Xót thương bé gái 2 tuổi theo người nhà đi đốt nương bị bỏng toàn thân

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bé Lờ Thị May (2 tuổi, huyện Phú Liên, Sơn La) đã bị lửa cháy lan vào người nên bỏng nặng trong lúc theo người nhà đi đốt nương rẫy.
Xót thương bé gái 2 tuổi theo người nhà đi đốt nương bị bỏng toàn thân
Bé May bị bỏng nặng khi theo người nhà đi đốt nương rẫy.

Bé Lờ Thị May (2 tuổi), con anh Lờ A Li (20 tuổi), ở bản Xuế Vế, xã Nam Phong, huyện Phú Liên, tỉnh Sơn La vừa được gia đình đưa xuống Khoa Bỏng trẻ em, viện bỏng Quốc gia.

Mỗi lần đau đớn, bé May lại khóc lên từng hồi. Khắp c‌ơ th‌ể bé quấn bằng bông băng, chỉ để lộ một ít vùng mặt.

Nhìn bé May nằm trên giường bệnh, anh Lờ A Li – bố của bé May buồn bã kể lại sự việc. Cách đây hơn 1 tuần, trong lúc gia đình đi đốt nương rẫy để chuẩn bị cho vụ mùa mới thì bé May chạy theo, nhưng không ai để ý. Trong lúc chơi đùa thì bé May bị ngọn lửa lớn cháy lan sang khiến bé đau đớn, hoảng sợ rồi kêu khóc thất thanh. Thấy vậy, anh Lờ A Li vội chạy tới ôm con ra ngoài nhưng do cháy lớn đã khiến ngực, hai tay và mặt bé May bị bỏng nặng. Gia đình vội vàng đưa cháu lên trạm xá sơ cứu.

Sau khi được sơ cứu ở trạm xá, các y tá khuyên gia đình đưa bé May lên tuyến trên điều trị nhưng vì điều kiện gia đình không có tiền chạy chữa cho con nên anh Li đã lấy lá rừng đắp cho con để trị bỏng. Nhưng càng đắp, các vết thương lại càng lở loét nặng hơn, bé May sốt li bì. Thương con nhưng không có cách nào, vợ anh thì mới sinh, cả nhà bám vào nương rẫy không có tiền đi bệnh viện.

Tuy nhiên, vết thương mỗi lúc một nặng, chảy mủ hôi tanh. Được sự động viên, giúp đỡ của bà con xung quanh làng xóm, anh Li quyết định mang 500 nghìn đồng vay mượn được, bắt xe xuống Hà Nội mong các y bác sĩ cứu chữa cho con.

Những vết bỏng do đắp lá thuốc rừng đã bị nhiễm trùng, mưng mủ bong ra cả mảng khiến khuôn mặt của bé tím tái, ai nhìn cũng phải xót xa.
Tình trạng của bé May phải được điều trị lâu dài và cần số tiền rất lớn để phẫu thuật cắt bỏ những vùng da hoại tử và thay thế vùng da mới, gia đình bé May có hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

Mọi tấm lòng hảo tâm xin được gửi về:

Bé Lờ Thị May, Phòng 415, Khoa Bỏng trẻ em, viện Bỏng Quốc gia (quận Hà Đông, Hà Nội)

Số điện thoại: 0163.515.6416

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật