U23 Việt Nam và sự quan trọng của số bàn thắng vào lưới Brunei

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Không có nhiều điều để nói về chuyên môn của trận đấu này, giữa một bên quá yếu, còn bên kia cứ thoải mái dồn ép đối phương từ đầu đến cuối. Điều quan trọng nhất là U23 Việt Nam đã giành trọn 3 điểm và có 6 bàn thắng để tạo đà tâm lý...
U23 Việt Nam và sự quan trọng của số bàn thắng vào lưới Brunei
Phi Sơn có màn khởi động tại SEA Games 28 bằng bàn thắng vào lưới Brunei

Thắng bao nhiêu là đủ?

Rất khó để trả lời câu hỏi này, vì đây mới là trận đầu, chúng ta không thể tính đối thủ sẽ “ăn” các đội bóng yếu bao nhiêu bàn để mà đua với họ. Ai cũng biết là cần thắng đậm những đội dạng U23 Brunei và U23 Đông Timor để so kè về chỉ số phụ khi cần, nhưng rất khó để nói rõ là thắng đậm đến cỡ nào?

Thực tế thì đội tuyển U23 Việt Nam ghi 6 bàn vào lưới đối phương không phải là ít, nếu kể thêm tình huống đá phạt đền hỏng của Công Phượng và 3 pha dứt điểm khác đưa bóng trúng khung thành, thì số cơ hội tạo được của đoàn quân trong tay HLV Miura càng lớn.

Cũng không thể nói nhiều về lối chơi của đội tuyển U23 Việt Nam trước đối thủ dưới cơ hoàn toàn dạng Brunei. Chúng ta không thể đánh giá hàng thủ của đội bóng trong tay HLV Miura chơi như thế nào? - Vì hầu như họ cũng chỉ đá bên phần sân đối phương trong suốt trận.

Càng không thể nhận định về vị trí thủ môn – vị trí bất an nhất của đội tuyển U23 Việt Nam thời gian qua, vì cơ bản thủ thành Minh Long hầu như cũng không làm việc trong suốt 90 phút, bởi U23 Brunei chẳng mấy khi đem bóng xuống đến cầu môn của chúng ta.

Ta cũng không thể đánh giá khâu phối hợp của đội tuyển U23 Việt Nam trước Brunei là tốt hay không tốt. Giữa một bên gần như dồn cả chục người trong khu vực 16m50 của đội nhà, chỉ cắm 1 cầu thủ còn lại trong số 11 người có mặt trên sân, ở đâu đấy gần khu vực giữa sân, thì bên kia có khi cũng chẳng cần phối hợp, vẫn đem bóng đến vị trí có thể dứt điểm. Còn chuyện U23 Việt Nam dứt điểm chưa thật chuẩn, chưa thể ghi nhiều bàn thắng hơn thì phải xem lại chất lượng kỹ thuật của các cầu thủ.

Điều quan trọng nhất là 3 điểm và nhiều bàn thắng

Với bất kỳ HLV nào, trong một trận cầu chênh lệch như thế này, họ sẽ đặt ra những tiêu chí đại loại như sau: Thứ nhất là giành trọn 3 điểm, thứ nhì là ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt, thứ ba là tránh những chấn thương và thẻ phạt.

Cả 3 tiêu chí đấy, U23 Việt Nam đều cố gắng thực hiện. Giành 3 điểm là điều bắt buộc, ghi nhiều bàn thắng thì chúng ta đã làm tốt nhất trong khả năng có thể rồi. Riêng về chấn thương của Tấn Tài, đấy có thể nói là một rủi ro lớn. Nhưng đã đá bóng thì không thể tránh khỏi rủi ro.

Nên nhớ, đối thủ trực tiếp của chúng ta tại vòng bảng là U23 Malaysia sau đây 4 ngày kia kìa. Sẽ chẳng có ích gì nếu chúng ta thắng to hơn ở trận này, nhưng lại thất bại ở trận đấu với đội bóng của HLV Ong Kim Swee.

Cũng sẽ chẳng có ích gì nếu chúng ta cứ thoải mái phô diễn những gì gọi là bài bản tốt nhất của chúng ta, dốc hết sức trước đối thủ yếu Brunei, rồi phơi hết những ưu, nhược điểm của mình cho người Mã thấy.

Tin rằng, nếu HLV Ong Kim Swee hoặc bất cứ trợ lý nào của ông này theo dõi trận đấu của đội tuyển U23 Việt Nam trước Brunei, ông cũng sẽ chẳng đọc được gì ở đội bóng của HLV Miura, vì mọi thứ cứ nhàn nhạt. Riêng sự nhàn nhạt đấy là do trình độ hay là do tính toán của HLV người Nhật thì 4 ngày nữa chúng ta sẽ có câu trả lời trước chính Malaysia.

Không mất nhiều sức mà vẫn thắng, thậm chí thắng đậm, đấy đâu phải là điều không tốt. Vừa thắng to, rồi lại vừa tạo cơ hội cho cả 4 chân sút được kỳ vọng nhất của mình gồm Hồng Quân, Phi Sơn, Thanh Bình và Công Phượng ghi bàn, đấy đâu phải là chi tiết không hay!

Nếu xem trận đấu với U23 Brunei là màn khởi động cho U23 Việt Nam tại SEA Games 28, thì hầu hết các nhân vật chủ chốt trong lối chơi của HLV Miura đều đã được khởi động, được làm quen với cảm giác thi đấu và cảm giác ghi bàn cả rồi đấy!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật