Hành động ấy xuất phát từ sự chân thật, không phải diễn. Chính vì thế, giây phút cận cảnh gương mặt xúc động đến rơi nước mắt của Trọng Hiếu với bà nội và gia đình khiến người ta nhớ mãi.
Không chỉ được đánh giá cao về tài nhảy đẹp, hát tiếng Anh hay, phong cách truyền cảm hứng, Trọng Hiếu - thí sinh từng lọt vào top 25 Thần tượng âm nhạc Đức lúc 16 tuổi - còn là một quán quân có tiềm năng đi ra chinh phục thị trường thế giới theo xu thế chung. Như nhạc sĩ Thanh Bùi nhận xét, anh là người không chỉ sẽ góp phần thay đổi gu âm nhạc của giới trẻ, mà còn có thể đi xa hơn nữa, thành một ca sĩ xuyên biên giới.
Trong giọng hát cũng vậy, Hiếu là người chân thành, không phô trương, không quá khoe giọng, anh cứ thế truyền hết cảm xúc của mình, nhỏ nhẹ, vừa phải, nhưng khi cần thì có thể bùng nổ như một nghệ sĩ thực thụ.
Bài hát nói rõ hơn con người của Hiếu nhất chính là bài cover “You’re not alone” của Michael Jackson. Ở đó có một trái tim biết hát, một tình cảm thiết tha đối với trẻ em nghèo. Ở đó có một tâm hồn nhạy cảm biết chia sẻ. Thế nên anh đã làm cho người ta rơi nước mắt là vì vậy.
Không phải ngẫu nhiên khi chàng trai Việt kiều Đức lội ngược dòng, trở về quê hương để tập hát từng câu, từng chữ Việt cho chuẩn. Anh cần tìm lại mình. Và khác với nữ ca sĩ Việt kiều Phạm Quỳnh Anh, anh đã chọn khán giả trong nước, thay vì tiếp tục “chinh chiến” ở xứ người. Từ lúc 12 tuổi, Hiếu đã biết dành dụm tiền để khi về Việt Nam, trao tặng cho 10 bạn nhỏ khó khăn nhất ở một trường phổ thông.
Và khi đã trở thành quán quân Thần tượng âm nhạc, anh còn dự định làm nhiều dự án gắn bó với trẻ em thiếu may mắn, nghèo khổ. Anh cho biết, có thể dạy các em nhảy, hát, cổ vũ các em đừng bao giờ từ bỏ niềm tin, và phải biết phấn đấu cho ước mơ của mình. Như những gì Hiếu đã phấn đấu: Đạt nhiều giải thưởng về nhảy, đặc biệt là đoạt cúp vô địch nhảy toàn quốc khi còn rất nhỏ, chinh phục khán giả Vietnam Idol bằng nỗ lực hết sức mình...