Kinh hoàng cậu bé 5 tuổi bị sát hại dã man để tế thần

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tirumala Rao, 35 tuổi, đã bị cáo buộc là người đàn ông đã bắt cóc một cậu bé 5 tuổi từ một nhà trẻ trong trung tâm y tế và mang về nhà, chặt đầu cậu bé theo một nghi lễ tâm linh dã man.
Kinh hoàng cậu bé 5 tuổi bị sát hại dã man để tế thần
Cảnh sát đã vào cuộc điều tra vụ án (Ảnh: Mirror)

Theo các nguồn tin, người đàn ông này bắt cóc cậu bé, sau đó thực hiện một nghi lễ cầu nguyện trước khi chặt đầu đứa trẻ. Tiếp đó, hắn hứng máu của đứa bé vào một chiếc bình và tưới quanh nhà mình.

Sự việc được phát hiện khi mẹ của cậu bé xấu số, bà Adilakshmi tới đón con tại nhà trẻ ở Pokuru, Andhra Pradesh, phía Đông Nam Ấn Độ và phát hiện cháu bé đã biến mất.

Một người nói với bà rằng mình đã nhìn thấy Rao đưa cậu bé đi. Mẹ cậu bé lập tức tới nhà của Rao cùng với một nhóm những người dân trong làng.

Bà đau đớn khi phát hiện ra th‌i th‌ể bị chặt đầu của con mình nằm ở góc phòng và đầu cậu bé nằm ở một góc khác, ngay gần bình máu.

Theo tờ Indian Express, sau đó họ đã truy đuổi theo Rao, buộc hắn vào một cái cột, đổ dầu lên người và thiêu sống hắn. Khi bị thiêu, Rao còn nói mình có thể khiến cậu bé sống lại.

Sau đó cảnh sát tìm thấy Rao và đưa hắn về bệnh viện điều trị vì đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo tờ The Hindu, anh trai của Rao đã tiết lộ rằng hắn đã cố tình dùng liềm tấn công anh, và hắn đã chia tay với vợ vì cô này không thể chịu đựng được những hành vi kỳ quặc của hắn.

Sỹ quan cảnh sát Srikanth nói: “Đây là lần đầu tiên xảy ra vụ việc như thế này ở quận Prakasam”. Ông cũng cho biết thêm Rao nổi tiếng trong vùng vì có liên quan tới những người tiến hành một nghi lễ bí ẩn của đạo Hindu.

Cán bộ điều tra địa phương cho biết đêm ngày 6/10 hắn cũng đã có ý định bắt cóc một bé gái 18 tháng tuổi nhưng không thành.

“Sau khi hồi phục, hắn sẽ được thẩm vấn sau khi kiểm tra tình trạng sức khỏe tâm thần”, sỹ quan Srikanth nói.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật