FIFA và kèn Vuvuzelas ở World Cup 2010

Vòng loại World Cup đang diễn ra rất quyết liệt ở khắp các châu lục. Tất cả những ngôi sao bóng đá của các đội tuyển đang trổ tài mang vinh quang về cho tổ quốc của họ bằng việc có mặt tại Giải vô địch bóng đá thế giới sẽ diễn ra ở Nam Phi vào năm 2010.
Chưa biết giải sẽ tổ chức ra sao, chỉ biết ngay tại Cúp các liên đoàn châu lục do FIFA đang tổ chức diễn ra ở Nam Phi (Confederations Cup) những điều gây "khó chịu" cho cổ động viên bóng đá đã xuất hiện và đang bị phản ứng khiến FIFA cũng phải "đau đầu".
Số là trên các khán đài tại Cúp các liên đoàn châu lục, những du khách từ các châu lục khác tới xem đội tuyển của châu lục mình thi đấu, cảm thấy không quen với những âm thanh trầm đều từ một nhạc cụ dân tộc của Nam Phi và đa số các quốc gia châu Phi phát ra. Chiếc kèn này có tên Vuvuzelas, được đem tới các trận đấu cổ vũ cho bóng đá. Những cổ động viên châu Âu phản ứng nhiều nhất với âm thanh của loại kèn này. Tiếp đó là những cổ động viên châu Á. Các cổ động viên châu Âu cho rằng nhạc điệu của kèn Vuvuzelas buồn và giai điệu chậm không phù hợp với bóng đá sôi động trên các cầu trường chật kín người. Các cổ động viên châu Á cho rằng âm thanh của Vuvuzelas rất buồn làm người ta liên tưởng nhiều tới nhạc đám hiếu thường xuất hiện ở châu lục đông người nhất thế giới này.
Là tổ chức thể thao nhưng rất tôn trọng văn hóa của các dân tộc, FIFA đã không lên tiếng theo những lời ca thán ngày một tăng lên này. Nhưng một tờ báo địa phương đã châm ngòi nổ cho chiến dịch bài trừ Vuvuzelas ra khỏi World Cup sắp tới. Trên tờ báo mang tên thành phố Pretoria ngày 19-6 đã xuất hiện một dòng tít lớn: "Hãy cấm sự có mặt của Vuvuzelas tại World Cup 2010!". Không ngờ bài báo này đã bị rất nhiều người Nam Phi và cả các cổ động viên của các quốc gia châu Phi khác lên tiếng phản đối hết sức quyết liệt.
Cô gái xinh đẹp Chris Massah Malawai, 23 tuổi, thủ quỹ của một nhà băng, người đã nhảy múa không biết mệt trong trận đấu của những Bafana Bafana, tức đội tuyển Nam Phi, đánh bại Niu Di-lân 2-0 ngày 18-6 vừa qua đã phản ứng bài của báo Pretoria rất quyết liệt. Malawai nói: "Vuvuzelas chính là giọng nói của đất nước chúng tôi. Chúng tôi thường xuyên hát những bài hát của mình qua cây kèn Vuvuzelas. Tiếng kèn làm chúng tôi nhớ tới bóng đá, những lễ hội. Nếu cấm tiếng kèn này khác gì cấm chúng tôi không được hò reo trong những ngày vui cả thế giới đá bóng sắp tới".
Còn rất nhiều phản ứng tiếp theo bênh vực cho tiếng kèn dân tộc Vuvuzelas. Thế là chuyện từ bé xé ra to. Lúc này FIFA mới kiên quyết bác bỏ những phản ứng của các cổ động viên châu Âu và châu Á, những người dám chê bai tiếng kèn dân tộc Vuvuzelas của các quốc gia châu Phi.
Người đứng đầu ban tổ chức World Cup của Nam Phi, ông Danny Jordaan lúc này mới tiết lộ: "Kiến trúc mái vòm của sân bóng Soccer City nơi sẽ tổ chức trận chung kết World cup 2010 được thiết kế hết sức kỳ diệu. Khi sân bóng hoạt động, gió trời thổi vào những ống thoát khí sẽ tạo ra những âm thanh như của kèn Vuvuzelas, biến World Cup Nam Phi là World Cup sôi động nhất, đáng nhớ nhất trong lịch sử các World Cup".
Ở trận Bra-xin thắng Mỹ 3-0 danh thủ Robinho ca thán: "Âm thanh của kèn Vuvuzelas làm chúng tôi không sao nghe được tiếng chỉ đạo của Dunga". Ngược lại, chính Dunga lại lên tiếng bênh vực cho Vuvuzelas. Ông nói: "Cấm kèn Vuvuzelas ở châu Phi thì chẳng khác gì cấm người Bra-xin nhảy múa và cấm người châu Âu, châu Á hò reo ca hát trong bóng đá. Đây là vấn đề văn hóa không thể tách rời với bóng đá". Chủ tịch FIFA đã bênh vực sự có mặt của Vuvuzelas như sau: "Khi chúng ta thi đấu ở Nam Phi có nghĩa chúng ta thi đấu ở châu Phi và sự sôi động châu Phi là một phần vô cùng sinh động của cuộc chơi. Vì sao chúng ta phải cấm Vuvuzelas!".
Kèn Vuvuzelas hiền lành làm bằng nhựa hoặc sừng gia súc. Cựa kèn phát ra âm thanh cũng không có chút kim loại nào. Người ta hoàn toàn không phải lo trong lúc quá khích kèn sẽ trở thành vũ khí...
- CHDCND Triều Tiên giành vé dự World Cup 2010 (18/06)
- Hàn Quốc gián tiếp giúp Triều Tiên dự World Cup 2010 (18/06)
- Nhọc nhằn “vượt ải” Iraq, TBN giành vé vào bán kết (18/06)
- Thầy trò Dunga đề cao Ai Cập sau chiến thắng nghẹt thở (16/06)
- ĐKVĐ thế giới Italia ngược dòng đánh bại Mỹ (16/06)
- Brazil vất vả hạ Ai Cập sau cuộc rượt đuổi tỷ số hấp dẫn (16/06)
- Khởi đầu hoàn hảo cho Brazil và Italia? (15/06)
- Torres lập hattrick, TBN “vùi dập” New Zealand (15/06)
- Bốn đội đầu tiên có vé dự vòng chung kết World Cup (07/06)
- TĐCS. Đồng Tháp - K.Khánh Hòa 1-0: Suýt vỡ vì trọng tài ! (23:58)
- “4 bàn của Công Vinh là sự khẳng định trước Denilson, Lee Nguyễn…” (23:34)
- Ronaldo: Rooney sẽ trở thành số một (22:15)
- Chelsea muốn giành giật Alonso với Real Madrid (11:21)
- Ba người đẹp trong phòng C. Ronaldo suốt đêm (11:01)
- Liverpool, Arsenal: kẻ vui người buồn (10:56)
- Tây Ban Nha làm nên lịch sử (10:50)
- Denilson đụng Lee Nguyễn nhưng... không phải là phim (10:33)
- Thể Công - SLNA: Giữ thế bám đuổi (10:32)
IMD downloader - công cụ tải video phần mềm ảnh từ web siêu nhanh
Multimedia Chuyển đổi cắt sửa video dễ dàng với vài click
Untitles Tối ưu hoá Window nhanh và tăng sự bảo mật
Antivirus spyware- Chống và bảo vệ xâm nhập vào pc

































