Xót lòng với những ‘ngôi sao nhí’ có hoàn cảnh khó khăn nhất

Applecat Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mỗi em có một hoàn cảnh khác nhau nhưng họ đều có nghị lực vươn lên, dám ước mơ, dám thực hiện.
Xót lòng với những ‘ngôi sao nhí’ có hoàn cảnh khó khăn nhất
Trước khi nổi tiếng, Phương Mỹ Chi là một cố bé sinh ra ra trong gia đình không mấy sung túc.

Phương Mỹ Chi

Trước khi nổi tiếng, Phương Mỹ Chi là một cố bé sinh ra ra trong gia đình không mấy sung túc. Gia đình cô bé sống trong căn nhà ọp ẹp ở một xóm lao động nghèo và kiếm sống bằng nghề bán chè. Hàng ngày, sau giờ học, Phương Mỹ Chi lại tất tả giúp mẹ bán hàng.

Trong khi đó, bố cô bé dù mắc bệnh nhưng vẫn tất bật với công việc làm thuê, chở hàng để lo chén cơm, manh áo cho gia đình. 

Thành công sau sân chơi The Voice Kids đã giúp Mỹ Chi kiếm tiền phụ giúp gia đình. Hiện tại, gia đình của cô bé đã khá giả hơn, mẹ cô luôn bên cạnh để hộ tống con gái mỗi khi con đi diễn.

 Hiện tại, gia đình của cô bé đã khá giả hơn, mẹ cô luôn bên cạnh để hộ tống con gái mỗi khi con đi diễn.

Công Quốc - The Voice Kids

Công Quốc sinh ra và lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả, nếu không muốn nói là khá vất vả tại Phan Thiết. Để ước mơ của con được trở thành hiện thực, bố mẹ Công Quốc đã theo em lên Sài Gòn kiếm sống để được gần con. Vào TP.HCM với hai bàn tay trắng, hai vợ chồng bàn nhau đi bán bánh bột lọc tại ngã tư đường. Mỗi ngày, hai vợ chồng kiếm được khoảng 100.000 - 300.000 đồng. 

Công Quốc sinh ra và lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả, nếu không muốn nói là khá vất vả tại Phan Thiết. 

Được biết, Công Quốc cũng đã thi "Giọng hát Việt nhí" 3 lần, kể từ năm đầu tiên, nhưng bây giờ mới lọt được vào những vòng chính thức. Bố em rất vui, tự hào và như vỡ oà khi biết con mình đạt được chút thành công ban đầu. Công Quốc hiện nay vẫn đi hát ở các sân khấu nhỏ trong thành phố, nhưng không thường xuyên. Mỗi tháng chỉ được vài trăm nghìn, nhưng bố em cũng không nhận nhiều show diễn mà chỉ cho em tham gia ca hát các ngày cuối tuần. 

Công Quốc hiện nay vẫn đi hát ở các sân khấu nhỏ trong thành phố, nhưng không thường xuyên. 

Huyền Trân The Voice Kids

Giọng ca nhí 12 tuổi mồ côi cha mẹ ngay từ khi chào đời và được sư thầy nhận về nuôi trong chùa. Em sống cùng cô Cúc – người trực tiếp nuôi dạy Huyền Trân từ nhỏ và kiếm sống bằng việc nuôi cá ở một hồ nước gần nhà. Chính những vất vả, khó khăn trong cuộc sống đã giúp cô gái nhỏ trở nên mạnh mẽ, tự lập và có những suy nghĩ khác xa với bạn bè đồng trang lứa.

Giọng ca nhí 12 tuổi mồ côi cha mẹ ngay từ khi chào đời và được sư thầy nhận về nuôi trong chùa. 

Sống thiếu tình cảm thương yêu của bố mẹ từ nhỏ, Huyền Trân đã đem tất cả gửi vào trong những giọng hát của mình. Huyền Trân đến với cuộc thi Giọng hát Việt nhí không chỉ để thỏ‌a mã‌n niềm đam mê, gặp gỡ bạn bè, mà cô bé còn có ước mơ đi hát kiếm tiền, giúp đỡ sư thầy xây dựng lại nơi mình đang ở. 

Sống thiếu tình cảm thương yêu của bố mẹ từ nhỏ, Huyền Trân đã đem tất cả gửi vào trong những giọng hát của mình. 

Thu Hiền The Voice Kids

Từ nhỏ, Thu Hiền đã theo ba đi diễn ở các đám tiệc để kiếm sống. Năm 2012, ba của cô bé qua đời, để lại hai mẹ con bơ vơ nương tựa vào nhau. Trong khi mẹ phải tích cóp từng đồng xu lẻ từ việc bán vé số, Thu Hiền vẫn duy trì đi hát ở các đám cưới.

Thu Hiền không được đến trường vì mất giấy khai sinh, cũng như không có hộ khẩu để hoàn thành giấy tờ nhập học. 

Thế nhưng, mẹ em sau đó mắc bệnh hiểm nghèo, hai mẹ con càng rơi xuống nghèo túng hơn. Thu Hiền không được đến trường vì mất giấy khai sinh, cũng như không có hộ khẩu để hoàn thành giấy tờ nhập học. Em chỉ có thể biết được một số chữ từ những người bạn hàng xóm. 

Thu Hiền vẫn duy trì đi hát ở các đám cưới để phụ giúp mẹ.

Hồ Văn Cường Vietnam Idol Kids

Cậu bé Hồ Văn Cường phải đi hát đám cưới từ lớp 6 với giá thù lao ít ỏi để đóng học phí. Bố em đi làm thợ hồ trong khi mẹ em đi nhổ rau cải thuê. Mẹ cậu bé chia sẻ, mình không có đủ khả năng để cho con theo nghề ca sĩ.

Cậu bé Hồ Văn Cường phải đi hát đám cưới từ lớp 6 với giá thù lao ít ỏi để đóng học phí. 

Cậu bé cho biết mẹ em đã phải chạy vạy khắp nơi vay 500.000 đồng để có tiền làm lộ phí đưa em tham gia buổi thử giọng của Vietnam Idol Kids 2016. Ước mơ của Hồ Văn Cường là trở thành một ca sĩ nhưng trước hết, em chỉ mong muốn có tiền để được học hết cấp 3.

Ước mơ của Hồ Văn Cường là trở thành một ca sĩ nhưng trước hết, em chỉ mong muốn có tiền để được học hết cấp 3.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật