Hãy cho mình thêm thời gian để tìm hiểu nhau…

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chào Anh – Người em mới quen… Giờ đây em thấy mình thật buồn cười khi ngồi viết linh tinh cho mối quan hệ của Em và…Anh. Có lẽ tâm hồn em quá nhạ‌y cả‌m, cũng có thể do em cô đơn quá lâu, ít chia sẻ nên bản thân thiếu thốn tình cảm, thiếu thốn sự quan tâm của một ai đó không phải gia đình.
Hãy cho mình thêm thời gian để tìm hiểu nhau…
Ảnh minh họa

Hãy cho mình thêm thời gian để tìm hiểu nhau..nếu Anh muốn!
Chào Anh – Người em mới quen…
Giờ đây em thấy mình thật buồn cười khi ngồi viết linh tinh cho mối quan hệ của Em và…Anh. Có lẽ tâm hồn em quá nhạ‌y cả‌m, cũng có thể do em cô đơn quá lâu, ít chia sẻ nên bản thân thiếu thốn tình cảm, thiếu thốn sự quan tâm của một ai đó…không phải gia đình.
Thú thật em vẫn chưa hết bất ngờ về sự trùng hợp này. Liệu đó có phải là cái Duyên không Anh?

Em cũng không thể hiểu nổi cảm giác của mình ngay lúc này chính xác là gì? Em có đang thích Anh thật không? Chỉ là thích thôi, không phải là yêu hay cái gì sâu xa hơn…Hay chỉ là em đang cô đơn, mệt mỏi với những gì đang đối mặt trong cuộc sống này mà dễ dàng chia sẻ, dễ dàng tỉ tê nói chuyện với người lạ, như Anh.
Anh à, Em ít khi chia sẻ, ít khi nói về mình, em chỉ lắng nghe thôi. Nghe Anh nói về cuộc đời, về sự nghiệp, câu chuyện về những mối quan tâm, những băn khoăn trăn trở của người trẻ,.. tất cả… Em cũng không hiểu tại bản thân lại lắng nghe được hết tất thảy những chuyện đó, mặc dù chẳng liên quan đến mình. Em lắng nghe có, chia sẻ cũng có. Em cho Anh những lời khuyên mà ngay cả chính bản thân em có khi cũng chưa làm được.

Những câu chuyện Anh chia sẻ về ước muốn gia đình, sự nghiệp, cuộc sống..khiến em – một cô gái trước giờ chưa từng nghĩ đến việc lập gia đình hay chăm sóc mọi người..phải nghĩ đến. Ah, thì ra em cũng lớn rồi. Cũng cần tìm người phù hợp để quan tâm và để được quan tâm đi là vừa.
Gia đình chẳng nhắc gì chuyện này nên em vẫn cứ ngỡ mình còn bé lắm, còn trẻ lắm không việc gì phải vội. Em vốn mạnh mẽ, độc lập, có thể làm việc một mình, chơi một mình, ngủ một mình,..nên việc có người yêu hay không thật lòng với em không có gì ghê gớm. Thú thật em có nhiều thiếu sót về vẻ ngoài nên em luôn cố gắng trau dồi bản thân về yếu tố bên trong.

Em đã từng chia sẻ với Anh rằng, em tự tin bản thân sẽ chăm sóc gia đình mình rất tốt. Vì em thích nấu ăn, thích làm việc nhà, thích tự tay giặt đồ, quét sân…Em thích gia đình em sau này, em được sống với người em yêu cũng yêu em nữa. Rồi em sẽ có con, con trai hay gái gì cũng được..Em sẽ lo cho nó từng tí một, sẽ dạy con độc lập từ nhỏ, yêu thiên nhiên và yêu bản thân từ nhỏ.
Em sẽ dạy chúng những điều hay nhất… Sẽ dạy sớm nấu ăn cho các con từ sớm, sẽ nấu những món ngon học được từ Vua đầu bếp – chương trình em yêu thích. Sẽ dạy con làm bánh, nấu ăn, làm việc nhà, dạy chúng học,…Em thích được làm những món ngon rồi cả nhà sum vầy ngồi cạnh nhau thưởng thức,… Em chỉ ước có thế…
Em đang tự hỏi liệu bản thân đang làm gì thế này khi ngồi viết những dòng lửng lơ nói về tâm trạng mình. Chỉ là, có thể Em và Anh biết nhau là cái duyên…Và điều quan trọng là Em rất vui vì điều này. Vì đâu dễ tìm được người mà mình có thể dễ dàng tâm sự, dễ dàng bộc lộ như thế. Em cũng chưa xác định được tình cảm của mình là như thế nào nên Anh à, như Anh từng nói “Hãy cho chúng mình thêm cơ hội để tìm hiểu nhau…nếu Anh muốn, Anh nhé”…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật