Đến nhà người quen để giúp việc, trộm 74 lượng vàng

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thiếu tá Trần Ngọc Đoàn - Đội trưởng đội cảnh sát Hình Sự, Công an quận Bình Thạnh, TP HCM ngày 3/8 cho biết đã thu hồi 74 lượng vàng của cụ ông 72 tuổi bị Bùi Thị Dự (47 tuổi, quê Đồng Nai) lấy cắp. Cảnh sát đang tạm giữ nghi can này để điều tra.
Đến nhà người quen để giúp việc, trộm 74 lượng vàng
Cảnh sát khám xét nhà bà Dự, thu hồi 74 lượng vàng. Ảnh: Công an cung cấp.

Vào 10h ngày 1/8, công an quận Bình Thạnh nhận được đơn trình báo của ông N.H.D. (ngụ P.13, quận Bình Thạnh) về việc gia đình ông bị mất trộm 74 lượng vàng SJC để dưới gầm tủ trong phòng ngủ.

Ngay sau đó, công an Bình Thạnh đã kết hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường xác định không có dấu hiệu đột nhập và lục lọi, nghi ngờ kẻ trộm có thể là người quen của gia đình ông D. nên công an Bình Thạnh tiếp tục truy xét và điều tra.

Quá trình làm việc với công an, ông D. cho biết số vàng trên ông mua từ năm 2013 tổng cộng là 100 lượng. Sau đó ông đem 26 lượng để mua đất còn 74 lượng cùng giấy tờ mua vàng đem dấu dưới gầm tủ trong phòng ngủ.

Đến ngày 12-7 ông kiểm tra thì số vàng trên vẫn còn nguyên vẹn trong nhà. Ngày 19-7, ông D. làm đám giỗ vợ nên con gái ông cùng hai người quen trong đó có bà Dự về nhà và ngủ tại phòng ngủ của ông D.

Ngày 26-7 hai người phụ nữ trên đi về còn gia đình ông D. về Bến Tre chơi. Đến ngày 31-7 sau khi trở lại thành phố ông D. kiểm tra thì phát hiện toàn bộ số vàng trên đã mất liền lên cơ quan công an trình báo.

Sau khi sàng lọc các đối tượng nghi vấn, công an quận Bình Thạnh xác định Dự là đối tượng có nhiều biểu hiện bất minh nên tiếp tục đấu tranh và bà Dự đã phải cúi đầu thừa nhận mình là kẻ trộm vàng.

Theo bà Dự khai: trong thời gian qua giúp gia đình ông D chuẩn bị đám giỗ, tối 20-7 bà đang nằm trên giường thì nhìn thấy ánh sáng phản chiếu dưới gầm tủ nên lấy móc quần áo moi dưới gầm tủ ra thì phát hiện số vàng trên.

Sau đó bà này giấu số vàng vào giỏ quần áo rồi chờ đến ngày 26-7 đem về nhà mình ở Đồng Nai cất dấu cho đến khi bị cơ quan điều tra mời lên làm việc.

Bà Bùi Thị Dự tại cơ quan cảnh sát điều tra - Ảnh: Mỹ Thương

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật