Chủ quán mua “mồi nhậu” thả về rừng

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chiều 6/10, anh Trần Văn Dũng (tổ 51, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) cùng Hạt kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn đã mang chú khỉ đuôi lợn suýt bị làm mồi nhậu lên rừng thả.
Chủ quán mua “mồi nhậu” thả về rừng
Anh Dũng cùng lực lượng kiểm lâm đưa chú khỉ suýt bị làm mồi nhậu thả về rừng. Ảnh: Thanh Trần.

Anh Dũng là chủ một quán nhậu nằm dưới chân núi Sơn Trà, cách đây ít ngày anh tình cờ nghe bàn khách trong quán tính chuyện giết khỉ làm mồi nhậu, nấu cao nên anh tìm cách mua lại với giá 1,5 triệu đồng.  

Giải cứu được chú khỉ, anh báo ngay cho Hạt kiểm lâm liên quận Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn, chiều 30/9, đơn vị này đã xuống quán nhậu anh lập biên bản bàn giao động vật. Đây là chú khỉ đuôi lợn, nặng hơn 5kg, tuy không nằm trong danh mục các loại động vật quý hiếm nhưng vẫn rất khó bắt gặp.

Được lực lượng kiểm lâm chăm sóc và đã khỏe mạnh hơn, chiều 6/10, chú khỉ đuôi lợn được mang lên núi Sơn Trà thả về môi trường sống tự nhiên. Ngoài ra còn có thêm một chú khỉ vàng khác cũng được mang lên thả sau khi lực lượng kiểm lâm vận động một chủ quán nhậu trả tự do cho nó. 

Trước đây, anh Dũng từng báo cho lực lượng kiểm lâm tới tiếp nhận trăn, đại bàng, thấy động vật đi lạc từ trên núi xuống anh lập tức mang chúng thả về rừng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật