Danh tính ‘ông trùm’ gây chấn động thế giới ngầm Sài Gòn

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đặng Hữu Thế, cựu võ sĩ của đội tuyển wushu Hà Nội cách đây 2 năm đã gia nhập băng xã hội đen của Thuận “A đam” (tức Phạm Đức Thuận, cổ đông lớn của Bar Club 39 tại P.Bến Nghé, Q.1). Khi đối tượng này bị bắt những vụ “quấ‌ּy rố‌ּi người đẹp” từng gây chấn động thế giới ngầm Sài Gòn đã dần sáng tỏ.
Danh tính ‘ông trùm’ gây chấn động thế giới ngầm Sài Gòn
Ảnh minh họa

Được “A đam” tin tưởng giao cho trông coi một số cơ sở làm ăn tại TP.HCM, từ đó, Thế trở thành một tên giang hồ cộm cán nổi danh tại Sài Gòn.

Nổ súng từ một vụ “sà‌ּm s‌ּỡ”

Tối 21.4.2015, Thế cùng với Thuận “A đam” và một số người đến quán Bar DC (số 148 Cống Quỳnh, Q.1) và ngồi uống rượu ở bàn VIP 2. Càng về khuya, không khí ở đây càng có vẻ như mất kiểm soát. Trong lúc bạn gái của Thuận đi vệ sinh thì bị người đi cùng với nhóm thanh niên ngồi ở bàn VIP 1 sà‌ּm s‌ּỡ. Lập tức, hai nhóm VIP này khẩu chiến và xô xát nhau. Sau khi Thuận đưa bạn gái về, “cuộc chiến” giữa hai bàn VIP bùng lên dữ dội. Thế rút súng bút chĩa vào nhóm thanh niên ngồi bàn VIP 1 bóp cò, đạn bay trúng lon nước ngọt. Không ai bị thương nhưng tất cả cùng hoảng loạn tháo chạy ra ngoài. Sau khi vụ việc xảy ra, Thế bỏ trốn về Gia Lai.

Mới đây, được sự vận động của người thân, Thế đến công an địa phương trình diện. Sau đó, Công an Q.1 phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM lên Gia Lai di lý về trụ sở Công an Q.1 phục vụ công tác điều tra. Theo lời khai ban đầu của Thế, khẩu súng bút sử dụng tại quán Bar DC do người tên Trí tặng. Nhưng sau khi nổ súng, Thế đã vứt xuống sông Sài Gòn phi tang.

“Đụng độ” vì bị từ chối... vui vẻ

Trước khi xảy ra vụ nổ súng ở quán Bar DC, đầu năm 2014, Thế cùng bảo vệ của Bar Club 39 (ở tầng hầm tòa nhà Kumho, số 39 Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Q.1) đã từng đụng độ với băng nhóm “xã hội đen” ở phía bắc khi vào đây chơi.

Từ trái qua: Đức, Lâm và Thế

Cụ thể, 23 giờ ngày 23.2.2014, Đức “cổ lễ”, Nguyễn Thế Lâm (tên gọi khác là Nam “con”, 41 tuổi, ngụ Hà Nội), Nguyễn Hoàng Dương, Vũ Hoàng Tùng, Tuấn “bưởi” cùng một số người vào quán Bar Club 39 ngồi uống rượu ở bàn VIP 11. Bữa tiệc hôm đó, quản lý điều tiế‌p viê‌n nữ H.C.T đến phục vụ bàn VIP 11. Đến 4 giờ ngày 24.2.2014, quán xuống nhạc cho khách ra về, lúc này chỉ còn lại Dương, Tùng, Tuấn “bưởi”. Sau đó, Tùng, Lâm lên phòng thay đồ yêu cầu chị T. đi “vui vẻ” với Tuấn “bưởi” nhưng chị này từ chối.

Bị khước từ, Tùng, Lâm nổi giận lớn tiếng với chị T. nên bảo vệ quán bar lên mời 2 người đi về. Lúc ra đến quầy lễ tân, Tùng quay sang cự cãi với bảo vệ quán bar nên vợ Thuận “A đam” và Thế đến can ngăn. Tuy nhiên, Tùng tỏ thái độ hung hăng, dùng lời lẽ không tôn trọng bà chủ nên Thế cùng 6 nhân viên bảo vệ lao vào đánh Tùng. Thấy bạn bị đánh, Dương xông vào giải vây cũng bị nhóm của Thế đánh nằm bất tỉnh. Dương được đưa đi cấp cứu kịp thời, giữ được tính mạng nhưng để lại thương tật vĩnh viễn 45%.

Qua điều tra, Công an Q.1 khởi tố 6 nhân viên bảo vệ về hành vi cố ý gây thương tích, riêng Thế bỏ trốn.

//

hỗ‌n chi‌ến kinh hoàng tại quán bar

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật