Cuộc đời đẹp, buồn về người vợ quá cố của McCartney

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong cuốn tiểu sử mới phát hành viết về Paul McCartney, cựu thành viên ban nhạc Anh huyền thoại Beatles, tác giả Philip Norman đã dành một phần để viết về Linda, người vợ đầu tiên của McCartney.
Cuộc đời đẹp, buồn về người vợ quá cố của McCartney
Paul McCartney và Linda tới phòng đăng ký kết hôn cùng con gái riêng của bà, Heather

Qua cuốn sách, công chúng có thể hiểu được sâu hơn về Linda, nhiếp ảnh gia chẳng cần phải vận dụng những “chiêu trò” dụ dỗ gì mà vẫn thu hút được nhiều ngôi sao thế giới và sau đó là tạo dựng nên cuộc hôn nhân hạnh phúc và lâu bền bậc nhất trong làng nhạc pop.

Đằng sau sự phóng túng…

Thời kỳ đầu không ai có thể đoán trước được rằng mối quan hệ giữa McCartney và nhiếp ảnh gia Mỹ Linda Eastman lại có thể thành công một cách ngoạn mục như vậy. Bởi Linda là người không quyến rũ, trong khi mái tóc vàng của bà lúc nào trông cũng rối bù và quần áo thì không đúng mốt.

Thêm nữa, lúc gặp McCartney, bà đã trải qua một đời chồng, có một cô con gái và chẳng hề có ý định đi bước nữa. Thời điểm đó, Linda không chỉ nổi tiếng với những bức ảnh chụp các ngôi sao nhạc rock, mà còn cả chuyện “ăn nằm” với họ.

Trước khi gặp McCartney, Linda từng có những mối quan hệ ngắn ngủi với nhiều ngôi sao, trong đó có Mick Jagger, thành viên trụ cột ban nhạc Rolling Stones, Jim Morrison, ca sĩ của ban nhạc Doors và ngôi sao Hollywood Warren Beatty.

Song mặt khác, Linda lại là người mang nặng truyền thống, là một người mẹ cẩn thận và chu đáo, tận tình chăm sóc cô con gái nhỏ Heather.

Sự nữ tính và giản dị đã hớp hồn McCartney

McCartney gặp Linda lần đầu tiên khi bà chụp ảnh ban nhạc Beatles ở London.  Linda quỳ gối trước McCartney để chụp ảnh và nhìn sâu vào mắt ông. Sau khi gặp lại Linda tại một cuộc họp báo khác ở New York, McCartney đã để lại tin nhắn, mời bà tới gặp ông ở Los Angeles.

Vài tháng sau lần gặp đầu tiên ấy, Linda đã tới sống cùng McCartney tại nhà riêng của ông ở St John’s Wood, London. Cuối năm đó, McCartney đã cùng  Linda trở về căn hộ bé nhỏ của bà ở New York để đón cô con gái Heather 6 tuổi tới sống cùng họ ở Anh.

10 ngày ở đây, McCartney thấy ấn tượng với cách “Linda chăm sóc con cực kỳ cẩn thận”. Lần đầu tiên, McCartney nhận thấy Linda là người vô cùng nữ tính, phẩm chất đáng quý hơn hẳn vẻ đẹp búp bê của những người phụ nữ từng lôi cuốn ông trước đó.  

Hai người kết hôn vào tháng 3/1969 và cô con gái riêng của Linda là phù dâu trong đám cưới của họ. Khi họ trở về ngôi nhà ở St John’s Wood, đã có một đám đông người hâm mộ đứng ngoài. Họ “đón chào” Linda bằng sự la ó, huýt sáo và nhổ nước bọt.

Mặc dù lúc đó McCartney đã có hàng triệu USD gửi ngân hàng, nhưng cuộc sống của ông với Linda rất đơn giản. Họ sống trong ngôi nhà tràn ngập không khí thoải mái ở Peasmarsh, Susse‌ּx, công trình mà McCartney đã thiết kế một cách vội vàng.

Đây không phải là dinh thự mang phong cách của một ngôi sao nhạc rock, mà là cấu trúc gồm 4 phòng ngủ được xây bằng gạch đỏ. Linda đã trở thành một nhân vật quen thuộc ở ngôi làng Peasmarsh. Bà ưa lối sống giản dị. Một chủ cửa hàng mua sắm cho biết: “Hình như bao nhiêu tiền Linda chỉ sắm giày tập thể dục, song thậm chí nhiều khi bà chẳng còn buộc dây giày”.

Chống chọi với căn bệnh ung thư

3/1994, McCartney và Linda hạnh phúc kỷ niệm 25 năm ngày cưới bên 4 đứa con của mình. Song chỉ vài tháng sau đó, Linda cảm thấy không khỏe và tới khám một bác sĩ địa phương. Vị bác sĩ này kết luận Linda bị cảm lạnh và nói bà trở lại vào 2 tuần sau.

Khi trở lại, Linda vẫn cảm thấy không khá hơn. Bác sĩ này khuyên Linda tới một chuyên gia ở London và đó là lúc bà nhận được “tin sét đánh”, bà có một khối u ác ở ngực trái.

Đây là căn bệnh mà mẹ McCartney cũng mắc phải năm bà 47 tuổi, bởi vậy ca sĩ cực kỳ khủng hoảng khi biết tin về bệnh tật của vợ. Ngay sau đó, Linda được đưa vào bệnh viện Princess Grace ở London để phẫu thuật cắt bỏ khối u.  

Khi tình trạng bệnh tật của Linda bị lan truyền, bà đang phục hồi tại Peasmarsh. Nói chuyện với các nhà báo, McCartney khẳng định cuộc phẫu thuật thành công 100%. Tuy nhiên, thực tế là bệnh ung thư của Linda đã di căn.

Năm đó, gia đình McCartney đã trải qua một kỳ Giáng sinh và đón năm mới trong tâm trạng buồn và sau đó Linda phải hóa trị tại bệnh viện London. McCartney luôn ở bên vợ.

Linda kinh hoàng khi phát hiện ra rằng nhiều loại thuốc được sử dụng trong quá trình hóa trị của bà đã được thử nghiệm ở động vật, song bà không từ chối điều trị.

Năm 1997 là thời điểm hạnh phúc và thành công của vợ chồng McCartney. Ông được phong tước hiệp sĩ vì những “đóng góp xuất chúng cho âm nhạc”. Cô con gái Stella của họ được bổ nhiệm là giám đốc sáng tạo của thương hiệu thời trang Pháp Chloe. Bên cạnh đó, McCartney còn tung ra album được nhiều lời ca ngợi, Flaming Pie, trong đó con trai ông James ra mắt làng nhạc với vai trò là nghệ sĩ guitar chuyên nghiệp.

Theo lời một người bạn: “Thời điểm đó, McCartney rất tin tưởng rằng Linda sẽ khá hơn. Tuy nhiên, Giáng sinh năm đó Linda phải cấy ghép tủy và thử rất nhiều phương pháp điều trị.

Bà đã trút hơi thở cuối cùng vào sáng sớm ngày 17/4/1998, ở tuổi 56.

McCartney đã ở bên vợ những ngày cuối cùng

Tháng 3/1998, McCartney và Linda đã tới Paris để tham dự buổi giới thiệu bộ sưu tập Xuân/Hè của con gái Stella. Sau đó họ ăn trưa cùng một người bạn và người này nghĩ dường như Linda đã ổn hơn.

Song thực tế, cuộc kiểm tra gần nhất cho kết quả căn bệnh ung thư của bà đã phát triển mạnh và di căn vào gan.

Trở về nhà năm 1998, Linda cùng McCartney vào studio để thu âm một số ca khúc do bà sáng tác. Sau đó, bà bàn những kế hoạch phát triển rộng rãi hơn sản phẩm Linda McCartney Foods, chọn các bức ảnh cho triển lãm và còn lên chương trình đón Giáng sinh cùng gia đình.

Tuy nhiên, mọi kế hoạch của Linda đều bất thành bởi bà đã trút hơi thở cuối cùng vào sáng sớm ngày 17/4/1998, ở tuổi 56. McCartney và các con đều ở bên bà lúc lâm chung. “Mỗi thành viên trong gia đình đều kịp nói với Linda rằng chúng tôi rất yêu cô ấy” – McCartney kể.

Hiện McCartney vẫn trân trọng lưu giữ bức ảnh chụp 2 người. Ông ngồi trên mặt đất, miệng nhai một cọng cỏ, Linda ngồi bên cạnh, chân đất. Chưa khi nào hạnh phúc hơn thế.

Kiếm tiền nhiều hơn chồng với thực phẩm đông lạnh

Linda còn là người thích nấu nướng. Sau khi thành công với một cuốn sách nấu ăn, bà đã ký hợp đồng với một công ty thực phẩm đông lạnh khi công ty này chấp thuận sử dụng các công thức chuẩn bị bữa ăn sẵn của bà.

Năm 1991, đồ thực phẩm đông lạnh dành cho người ăn kiêng của bà được tung ra thị trường và lập tức hút khách. Trong vòng 1 năm, Linda đã kiếm được nhiều tiền hơn cả chồng mình.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật