Những hoa hậu lao đao vì đại gia

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hà Kiều Anh rơi nước mắt trong phiên tòa, Phan Thu Ngân từng khốn khổ vì chồng cũ tù tội, nghiện hàng trắng, Ngọc Khánh từng bị người yêu đại gia đánh bầm dập...
Những hoa hậu lao đao vì đại gia
Hoa hậu Hà Kiều Anh

Rơi nước mắt nơi phiên tòa

Nói về nỗi khổ vì lấy đại gia, người đầu tiên phải kể đến là Hoa hậu Hà Kiều Anh. Cô đăng quang Hoa hậu báo Tiền Phong năm 1992 khi mới 16 tuổi, và một năm sau ngày đoạt vương miện, cô lại lọt vào top 5 Hoa hậu Sinh viên Thế giới. Với nhan sắc ấy, Hà Kiều Anh dễ dàng lọt vào mắt xanh của đại gia thuộc vào hàng đỉnh ở Việt Nam lúc bấy giờ, đại gia Nguyễn Gia Thiều - GĐ công ty Đông Nam. Họ đã là một đôi tuyệt đẹp: nàng là hoa hậu, chàng là doanh nhân trẻ thành đạt.

Họ đã sống với nhau như vợ chồng và đang tính tới chuyện làm đám cưới thì Nguyễn Gia Thiều bị bắt vì tội trốn thuế. Đống tài sản phi pháp của Nguyễn Gia Thiều bị tịch biên. Bản thân Hà Kiều Anh cũng phải hầu tòa bao lần trong một năm trời. Những lần cô hầu tòa với mái tóc cặp vội vàng sau gáy, quần đen - áo sơ mi trắng giản dị, mặt mũi bơ phờ và mắt sưng mọng làm người chứng kiến không khỏi xót xa.

Hơn ba năm đã qua kể từ ngày ấy, nhưng mỗi khi nhớ lại, Hà Kiều Anh vẫn kinh hoàng: "Tôi bàng hoàng và sống trong lo sợ, suốt mấy tháng trời chỉ biết ăn rồi lại ngủ, hy vọng khi tỉnh dậy mọi chuyện rồi sẽ trôi qua. Tôi như sống trong vô thức suốt mấy ngày đêm liền.

Không ăn nổi, không ngủ nổi và cũng không suy nghĩ nổi. Không biết chuyện gì đã xảy ra. Muốn khóc tôi cũng không khóc được. Con người cứ trơ như hoá đá".

Bây giờ thì cô đã lập gia đình với một người đàn ông khác - một người không phải đai gia như Nguyễn Gia Thiều, đã sinh con và cô đang sống hạnh phúc hơn bao giờ hết, vì "đã hiểu được cái giá của sự bình yên", Hà Kiều Anh tâm sự.

Hoa Hậu Phan Thu Ngân bằng tuổi Hoa Hậu Hà Kiều Anh, nhưng đăng quang sau Hà Kiều Anh 8 năm và cũng gặp gian truân y hệt hoa hậu họ Hà. Khi chưa là hoa hậu, Phan Thu Ngân sống trong khu phố của người lao động và hàng ngày, ngoài việc học, cô giúp mẹ bán bánh canh ngoài chợ. Bởi vậy, không có gì đáng trách khi đăng quang ngôi vị hơn một năm, Phan Thu Ngân lấy chồng - người cô mới quen và yêu được gần một năm, nhưng là con trai của Thứ trưởng Bộ Thương mại lúc bấy giờ. Những tưởng cô là Lọ Lem đã cưới được hoàng tử và từ nay, cô sẽ hạnh phúc mãi mãi.

Phan Thu Ngân

Nhưng chồng cô, Mai Thanh Hải, là một tay chơi khét tiếng và nghiện "hàng trắng". Hải là khách VIP của tất cả các tụ điểm ăn chơi có tiếng nhất tại Hà Nội. Nhân viên của một tụ điểm đã từng phục vụ Mai Thanh Hải và nhóm bạn cho biết, tiền rượu của nhóm khách này chưa bao giờ dưới chục triệu. Phan Thu Ngân đã phải ôm gối khóc bao đêm. Vậy mà sự việc chưa hết, vào một ngày, gia đình chồng gặp chuyện, bố chồng và chồng cô phải vào tù. Khi đó, cô đang mang thai đứa con thứ hai.

Giờ đây, Phan Thu Ngân đã trở về sống với bố mẹ ở TP Hồ Chí Minh, đã tìm được bến đỗ hạnh phúc, nhưng những ngày tháng qua vẫn là một nỗi ám ảnh không nguôi với cô.

Thượng cẳng chân, hạ tay

Trong các hoa hậu Việt Nam thì hoa hậu Ngọc Khánh có tiếng là chín chắn, thông minh và học nhiều. Bố cô mất sớm, một mình mẹ cô phải vật lộn với cuộc sống để nuôi mấy chị em cô nên người. Khi đăng quang hoa hậu năm 1998, Ngọc Khánh đang là sinh viên trường đại học Luật TP Hồ Chí Minh. Sau này, cô còn qua Mỹ học lên cao hơn.

Nhớ ngày mới đoạt vương miện Hoa Hậu, khi được hỏi, người được Ngọc Khánh yêu sẽ như thế nào, cô đã trả lời rằng: "Đó phải là người hơn cô một cái đầu (theo nghĩa bóng của từ này - PV)". Và cô đã yêu đúng như vậy. Người đầu tiên Ngọc Khánh yêu là một đại gia, nhưng tài năng, vẻ đẹp ngoại hình, cách nói chuyện cuốn hút, cử chỉ galant… của người ấy mới là điểm cuốn hút cô chứ không phải cái mác đại gia kia. Nhưng người đàn ông này lắm tài mà cũng nhiều tật và một trong những tật ấy là vũ phu.

Theo một người bạn của Ngọc Khánh thì Hoa Hậu "bị vị đại gia này đánh tới thâm tím mặt mày" và "không ít lần Khánh phải bò lết tới bệnh viện để cấp cứu". Bạn bè đều thấy rằng vị đại gia giàu có kia không xứng đáng với cô, khuyên cô từ bỏ, nhưng Ngọc Khánh là người đã yêu thì yêu hết lòng. Chỉ đến khi mẹ cô xót xa nói trong nước mắt: "Mẹ sinh con ra, một con muỗi cắn con, mẹ còn xót, thế mà con để người ta đánh con mẹ thế này" thì Ngọc Khánh mới dứt được vị đại gia đẹp trai nhưng tàn bạo kia. Khi cô gặp và kết hôn với người chồng hiện nay, luật sư Lê Công Định, một người không phải đại gia, thấy cô hài lòng với cuộc sống của mình, nhưng tưởng cô đã tìm được bến đỗ bình yên. Ai ngờ, cuộc sống của Ngọc Khánh vẫn còn nhiều sóng gió.

Một số Hoa hậu khác cũng từng có những “chuyện tình” với các “đại gia” và không thành như Nguyễn Thu Thủy. Cô đã kết hôn với một doanh nhân Việt kiều đẹp trai, giỏi giang. Cuộc tình lý tưởng của họ đã đi đến hôn nhân và hai đứa con xinh xắn ra đời, nhưng cuối cùng, Thu Thủy đã phải ly dị chồng. Sau khi hôn nhân đổ vỡ, cô đã ở lì trong nhà, không gặp gỡ tiếp xúc với ai cả tháng trời. Có lúc cô đã định bỏ lại tất cả, đi đến một nơi thật xa, không có ai biết mình để làm lại từ đầu… rồi có những lúc chán nản, buông xuôi, cô lao vào các cuộc rong chơi, tiệc tùng thâu đêm… May mà cuối cùng Thu Thủy đã tỉnh lại vì hai đứa con đáng yêu như thiên thần.

Gần đây nhất, hồi tháng 4 vừa rồi, hoa hậu biển 2006 Vũ Ngọc Diệp đã làm cả Hà Nội sửng sốt bởi chuyến lên xe hoa về nhà chồng đại gia của cô có tới 30 chiếc xe ôtô thuộc các nhãn hiệu cao cấp nhất tại Việt Nam, như: Bentley Continental GT, Porsche Cayenne, Lamborghini… nối thành một hàng dài diễu hành một vòng quanh các phố chính tại Hà Nội rồi dừng ở khách sạn 5 sao Sheraton. Vậy mà mới đây, một người bạn của người đẹp kể rằng cô đã khóc ngắn khóc dài vì chồng.

Danh sách các hoa hậu khổ vì đại gia có lẽ sẽ không dừng ở đây…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật