Sức sống kì diệu khó tin của bé gái lớn bằng chai 7up

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sinh ra chỉ bằng chai 7UP nhỏ song với sức sống kì diệu, Matilda vượt qua tất cả để sống cùng gia đình, trở thành một bé gái xinh như thiên thần.
Sức sống kì diệu khó tin của bé gái lớn bằng chai 7up
Ảnh minh họa

Khi mới chào đời, cô bé nặng 720g cùng kích thước chỉ bằng chai nước 7UP nhỏ. Khi đặt giữa những con búp bê, Matilda trông lọt thỏm. Ngoài cân nặng khiêm tốn, Matilda còn là đứa trẻ thiếu tháng, sinh ra khi mới được 26 tuần. Vì vậy khả năng nghe của bé không phát triển toàn diện, rất dễ bị viêm nhiễm.

Ban đầu, các bác sĩ cảnh báo tình trạng của Matilda song cha mẹ em quyết chăm sóc con tới cùng. Điều duy nhất họ quan tâm là những giây phút hạnh phúc cả gia đình quây quần bên nhau.

Nói về con gái, chị Laurie (28 tuổi) chia sẻ: “Matilda đến với gia đình như một phép màu. Tôi từng dùng biện pháp tránh thai song Matilda vẫn hiện diện. Dù khả năng sống sót là rất thấp song con gái tôi vẫn kiên cường vượt qua để ở bên các thành viên trong gia đình.
Sức sống kỳ diệu này thực sự là điều khó tin".

Vợ chồng tôi có 4 người con, Finnley (7 tuổi), Oscar (5 tuổi), Isla (4 tuổi) và Alice (2 tuổi). Tôi tìm đến biện pháp tránh thai được tư vấn hiệu quả 99% nên hoàn toàn bất ngờ khi biết tin mình đã mang thai 7 tuần.

Lúc đó tôi vô cùng sửng sốt song vui vẻ đón nhận con bé. Tôi khám sức khỏe đều đặn, mọi thứ đều tốt. Tuy nhiên, khi bé được 24 tuần tôi bắt đầu trở dạ và được chuyển tới cơ sở y tế tại Oldham, Greater Manchester (Anh). Tại đây, các bác sĩ dự đoán cơ hội sống sót của bé ít hơn 30%. Tôi cũng được tiêm steroid nhằm ngăn chặn quá trình trở dạ. Mọi việc diễn ra không như mong đợi, cuối cùng tôi sinh mổ. Dường như quá yếu, Matilda thậm chí không thể cất tiếng khóc khi chào đời.

Ngay lập tức, các bác sĩ đưa con bé vào phòng chăm sóc đặc biệt với sự hỗ trợ của máy thở. Matilda bị nhiễm trùng huyết khiến khả năng sống sót càng mỏng manh hơn.

Suốt 3 ngày sau sự cố, tôi cảm thấy mệt mỏi, ngủ triền miên. Chỉ có Adam – cha Matilda ở bên chăm sóc con gái. Khi tôi tỉnh dậy, Adam cho tôi xem hình con. Thực sự Matilda có kích thước chỉ bằng một chai 7UP loại nhỏ”.

Dù vậy, Matilda không đầu hàng số phận. Bé khiến các bác sĩ vô cùng ngạc nhiên khi có thể tự thở. Vài ngày sau đó, Matidal được chuyển tới bệnh viện Jessops Sheffield gần nhà để tiện chăm sóc.

Sau 14 tuần chăm sóc đặc biệt, cân nặng Matilda nhỉnh lên và em được xuất viện về nhà. Hiện bé được 14 tháng, nặng gần 6kg và chỉ mặc vừa quần áo cho trẻ từ 3 – 6 tháng. Dù không biết những gì sẽ xảy ra với con song vợ chồng Laurie luôn tự hào về sự sức sống kì diệu của Matidal.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật