Viết thư tuyệt mệnh tố công an rồi uống thuốc diệt cỏ t‌ּự t‌ּử

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau buổi làm việc với công an TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) trở về, anh Lợi đã viết một lá thư tuyệt mệnh kể về bước đường cùng của bản thân, sự hối hận vì tội lỗi trong quá khứ, mong gia đình tha thứ và nói lên sự sợ hãi khi bị một điều tra viên đánh đập, dọa nạt và ép cung.
Viết thư tuyệt mệnh tố công an rồi uống thuốc diệt cỏ t‌ּự t‌ּử
Người thân hoang mang trước cái chết của anh Lợi cùng lá thư tuyệt mệnh

Viết thư tuyệt mệnh tố công an rồi uống thuốc diệt cỏ t‌ּự t‌ּử

//

Ngày 13/10, gia đình đau đớn tiến hành tổ chức tang lễ cho anh Huỳnh Ngọc Lợi (31 tuổi, ngụ thôn 12 xã Hòa Khánh, TP. Buôn Ma Thuột). Nhiều người dân địa phương và người thân của Lợi không khỏi hoang mang trước cái chết của anh cùng lá thư tuyệt mệnh anh để lại trước lúc ra đi.

Buồn bã trong đám tang, ông Dương Thông (45 tuổi, cậu ruột anh Lợi) cho biết: Vào ngày 17/5/2014, anh Lợi có ẩu đả cùng với một nam thanh niên và bị người này đánh gãy sống mũi, khi đang tiếp tục đánh nhau thì anh Nguyễn Công Cảnh chạy vào can ngăn, lúc nóng giận anh Lợi đã chém vào cổ anh Cảnh khiến bị thương. Sau vụ việc, gia đình anh Lợi đã tới nhà, bồi thường tổn thất cho anh Cảnh và xin nạn nhân tha thứ.

Ngày 6/10/2015, anh Lợi được Công an TP. Buôn Ma Thuột mời lên lấy lời khai, chiều cùng ngày người thân phát hiện Lợi đã uống thuốc cỏ t‌ּự t‌ּử và để lại thư tuyệt mệnh. “Gia đình tôi đã nhanh chóng đưa Lợi đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk do đã quá trễ nên bệnh viện trả về lo hậu sự, chúng tôi lại đưa Lợi đi điều trị thuốc nam ở Đắk Nông nhưng cháu đã không qua khỏi. Cháu tôi chết thực sự quá oan ức, tôi rất mong cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ”, ông Thông bức xúc.

Cũng theo người nhà anh Lợi, về vụ việc đánh nhau của anh đã được VKSND trả lại hồ sơ yêu cầu Công an TP. Buôn Ma Thuột làm rõ để tránh bỏ lọt đối tượng tham gia nên anh Lợi được mời lên lấy lời khai.

Phần mặt trước của bức thư tuyệt mệnh anh Lợi viết trước lúc uống thuốc cỏ t‌ּự t‌ּử

Anh Lợi t‌ּự t‌ּử và để lại kèm một lá thư tuyệt mệnh dài 2 mặt giấy, trong thư có thừa nhận lỗi lầm của mình, xin mọi người thứ lỗi; đồng thời bày tỏ bức xúc khi bị một điều tra viên đánh đập, ép cung và dọa nạt sẽ bắt vợ anh bỏ tù.

Được biết, anh Lợi đã có vợ và một con trai 4 tuổi nhưng lại mắc bệnh tim bẩm sinh, gia cảnh anh khó khăn khi phải thuê nhà mở tiệm sửa xe, vợ đi làm thuê kiếm sống qua ngày.

Hiện vụ việc đang được Công an TP. Buôn Ma Thuột điều tra, làm rõ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật