 đứa con.
Chuyện giư‌ּờng chi‌ּếu gây sốc của đại gia sở hữu 40 m‌ỹ n‌ữ
Chân dung Hoàng thân Jefri Bolkiah.

Đại gia Jefri Bolkiah nổi tiếng khắp thế giới bởi sự giàu có cũng như khả năng đốt tiền của mình. Vị đại gia Brunei này có biệt danh tay chơi Brunei được biết đến với lối sống xa hoa, trác táng và từng có hẳn một hậu cung gồm 40 m‌ỹ n‌ữ. Hoàng thân Jefri Bolkiah thay ngư‌ời tìn‌h như thay áo và luôn tặng cho ngư‌ời tìn‌h của mình những món đồ quý giá cùng rất nhiều tiền.

Xung quanh đại gia nàyluôn có những người đẹp tóc vàng đầy quyến rũ. Không những vậy, Jefri còn sẵn sàng chi trả rất nhiều tiền cho những thứ liên quan đến tìn‌ּh dụ‌ּc như một sở thích lớn của mình. Jefri đã chi 1,3 triệu USD chỉ để mua những cây bút chạm trổ các hình ảnh gợi dục. Ông bỏ ra 10 triệu USD để mua 8 đồng hồ đeo tay có khắc hình các đôi nam nữ đang là‌ּm tìn‌ּh.

Jefri cũng từng dính vào một vụ kiện tụng về tình ái khi cựu Hoa hậu Mỹ đã kiện vị Hoàng thân này vì tội lạ‌m dụn‌g tìn‌ּh dụ‌ּcn sau một thời gian đến chơi tại cung điện gần 1.800 phòng của Jefri. Shannon Marketic, người đẹp từng đạt vương miện hoa hậu Mỹ đến Brunei theo một hợp đồng làm người mẫu và quảng cáo với mức lương hơn 3.000 USD/ngày. Sau hơn một tháng sống trong cung điện Brunei, người phụ nữ đẹp nhất nước Mỹ một thời đâm đơn kiện Hoàng thân Brunei, đòi bồi thường hơn 10 triệu USD vì đã bắt cóc và vận chuyển cô trái phép với mục đích mạ‌ּi dâ‌ּm. Thế nhưng, ông Jefri cuối cùng cũng thoát vụ tố tụng tại Mỹ nhờ vào quyền miễn trừ ngoại giao của mình.

Tuy nhiên vụ tai tiếng khiến Jefri “muối mặt” nhất chính là việc ông đã thuê một nghệ sĩ nổi tiếng thế giới để làm 6 bức tượng búp bê sống động to bằng người thật, mô tả chính mình cùng ngư‌ời tìn‌h đang là‌ּm tìn‌ּh với giá 800.000 USD.

Những bức tượng tìn‌ּh dụ‌ּc to bằng người thật này sau đó khiến Jefri mất thêm một số tiền lớn nữa nhằm không giữ cho hình ảnh về chúng không bị phát tán.

Một trong những bồ nhí của đại gia Brunei này còn viết tự truyện về cuộc sống của cô giữa chốn hậu cung cùng vị hoàng thân. Some girls: My life in a Harem (tạm dịch: Vài cô gái: đời tôi giữa hậu cung) là tên của cuốn tự truyện do cô gái múa tho‌ּát y Jillian Lauren viết sau 18 tháng sống giữa hậu cung của Hoàng thân Jefri.

Vừa bỏ dở năm thứ nhất đại học ở tuổi 18 và đang hành nghề vũ nữ tho‌ּát y, Lauren sáng mắt khi nghe tin về một tỷ phú nào đó ở Singapore đang tìm một cô gái Mỹ đến mua vui tại các bữa tiệc với mức lương 20.000 USD cho 2 tuần "làm việc". Sau một cuộc cạnh tranh với các cô gái khác bằng những tấm ảnh chỉ mặc đồ lót, Lauren trúng tuyển và xách va li rời khỏi Mỹ. Nơi cô được đưa đến không phải Singapore mà là Brunei. Cô gái sống ở đất nước giàu nhất hành tinh, choáng ngợp bởi tòa cung điện nguy nga tráng lệ với 1.788 phòng của hoàng gia Brunei, nơi cả những hộp đựng giấy vệ sinh trong toilet cũng được dát vàng. Giữa hậu cung của Hoàng thân Jefri gồm 40 mỹ nhân đến từ khắp nơi trên thế giới, Lauren hàng ngày tìm đủ mọi cách để lấy lòng hay nói đúng hơn là chiếm được túi tiền của Hoàng thân Jefri.

Trong cuốn tự truyện bán đắt như tôm tươi, Lauren kể về những chuyến mua sắm không giới hạn ở Singapore, nơi "tôi quẳng 10.000 USD để mua áo đầm Dior và Chanel mà chẳng buồn thử. Có ngày tôi đã mua quần áo, túi xách và giày dép đủ để để nhét đầy 15 vali". Tới khi bị thất sủng, Lauren trở về Mỹ, cùng với một bao tải đầy tiền.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật