Ngã ngửa vì trò lừa “đi Nhật” của nữ quái 8X

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau khi nộp hàng trăm triệu đồng cho một cô gái 8X đời cuối tên Phương, hàng chục người sốt ruột vì chờ đợi nhiều tháng trời, vẫn không được đi lao động xuất khẩu tại Nhật.
Ngã ngửa vì trò lừa “đi Nhật” của nữ quái 8X
Căn nhà Phương thuê ở trong thời gian nhận “giúp đỡ” hàng chục người đi xuất khẩu lao động (ảnh Thơ Trịnh).

Sập bẫy vì “bánh vẽ” xuất khẩu lao động sang Nhật

Vì muốn thực hiện “giấc mộng” làm giàu, không ít người sẵn sàng chạy vạy, vay mượn hàng trăm triệu đồng đưa cho người phụ nữ có tên Trần Thị Hoàng Phương (SN 1989, tạm trú phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, TP.HCM) để được đi xuất khẩu lao động sang Nhật Bản. Tuy nhiên, chờ đợi cả năm trời, không một ai nhận được thông báo của Phương về ngày lên đường sang Nhật. Vụ việc chỉ được phanh phui, khi hàng loạt nạn nhân đến cơ quan công an tố cáo về hành vi lừa đảo của nữ “ân nhân” này.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan CSĐT, nhiều tháng nay, Công an quận 9 tiếp nhận đơn tố cáo của 37 người dân, về việc bị một người tên Phương lừa đảo chiếm đoạt hàng tỉ đồng. Làm việc với Công an quận 9, anh P.T.T. (32 tuổi, quê ở Thừa Thiên- Huế) cho biết: “Nắm bắt được nhu cầu muốn làm giàu của nhiều người, Phương bằng mọi thủ đoạn đã tiếp cận và buông ra nhiều lời hứa hẹn với những người như tôi.

Phương nói có quen biết nhiều người và nhiều năm kinh nghiệm đưa người đi xuất khẩu lao động sang Nhật Bản, nên sẵn sàng giúp đỡ bất cứ ai có nhu cầu. Gặp ai, Phương cũng vẽ ra một viễn cảnh về những công việc nhàn hạ, ổn định với mức lương cao ngất trời ở bên Nhật. Không chỉ vậy, Phương còn nói khi sang Nhật Bản lao động, mọi người sẽ được bố trí chỗ ăn, ở đàng hoàng, chu đáo nơi đất khách quê người”.

Anh T. cho biết thêm: “Bị thuyết phục trước những viễn cảnh làm giàu dễ dàng do Phương vạch ra, nên bản thân tôi đã bàn bạc với gia đình vay mượn tiền bạc để đóng  học phí học tiếng Nhật tại nhà Phương.

Đồng thời, chuẩn bị tiền bạc đóng cho Phương để làm thủ tục đi xuất khẩu. Mặc dù số tiền bỏ ra khá lớn, nhưng tôi nghĩ nếu chăm chỉ làm việc tại Nhật Bản chừng vài tháng thì sẽ nhanh chóng lấy lại số vốn ban đầu. Không những vậy, còn kiếm được một số tiền lớn về lo cho gia đình.

Khi đến học tiếng Nhật tại nhà Phương, tôi vô cùng bất ngờ vì có rất nhiều người giống như mình muốn “đổi đời” bằng con đường xuất khẩu lao động. Điều đó đã tạo ra một động lực to lớn và giúp tôi càng tin tưởng hơn về “tài năng” của Phương. Thầm nghĩ nếu thực hiện được giấc mộng đổi đời, tôi sẽ xem Phương như một ân nhân của mình”.

Bằng nhiều thủ đoạn gian dối, nên chỉ từ đầu năm 2014 đến đầu năm 2015, Phương đã nhận được số tiền khoảng 3 tỉ đồng của gần 40 người ngụ khắp nơi. Cầm trong tay số tiền lớn ấy, Phương nhiều lần hứa hẹn sẽ gấp rút làm thủ tục cho mọi người đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản.

Tuy nhiên, những lời hứa “có cánh” ấy cuối cùng cũng không thể nào che giấu được việc làm vi phạm Pháp Luật của Phương. Sau một thời gian chờ đợi, hàng chục người mới tá hỏa, cho đến thời điểm hiện tại Phương vẫn chưa làm được hồ sơ xuất khẩu lao động cho bất cứ người nào. Nghi ngờ mình bị “nữ quái” này lừa đảo, nhiều người kéo đến Công an quận 9 làm đơn tố cáo.

Tá hỏa trước sự thật về nữ “ân nhân”

Ngày 24/4, PV có mặt tại căn nhà số 25B đường số 12 (phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, TP.HCM) để hiểu hơn về những chiêu trò lừa đảo của Phương. Tuy nhiên, nhiều người dân nơi đây cho biết sau khi Phương bị bắt, người thân của Phương đã trả lại căn nhà cho chủ và chuyển đi nơi khác. Hàng ngày, có không ít người dân vẫn đến đây gõ cửa để đòi lại tiền, nhưng không nhận được bất cứ câu trả lời nào.

Trao đổi với PV, chị N.T.N. (ngụ đường số 12, phường Tăng Nhơn Phú B) cho hay: “Cách đây hơn một năm, Phương và một người chị gái cùng tên đến thuê căn nhà ở địa chỉ nói trên để ở, với số tiền gần 10 triệu đồng/tháng.

Lúc đầu, mọi người chỉ thấy chị gái của Phương bán ốc đêm, còn Phương thì liên tục vào thành phố mỗi ngày. Chẳng bao lâu sau đó, chúng tôi thấy trước cửa nhà Phương có treo băng rôn dạy tiếng Nhật cho người đi xuất khẩu lao động. Mỗi ngày có rất nhiều người tìm tới đây để học tiếng, nhờ làm thủ tục đi Nhật làm ăn”.

Chị N. lắc đầu ái ngại: “Đợt đầu tiên, có 16 người đến học tiếng và ăn ở tại nhà của chị em Phương. Được biết, hầu hết những người tìm đến đây để được học tiếng, thực hiện giấc mơ làm giàu nhờ xuất khẩu lao động đều là người tỉnh lẻ. Học vấn thấp lại bị những lời hứa “có cánh” mê hoặc, nên những người này tìm mọi cách vay mượn tiền bạc đưa cho Phương. Phương mặc dù còn trẻ nhưng tính toán khôn ngoan, và tìm mọi cách tận dụng không gian trong căn nhà mình thuê để dụ các nạn nhân đưa tiền.

Theo đó, những người đến học tại đây cho biết, ngoài tiền “chạy” đi xuất khẩu sang Nhật, hàng tháng mỗi người phải đóng 500.000 đồng tiền ở, 1.000.000 đồng tiền ăn và 1.200.000 đồng tiền học phí học tiếng Nhật cho Phương. Được biết, trung bình mỗi người đã đưa cho Phương số tiền hàng trăm triệu đồng”.

Tuy nhiên, sau nhiều tháng trời ròng rã, không một ai trong số 16 người nói trên được đi xuất khẩu lao động như lời Phương đã hứa. Trao đổi với PV về vấn đề này, anh N.V.X. (tạm trú tại TP.HCM) cho hay: “Lúc đầu, chị em của Phương không quên “nổ” căn nhà ở địa chỉ nói trên là nhà đứng tên họ.

Nhưng sau này, chúng tôi mới biết thực ra Phương và người chị của mình đến đây thuê để lừa gạt lòng tin của mọi người. Trong thời gian ở đây, gia đình của chúng tôi phải chạy vạy vay mượn tiền bạc khắp nơi. Điều này khiến cho kinh tế gia đình của nhiều người trở nên khốn đốn, nợ nần chồng chất. Thế nhưng, càng đợi càng không thấy kết quả gì, nên chúng tôi có hỏi thì Phương nói đang chờ làm thủ tục”.

Một nguồn tin riêng của PV cho biết: Khoảng vài tháng nay, có thêm hàng chục người khác tìm đến để nhờ Phương giúp đỡ, thực hiện “giấc mơ” xuất khẩu lao động. Thế nên, Phương đã bỏ tiền ra thuê một căn nhà trọ gần đó cho 16 người đợt cũ dọn ra ở. Còn căn nhà của chị em Phương lại dành cho những “học viên” mới, để Phương tiếp tục những diễn trò lừa đảo của mình.

Cảm thấy giấc mộng đổi đời khó có thể thực hiện được, nên hàng chục “học viên” của đợt đầu tiên đã tìm đến yêu cầu Phương trả lại số tiền đã thu trong vòng hơn một năm qua. Thế nhưng, Phương tìm mọi cách né tránh, kéo dài thời gian, không ngừng động viên mọi người cho thêm một chút thời gian nữa để giải quyết.

Nghi ngờ về khả năng “siêu nổ” của Phương, nhiều người đã tìm đến Công an quận 9 trình báo toàn bộ sự việc. Một số nạn nhân của Phương cho rằng, một mình “nữ quái” này không thể thực hiện được hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô như thế, mà phải có cả một đường dây tham gia vào trò lừa đảo vi phạm Pháp Luật này.

Tạm giữ nữ quái để mở rộng điều tra

Ngày 24/4, trao đổi với PV, một đại diện Công an quận 9 cho biết, ngay sau khi nhận được đơn thư tố cáo của người dân, lực lượng Công an quận 9 đã lập hồ sơ ban đầu và tạm giữ Phương để phục vụ điều tra. Theo như đơn trình báo của người dân, thì số tiền mà Phương chiếm đoạt của mọi người là rất lớn. Do đó, Công an quận 9 đã chuyển hồ sơ cho phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM để mở rộng điều tra theo thẩm quyền.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật