Bị chuột cắn nát chân, rùa cưng được gắn ‘chân giả’

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cô rùa cưng đã được chủ gắn hai bánh xe phía trước để có thể di chuyển sau một tai nạn bị chuột cắn nát mất hai chân trước.
Bị chuột cắn nát chân, rùa cưng được gắn ‘chân giả’
Hai bánh xe được gắn vào phía trước để rùa T có thể di chuyển bình thường.
Cô rùa cưng một trăm tuổi được đặt tên là T này đã đạt được tốc độ đi gấp 2 lần so với bình thường nhờ một bộ bánh xe được gắn vào thân. Hai chân của nó đã bị chuột cắn đứt lìa nên chủ nhân của con rùa này đã chế tạo bánh xe làm chân giả cho nó.
Cô rùa cưng này trước đó đã phải đối mặt với khả năng không thể đi được chỉ vì bị chuột gặm mất đôi chân khi đang ngủ.

Anh Sinclair-Jones bên rùa cưng của mình.

Chủ nhân của cô rùa này là bà Jude Ryder, 56 tuổi nói: “Bộ bánh xe này rất vừa vặn với con rùa. Nó được gắn bộ sạc turbo và con rùa có thể chạy với vận tốc gấp đôi vận tốc đi trung bình lúc bình thường của nó. Con rùa phải sử dụng hai chân sau để đẩy thân về phía trước. Nó có vẻ rất vui vẻ với việc có thể di chuyển thay thế này”.
Bà Ryder đã hoảng hốt khi nhìn thấy con rùa yêu quý của mình bị một con chuột tấn công và ăn  nát hai chân trước vào tháng trước.
Các bác sỹ thú y địa phương đã hết sức cứu chữa nhưng vẫn không thể cứu được phần chân trước của nó. Sau khi chữa chạy hết khoảng 1000 bảng Anh cho đôi chân rùa bà Ryder đã từ bỏ hy vọng và tìm đến con trai bà là anh Dale Sinclair-Jones- một kỹ sư cơ khí 37 tuổi để được giúp đỡ
Anh Sinclair-Jones đã thiết kế hai bánh xe và gắn chúng vào phía trước mai của cô rùa.

Nó có vẻ thích thú với đôi chân giả này.

Chân trước của rùa vẫn để lại sẹo sau tai nạn bị chuột cắn.

Bà Ryder chia sẻ: “Lúc đầu, cô rùa đã phải học cách tiến về phía trước và cách hãm phanh khi muốn dừng lại. Nhưng sau đó nó có thể kiểm soát vận tốc tốt hơn và chạy nhanh hơn"
"Cô Rùa T này vẫn còn khá trẻ và ít nhất có thể sống thêm 50 năm nữa. Vì thế cô ấy cần những chiếc bánh này để di chuyển", bà Ryder cho biết
Rùa T được bà Ryder mua về khi nó 60 năm tuổi để làm thú cưng cho cậu con trai Sinclair-Jones  khi anh mới lên 8.
Trước đó con rùa cưng đã chạy chơi ở Pembroke, phía tây xứ Wales và bị chuột cắn mất chân.

Giờ nó đã có thể di chuyển nhanh gấp 2 lần so với bình thường.

"Lúc đầu chúng tôi đã lo lắng rùa cưng sẽ chết hoặc có sống nó cũng chẳng thể di chuyển được. Giờ nó có thể chạy chơi trong vườn và chúng tôi luôn nhận ra nó nhờ hai “chân” trước đặc biệt" bà Ryder vui vẻ nói
Chuyện rùa bị chuột tấn công không phải quá hiếm. Năm 2013 con rùa già nhất ở nước Anh cũng bị chuột tấn công và đã bị chết. Con rùa lúc đó đã được 130 năm tuổi. Mặc dù đã được cho dùng kháng sinh mạnh để chống viêm nhiễm nhưng con rùa đã không thể sống được.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật