Em ích kỷ, chị cũng thế

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ở hoàn cảnh có chồng ngoại tình chẳng phải chỉ mình chị. Không thiếu các bà vợ như chị: chọn con đường tiếp tục hôn nhân chứ không ly hôn nhưng chị vẫn muốn gửi em và những người thứ ba như em vài lời.
Em ích kỷ, chị cũng thế
Ảnh minh họa

Trước khi lấy chồng, chị vốn nghĩ ly hôn dễ dàng lắm. Không yêu nhau nữa thì chia tay, chị tự nuôi được con, nhưng thực tế không phải vậy. Nếu anh ấy chỉ như người thừa làm cả chị và con khổ thì chị cũng đã chấm dứt cuộc hôn nhân này rồi. Chồng chị không phải người chồng mẫu mực nhưng lại luôn là người cha rất tốt của con cái. Anh ấy tình cảm với con, ít nhậu nhẹt, không hút thuốc, cờ bạc, B.H, xúc phạm vợ con…

ly hôn rồi, chắc gì chị đã tìm được người tốt hơn, không biết chừng lại gặp phải người đã có vợ, rồi lại đứng ở vị trí của em bây giờ. Con chị sẽ buồn và xấu hổ về ba mẹ chúng lắm. Những người ở bên nhau được đến trọn đời đâu phải ai cũng chưa từng ngoại tình. Phá đi thì dễ, còn vun đắp lại mới khó.

Nếu anh ấy yêu em sâu sắc, muốn đến với em thì chị và con chị vẫn sẽ sống tốt, dù con chị sẽ thiệt thòi vì không được ở bên cả bố mẹ. Thế nhưng, cũng như bao người đàn ông khác thôi, anh ấy không cần em đến thế. Anh ấy sẽ chỉ đến với em khi thực sự không còn đường lui với vợ con. Lúc đó, em sẽ được ở bên anh ấy trọn đời, bởi vì anh ấy không muốn mang tiếng hai lần bị vợ bỏ. Chị đã lấy một người tầm thường như thế đấy, không phải những hình mẫu đàn ông phải thế này, phải thế kia… mà những tờ báo hay viết ra cho các thiếu nữ trẻ mơ mộng đâu.

Nếu em có ý định tình nguyện đi bên cạnh anh ấy và sinh con với chồng chị, thì trừ khi vợ chồng chị ly hôn, con em sẽ không có bố bên cạnh thường xuyên và những lúc đau ốm đâu, vì chị sẽ làm những gì có thể để ngăn cản điều đó. Tiền bạc của vợ chồng chị cần phải để lo cho con chị. Em có thương con chị đâu, cứ muốn tranh giành bố của con chị đấy thôi, nên đừng bắt chị phải thương con em. Em ích kỷ, chị cũng thế. Em thương con em thì đừng chọn cho nó số kiếp làm con riêng. Trẻ con không có tội, nhưng nó sẽ phải gánh tội em gây ra nếu cứ tiếp tục làm người thứ ba.

Chị có là người hiền lành, vị tha đến mức nào thì cũng chỉ là con người bình thường, không thể yêu quý những người xa lạ lại coi thường sự tồn tại của chị như em được. Chồng chị đã sai nhưng vì tình nghĩa từ xưa, vì những gì anh ấy đã làm cho chị và con, chị sẽ tìm cách để chỉnh sửa lại con người kia và giữ hạnh phúc gia đình. Chỉ sợ em cứ lưu luyến, tình nguyện đi bên đời anh thì công cuộc gây dựng lại của chị khó khăn lắm. Em hãy tìm người khác cho riêng  mình rồi kết hôn và sinh con đi. Đến lúc đó em sẽ nhận ra chồng chị không phải là tình yêu duy nhất không thể bị thay thế, và lúc trước em đã khờ dại đến mức nào.

Nếu em hiểu được cảm giác căm phẫn của chị khi có một cô gái trẻ trung hơn em xuất hiện bên cạnh chồng em, em sẽ thấy xấu hổ vì điều em đã làm.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật