Cuộc sống của các con Choi Jin Sil khi mồ côi cha mẹ

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hwan Hee, Joon Hee liên tiếp gánh chịu nỗi đau mất người thân. Sống trong sự bao bọc của bà ngoại, hai anh em cố gắng vượt qua tổn thương tinh thần để hòa đồng, nuôi dưỡng ước mơ.
Cuộc sống của các con Choi Jin Sil khi mồ côi cha mẹ
Choi Jin Sil và vận động viên Jo Sung Min kết hôn năm 2000, đường ai nấy đi sau bốn năm chung sống. Nguyên nhân ly hôn được cho là Jo Sung Min đánh đập nữ diễn viên.

Hình ảnh ngọt ngào trong ngày cưới và khi Jin Sil nằm viện do bị hành hung.

Jo Sung Min và Choi Jin Sil có hai mặt con. Con trai đầu - Hwan Hee - sinh năm 2001, con gái Joon Hee chào đời năm 2003. Sau khi ly hôn, nữ diễn viên đổi họ của con từ Cho thành Choi. Năm 2008, Jin Sil t‌ּự t‌ּử, để lại khoản nợ lớn vì thua kiện một công ty xây dựng. Hwan Hee, Joon Hee do bà ngoại và cậu chăm sóc.

Hai anh em trong đời thường. Hwan Hee luôn ra dáng một người anh, biết chăm sóc cho em gái.

Năm 2010, Hwan Hee, Joon Hee một lần nữa mất đi điểm tựa khi người cậu - Choi Jin Young - tre‌o c‌ổ t‌ּự t‌ּử. Từ đó, một mình bà Jung Ok Sook - mẹ của Jin Sil -  nuôi dạy hai cháu.

Trả lời phỏng vấn, bà Jung Ok Sook từng cho biết bà luôn cố gắng để hai cháu tham gia các hoạt động tập thể, hướng các cháu suy nghĩ  tích cực. Trong ảnh, hai anh em trong một lần theo các nghệ sĩ Hàn Quốc chuyển than tới gia đình nghèo.

Cậu bé Hwan Hee ban đầu bẽn lẽn trước ống kính nhưng sau đó tự tin hơn.

Tuy nhiên, tới năm 2013, cựu vận động viên Jo Sung Min t‌ּự t‌ּử, hai anh em một lần nữa chịu nỗi đau mất người thân.

Hwan Hee, Joon Hee trong đám tang cha.

Hai anh em vượt qua những nỗi đau để sống hòa đồng. Trong những lần phỏng vấn gần đây, Hwan Hee - Joon Hee luôn thể hiện sự lạc quan, vui vẻ. Cả hai đều nhớ về mẹ với tình cảm thiêng liêng, đẹp đẽ. "Lúc còn sống, mẹ luôn ở bên cháu, vì thế cho đến bây giờ cháu thường cảm thấy mẹ vẫn ở bên", cậu anh Hwan Hee nói.

Hàng năm, hai anh em thường cùng bà tới viếng mộ mẹ.

Hwan Hee, Joon Hee bên bà ngoại. Hiện hai anh em sống xa nhau vì Hwan Hee được gửi tới một trường trung học quốc tế ở đảo Jeju.

Trả lời phỏng vấn gần đây, Hwan Hee cho biết bà ngoại muốn cậu trở thành luật sư hay bác sĩ nhưng cậu muốn gia nhập làng giải trí như mẹ.

Còn Joon Hee thổ lộ cô bé từng mơ trở thành ca sĩ nhưng đã từ bỏ ước mơ đó vì đọc được những bình luận ác ý trên mạng. Ở trường, đôi lúc Joon Hee bị hắt hủi: “Có lần ai đó bỏ mẩu giấy vào ngăn bàn, viết rằng cháu là đứa không có mẹ”. Giờ đây ước mơ của Joon Hee là được du học.

Thiếu thốn tình thân, Joon Hee luôn khao khát cuộc sống gia đình. 12 tuổi, cô bé đã mơ “được sống hạnh phúc trong một căn nhà nho nhỏ với những đứa con, có thể là bốn đứa”.

Hình ảnh gần đây của Joon Hee. Cô bé lên sân khấu nhận giải thưởng "Thành tựu trọn đời" thay cho mẹ.

Kim Hee Sun và Jun Hee trên sân khấu.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật