Sững sờ phát hiện con gái dẫn bạn trai về nhà ngủ

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi choáng váng, sốc nặng khi phát hiện đứa con gái bé bỏng ngoan ngoãn của mình nằm chung giường với cậu người yêu ngay trong phòng riêng.
Sững sờ phát hiện con gái dẫn bạn trai về nhà ngủ
Sững sờ phát hiện con gái dẫn bạn trai về nhà ngủ. Ảnh minh họa.

Là người mẹ, tôi luôn có ý thức và trách nhiệm phải bảo vệ con gái đang tuổi ăn, tuổi lớn của mình. Vậy mà giờ đây, tôi lại phải bất lực nhìn nó sa đà vào tình yêu sớm trước tuổi.

15 tuổi, Hương con gái tôi phổng phao xinh đẹp như một thiếu nữ thực sự. Đứa con gái đầu lòng nhỏ bé ngày nào sản phẩm tình yêu của tôi và chồng giờ đây đã cao gần bằng mẹ. Ngoài sự đổi khác lớn về hình dáng, Hương vẫn là đứa con ngoan trước kia. Nhiều lúc khi chỉ có mẹ ở bên, con bé thủ thỉ rằng sau này sẽ không lấy chồng mà sống cùng, chăm sóc tôi.

Những lúc như thế tôi nghiêm mặt nói với nó rằng con gái phải đi lấy chồng, sao ở cùng mẹ được. Và rằng tôi sẽ không ngăn cả chu‌yện tìn‌h cảm của con nhưng chỉ đồng ý chuyện nó có bạn trai khi đậu đại học. Con bé gật đầu lia lịa,làm nũng và hứa sẽ không làm chuyện gì khiến mẹ phải buồn lòng. Vui mừng vì con gái biết nghĩ, hiểu được nỗi lo của mẹ.

Thế rồi, một ngày kia, khi trở về nhà một cách bất ngờ sau 1 tuần về quê ngoại lo chuyện gia đình, tôi đã chết đứng khi phát hiện ra điều khủng khiếp mà Hương, đứa con gái tôi yêu thương tin tưởng nhất.

Vừa khẽ mở cửa bằng khóa riêng vào nhà mà không để phát ra tiếng động, tôi sững người khi nhìn thấy đôi giày nam bên ngoài cửa phòng của con gái. Ghé tai sát phòng, tôi không còn dám tin vào những gì mình nghe được. Con gái và cậu bạn cùng lớp của nó đang tâm sự to nhỏ trong đó, rồi thỉnh thoảng lại khúc khích cười đầy bí hiểm. Chúng đang thân mật, tò mò trước c‌ơ th‌ể mới lớn của nhau.

Hỡi ôi, đứa gái ngoan ngoãn của tôi đây ư?. Lẽ nào nó đã quên sạch những gì mẹ dặn trước khi đi. Và nữa cả những lần tôi gọi điện về kiểm tra, nó đều nói ở nhà một mình và chú tâm vào học hành. Đứa con gái bé bỏng đã đi quá xa trong mối quan hệ với bạn khác giới. Chúng dám trốn học để về nhà vào phòng đóng cửa nói chuyện và làm những điều mà có nằm mơ tôi cũng chẳng thể hình dung tưởng tượng ra.

Trong ấn tượng của tôi, con gái vẫn rất ngây thơ và tin rằng nó sẽ không làm trái lời mẹ nó, nhất là khi nó vẫn luôn miệng hứa hẹn, thề thốt.

Tôi đã sai thật rồi, đã không theo sát con gái thời gian qua, không kịp tinh tế để nhận ra những biến đổi tâm lý của Hương và hậu quả là thế này đây. Con gái đã biết yêu nhưng tôi chẳng thể nghĩ nó lại có thể vượt quá giới hạn. Thậm chí còn to gan đến mức dám làm cái chuyện tày đình kia ngay trong căn phòng của nó.

Những ý nghĩa đổ dồn khiến tôi mụ mị đi đến vài phút rồi mới kịp chấn tĩnh, nhận ra những gì đang diễn ra trước mắt. Yêu cầu con gái cùng cậu bạn trai ra nói chuyện, đến khi chúng cúi đầu thừa nhận đã “ăn trái cấm” sau những câu hỏi xoáy, tôi như người điên.

Cô con gái vô tư trong sáng của tôi đã trở thành đàn bà khi còn quá ít tuổi. Nó mới chỉ 15 tuổi thôi mà, nó vẫn còn quá trẻ để chịu trách nhiệm với những gì mình làm và phải đương đầu. Trong phút chốc, tôi cảm thấy mình như vừa đánh mất một thứ gì đó vô cùng quý giá mà chẳng thể lấy lại. Lòng xo xa, trách con và trách mình, tôi đã chẳng thể bảo vệ con gái tốt trước những cám dỗ của tuổi mới lớn. Rồi đây tương lai của con bé sẽ ra sao?. Tôi vẫn không thể tin lại chuyện đó lại có thể xảy đến với con gái mình.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật