Đêm tân hôn chồng vội vàng bỏ chạy ngay sau khi lột váy ngủ của vợ ra

Applecat Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đang đến độ cao trào, Đức nhanh tay lột ngay chiếc váy ngủ của vợ ra, bỗng nhiên anh khựng lại. Anh vội buông cô ra, dậy bật đèn lên.
Đêm tân hôn chồng vội vàng bỏ chạy ngay sau khi lột váy ngủ của vợ ra
Trinh tiết ư? Cô làm quái có trinh tiết chứ (ảnh minh họa)

Sau hai năm yêu nhau mặn nồng Linh và Đức đã quyết định đi đến một đám cưới hạnh phúc, ngọt ngào cùng với sự chúc phúc của mọi người. Đi bên Đức trong ngày cưới Linh hân hoan hạnh phúc, cô tự hứa với mình sẽ là một người vợ hiền của chồng. Nhất định cô sẽ khiến anh hạnh phúc.

Đức là một người vui vẻ, dễ gần. Gặp và yêu Linh, đến ngày hôm nay được rước Linh về nhà Đức vui lắm. Anh nghĩ có lẽ mình sẽ dùng cả cuộc đời này khiến Linh hạnh phúc. Vợ anh xinh đẹp, lộng lẫy như một vị công chúa ấy. Anh sẽ khiến vợ được hạnh phúc bên mình.

Đức nhanh tay lột ngay chiếc váy của vợ ra (ảnh minh họa)

Giờ phút quan trọng của đôi vợ chồng trẻ đã đến sau một ngày tổ chức đám cưới mệt nhoài. Đức nhanh chóng đi tắm, rồi lên giường nằm sẵn đợi vợ sà vào vào lòng anh. Hai năm Đức chỉ dừng lại ở cái ôm hôn với Linh, anh không dám làm gì vì tôn trọng người con gái anh yêu. Giờ thì mọi thứ đã trong tầm tay, anh vô tư mà tận hưởng.

Bước ra từ nhà tắm với chiếc váy ngủ se‌ּxy, Linh khiến Đức há hốc mồm ra nhìn vợ. Bình thường vợ anh luôn kín cổng cao tường vậy mà hôm nay nhìn khác quá, khiến Đức không khỏi xao xuyến. Ngả vào lòng Đức, Linh khiến anh cảm thấy phấn kích hơn bao giờ hết. Đang đến độ cao trào Đức nhanh tay lột ngay chiếc váy của vợ ra, bỗng nhiên anh khựng lại. Anh vội buông Linh ra, vờ tay bật luôn đèn lên.

Thấy chồng đang miệt mài ôm hôn vợ bỗng nhiên anh lại hành động lạ như thế cô không khỏi ngạc nhiên hỏi anh.

- Anh làm cái gì mà kỳ thế. Tắt điện đi, em không thích bật điện lên như vậy đâu. Ngượng lắm.

Đức nhìn chăm chăm vào bụng Linh và quát.

- Thế này là sao? Cô giải thích đi. Hèn chi trước kia cô luôn ăn mặc kín đáo như vậy. – Đức chỉ vào vết sẹo dài ở bụng Linh (dưới rốn một chút).

- Chỉ là vết sẹo do ngày trước em bị bệnh nên mổ thôi mà.

- Cô đừng có cãi, cô đã có con rồi đúng không? Đừng có nói dối tôi, đây không phải là vết sẹo mổ đẻ thì là cái gì. Tôi không ngu đâu mà dễ lừa. Tưởng cô ngoan hiền thế nào tôi mới lấy, ai ngờ lại vớ ngay vào loại gái có con rồi không hay.

- Em xin anh đừng nói thế. Em xin thừa nhận đây là vết sẹo mổ đẻ thật, nhưng ngày trước là chị em không thể mang thai được nên bất đắc dĩ em phải mang thai hộ thôi. Chuyện cũng qua lâu rồi, em chưa hề đánh mất trinh tiết của mình, không tin anh có thể……

- Vớ vẩn. Hộ hành gì, cô ngủ với thằng nào rồi có con lại còn để lại vết sẹo dài thế kia lại định ngụy biện à. Trinh tiết ư? Cô làm quái có trinh tiết chứ. Tôi hối hận ngày trước yêu không “vật” cô ra mà khám. Đúng tôi là thằng ngu mới rước của nợ như cô về làm vợ mà. Ngay sáng mai cô biến khỏi nhà tôi.

Chửi Linh một thôi một hồi xong, Đức lấy xe phóng ra quán rượu nhậu trong đêm, anh mang hết bao cay cú, bực tức của mình đổ vào từng chén rượu. Anh không nghĩ số mình lại nhọ như vậy, yêu Linh hết mình mà cô ta chơi lại mình hết hồn.

Còn Linh ở lại trong căn phòng được trang trí lãng mạn cho đêm tân hôn với hoa và nến giờ chỉ còn lại nỗi tủi nhuc, cô đơn, lạnh lẽo. Cô bật khóc trong đau đớn, chỉ vì mang thai hộ người chị gái 5 năm trước mà đến nay chồng cô lại không chịu hiểu và tin. Anh luôn cho rằng cô đã trao thân và có con cho người đàn ông khác.

Đêm tân hôn mà cả Linh và Đức những tưởng sẽ vô cùng tuyệt vời giờ đây bị phá hỏng hết. Với cả hai chỉ còn là nỗi đau ngự trị, làm sao có thể xin Đức hiểu và ở lại bên anh làm một người vợ hiền được chứ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật