Đấu chùa Vàng, Công Vinh dâng diệu kế

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đại quân xứ Chùa Vàng do đô đốc Ti Sắc tức tốc hành quân về phía Đại Việt với khí thế ngút trời. Thế địch rất mạnh, nguyên soái Miu Ra tức tốc triệu tập cuộc họp để bàn kế đối phó.
Đấu chùa Vàng, Công Vinh dâng diệu kế
Ảnh minh họa

“Chúng ta là những kẻ ăn lộc nước được dân yêu thế mà không đối địch được bè lũ Chùa Vàng thì thật đáng buồn lắm thay.

Các tướng ai có kế gì khiến chúng phải ôm đầu máu chạy khỏi bờ cõi thì mau nêu lên sẽ được trọng thưởng”, nguyên soái Miu Ra sang sảng truyền lệnh.

Các tướng còn đang ngơ ngác nhìn nhau thì Công Vinh mạnh dạn bước ra. Nên biết Công Vinh là một tướng dạn dày chinh chiến từng nhiều lần đối đầu và chiến thắng quân Chùa Vàng.

Mới nhất, đại tướng gốc Nghệ đã lập đại công giúp quân Đại Việt suýt chút nữa thì đánh bại binh đoàn hùng mạnh đến từ Bát Đa.

“Quân địch người đông thế mạnh, đô đốc Ti Sắc của họ tài năng rền vang khắp vùng, trong đội lại mấy viên tiểu tướng ham lập công. Thật khó đối phó lắm thay!”, Công Vinh dè dặt.

“Vậy tướng quân có kế nào không”, Nguyên soái Miu Ra sốt ruột hỏi dồn.

“Quân địch đông nhưng đi đường xa mệt mỏi. Tướng mạnh nhưng kiêu căng. Ta lại có cứ địa Mỹ Đình hiểm trở chi bằng cứ thành cao hào sâu thủ cho vững.

Đợi khi quân địch mệt mỏi rồi ta tung hai đội quân thần tốc đánh vỗ vào hai cánh thì sao không phá được giặc?”, Vinh tướng quân dâng kế.

“Hay! Hay lắm! Tướng quân nhắc ta mới nhớ, cách đây mấy tháng khi đối đầu với quân Chùa Vàng trên đất khách ta cũng định áp dụng kế tương tự.

Nhưng khi đó thiên thời, địa lợi không đứng về phía ta nên đành chịu. Lần này…”, ánh mắt Nguyên soái Miu Ra xa xăm mơ màng như đang nghĩ điều gì.

Đột nhiên, nét mặt vị nguyên soái quê gốc xứ Phù Tang đanh lại rồi cất giọng cương quyết: “Ta thuận theo lời bàn của Công Vinh tướng quân. Đối đầu với quân Chùa Vàng chỉ thủ không công. Rõ không!”

“Rõ!”, 23 viên Đại tướng đồng thanh hô vang.

Khẩu quyết chiến thắng của Nguyên soái Miu Ra là chữ: "Thủ"

Đại quân xứ Chùa Vàng ào đến với khí thế ngút trời nhưng trước mặt họ là thành Mỹ Đình với quân Đại Việt chủ trương phòng ngự.

Đô đốc Ti Sắc giận lắm bèn sai phó tướng hùng hổ tuyên bố: “Thách quân Đại Việt tấn công”. Nhưng đáp lại chỉ là cái cười nhẹ của Nguyên soái Miu Ra.

Bắt chước mưu kế của Khổng Minh thách Tư Mã Ý, Ti Sắc cũng gửi chiến thư kèm bộ váy áo đàn bà đến Miu Ra hàm ý chê bai “quân Đại Việt yếu đuối tựa phụ nữ”. Nhưng vị nguyên soái từ xứ mặt trời mọc chỉ bình thản mà dặn tướng sĩ:

“Ai bàn đến việc tấn công thì chém đầu. Khi nào thấy binh địch mệt mỏi ta phất cờ hiệu các tướng phải ào lên dồn dập vào hai biên. Khi đó có thể bắt lũ Ti Sắc và quân cờ vàng đại bại cuốn gói về nước…”

Không biết mưu kế của Đại tướng Công Vinh và Nguyên soái Miu Ra có thành công hay không, xin chờ hồi sau sẽ rõ!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật