Tai họa cuả ‘gã trai’ được ‘bạn gái nhí’ đến nhà mời... “yêu“

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bị bố đánh, bé gái 13 tuổi bỏ nhà đi, xin bạn trai mới quen tá túc vài hôm. Sau ba ngày gạ gẫm, gã trai đã tiến hành gia‌ּo cấ‌ּu với bé gái này.
Tai họa cuả ‘gã trai’ được ‘bạn gái nhí’ đến nhà mời... “yêu“
Căn nhà nơi Vinh sinh sống cùng cha mẹ.

Một đêm ba lần gia‌ּo cấ‌ּu với "ngư‌ời tìn‌h v‌ị thà‌nh niê‌n"

Ngày 1/5, cơ quan CSĐT Công an TP.Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đã tiến hành bắt giữ đối tượng Võ Xuân Cảnh (24 tuổi, trú phường 2, TP.Sa Đéc) để điều tra về hành vi gia‌ּo cấ‌ּu với trẻ em.

Theo lời nạn nhân Võ Thúy Vinh (SN 2000, trú xã Hòa Thành, huyện Lai Vung, Đồng Tháp), Vinh và Cảnh quen biết với nhau đã gần một tháng nay. Trong lúc đi chơi với bạn học của Vinh, Cảnh xin số điện thoại của nạn nhân qua người bạn này. Có được số điện thoại của Vinh, Cảnh liên tục nhắn tin làm quen.

Trò chuyện qua điện thoại với nhau được hơn nửa tháng, Cảnh hẹn Vinh gặp mặt nhau để mối quan hệ thêm phần gẫn gũi. Lần đầu, hai người gặp nhau tại một quán cà phê gần nơi gã sinh sống. Tại đây Cảnh dùng nhiều lời lẽ ngon ngọt, tán tỉnh, tỏ tình với Vinh. Vốn ngây thơ, Vinh gật đầu chấp nhận lời tỏ tình này, không một chút do dự. Từ đó, mối quan hệ của cả hai có phần thân mật, suồng sã hơn.

Vào ngày 24/4, Vinh bị cha ruột của mình là anh Võ Hoàng Minh (SN 1979) đánh đập, vì tội bỏ học đi chơi cùng bạn bè. Giận cha, Vinh quyết tâm bỏ nhà đi. Ban đầu Vinh định đến nhà bà ngoại là Huỳnh Thị Tâm (72 tuổi, ngụ cùng địa phương) ở nhờ, nhưng sợ cha mẹ tìm thấy, nên thay đổi ý định. Đang phân vân không biết đi đâu, Vinh nhớ đến người bạn trai mới quen. Ngay lập tức Vinh gọi điện thoại, nói rõ ý định của mình, muốn đến chỗ Cảnh tá túc vài ngày. Nghe Vinh nói, đối tượng Cảnh ngay lập tức đồng ý cho nạn nhân ở nhờ.

Trong ba ngày từ 24-26/4, Vinh lưu lại nhà trọ Minh Ngọc thuộc phường 1 (TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp), nơi Cảnh đang thuê. Tại đây, Cảnh tiếp tục dùng lời lẽ ngon ngọt, để được quan hệ tìn‌ּh dụ‌ּc với Vinh. Nhưng trong hai ngày đó, Cảnh không thực hiện ngay hành vi của mình mà chỉ buông lời lẽ gạ gẫm. Đến ngày thứ ba (ngày 26/4), sau khi đi làm về, Cảnh dắt “ngư‌ời tìn‌h nhí” đi uống cà phê cho đến khuya mới quay về phòng trọ. Tại đây, Cảnh tiến hành giở trò giao cấu với Vinh đến ba lần, chỉ trong đêm.

Một phút thiếu suy nghĩ, đánh đổ cả tương lai

Được biết, khi Vinh bỏ nhà đi, vợ chồng anh Minh vô cùng hốt hoảng và hối tiếc, về việc đã đánh con gái của mình. Vợ chồng anh cùng bà con hàng xóm tỏa đi khắp nơi để tìm Vinh về. Hai ngày đầu không tìm được Vinh, gia đình rất lo lắng, sợ em sẽ hành động dại dột.

Sáng 27/4, một người hàng xóm phát hiện Vinh đang ở nhà trọ nêu trên, nên đến báo cho anh Minh biết. Nghe người hàng xóm nói, anh Minh vô cùng mừng rỡ. Ngay lập tức anh cùng vợ mình là chị Đỗ Thị Thanh (SN 1980) có mặt ngay tại địa điểm trên. Nhưng khi thấy Vinh, thay vì mừng rỡ, anh Minh lại vô cùng tức giận và thất vọng, khi biết được cô con gái đang sống cùng một gã thanh niên lạ mặt.

Ngay sau khi Cảnh bị bắt giữ, vợ chồng anh đưa Vinh về nhà. Mặc dù đang tức giận, nhưng anh Minh vẫn vỗ về an ủi, vì sợ con gái vẫn còn chưa vượt qua được cú sốc nói trên.

Đến khoảng 11h ngày hôm sau (tức ngày 27/4) cha mẹ của Vinh tìm đến nhà trọ của Cảnh, rồi bất ngờ đẩy cửa xông vào. Phát hiện con gái mình có mặt tại đây, vợ chồng anh Minh ngay lập tức trình báo sự việc cho cơ quan Công an phường 2 (TP.Sa Đéc). Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành bắt giữ đối tượng Cảnh về cơ quan để tiến hành điều tra làm rõ.

Trao đổi với PV, bà Tâm (bà ngoại của Vinh) cho biết, một ngày sau khi vụ việc xảy ra, ngày 28/4, cha mẹ ruột của đối tượng Cảnh tìm đến nhà vợ chồng anh Minh nói lời xin lỗi. Đồng thời, nói rõ hoàn cảnh khổ cực của gia đình, và mong anh Minh làm tờ bãi nại để giảm nhẹ tội lỗi của Cảnh. Mặc dù vậy, vợ chồng anh Minh vẫn không chấp nhận lời xin lỗi nói trên. An Minh giữ quan điểm, giờ mọi việc đã được công an thụ lý. Mọi chuyện sau này, phải chờ vào sự phán quyết của Pháp Luật.

Qua tìm hiểu, được biết, anh Vinh và chị Thanh chỉ có duy nhất một người con gái là Vinh. Vì thế, mọi sự yêu thương, kỳ vọng đều dồn hết vào em. Vợ chồng anh hằng ngày cực khổ chăm lo mấy công ruộng để kiếm thu nhập chăm lo cho việc học hành của cô con gái đang học lớp 9. Nhưng sau khi vụ việc xảy ra, Vinh đã không còn đủ can đảm đến trường, vì mặc cảm với thầy cô bạn bè.

Bà Tâm chia sẻ: “Dự định của gia đình tôi trong thời gian tới, là sẽ cho Vinh ở nhà một thời gian. Đợi cho mọi việc lắng xuống, sẽ tìm việc gì làm thêm để phụ giúp cho gia đình. Còn việc đến trường với cháu bây giờ là rất khó. Vì, cháu không vượt qua được lời dị nghị, bàn tán của nhiều người”.

Chúng tôi cũng được biết thêm, chỉ sau một ngày tìm được Vinh, anh Minh bỗng nhiên đau thắt vùng bụng mà không rõ nguyên nhân. Anh được người thân đưa đến bệnh viện Đa khoa TP.Sa Đéc cấp cứu. Nhưng, bệnh tình có chiều hướng trở nặng, nên đã được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) vào rạng sáng 1/5. Trao đổi với PV qua điện thoại, chị Thanh cho biết, hiện tại anh Minh đang được các bác sĩ cấp cứu, nên chưa biết được kết quả thế nào.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật