Gia đình cự tuyệt cho tủy cứu con gái: Mày chết đừng hại cả nhà

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một cô gái Trung Quốc mắc phải căn bệnh hiểm nghèo khi mới 20 tuổi, nhưng điều đau lòng nhất là thân nhân của cô gái lại khước từ hiến tủy để cứu sống cô.
Gia đình cự tuyệt cho tủy cứu con gái: Mày chết đừng hại cả nhà
Cô gái Tiểu Lâm mắc bệnh hiểm nghèo.

Trang Phượng Hoàng (Trung Quốc) đưa tin, cô gái này có tên Tiểu Lâm, 20 tuổi, hiện là công nhân tại một nhà máy ở Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.

Thời gian gần đây, Tiểu lâm thấy người mệt mỏi, sắc mặt xanh tái, tay và chân thường xuyên xuất hiện những vết bầm tím không rõ nguyên nhân, rất hay bị chảy máu cam.

Ngày 13/4, cô đến bệnh viện kiểm tra và phát hiện ra mình bị mắc bệnh thiếu máu không tái tạo. Các bác sĩ cho biết, đối với bệnh này thì cách chữa trị tốt nhất là tiến hành phẫu thuật cấy ghép tuỷ sống.

Nếu cấy ghép tuỷ sống từ bố đẻ thì tỉ lệ thành công là 50%, chi phí phẫu thuật hết khoảng hơn 500.000NDT (khoảng 1.8 tỷ VNĐ). Còn nếu cấy ghép tuỷ sống từ anh chị em ruột thì tỉ lệ thành công là 75%, chi phí phẫu thuật hết khoảng 300.000NDT.

Tiểu Lâm cứ nghĩ rằng người thân sẽ cứu sống mình khỏi căn bệnh quái ác này. Nhưng thực tế lại quá tàn nhẫn đối với cô gái trẻ.


Nỗi đau gia đình xa lánh

Theo Phượng Hoàng, nhận được tin Tiểu Lâm bị bệnh, chị gái của cô đến thăm, nhưng chỉ chuyện trò với em được vài câu rồi về.

Mấy ngày sau, bố mẹ của Tiểu Lâm đến viện. Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên mẹ ở viện trông được 1 đêm, bố ở viện trông em được 2 đêm rồi cũng bỏ về.

Sau đó, em trai Tiểu Lâm đến viện thăm chị gái và định sẽ hiến tuỷ nhưng ngày hôm sau cũng liền… biến mất. Hỏi ra mới biết là ông nội bắt cậu về nhà và khoá chặt cửa nhốt cậu trong nhà.

Tiểu Lâm buồn bã chia sẻ với phóng viên – “Khi em nói với ông nội là em bị bệnh, ông nói với em rằng em có chết cũng không vấn đề gì, nhưng đừng làm liên luỵ đến cháu trai đích tôn của ông.”

“Khi em gọi điện cho chị gái để nhờ chị hiến tuỷ giúp, chị cũng đã đồng ý. Nhưng hôm sau thì bị mẹ chồng chị ấy phản đối và ngăn cản, còn nói rằng nếu đi hiến tuỷ cho em thì chị ấy sẽ phải ly hôn” – Tiểu Lâm nói.

Tiểu Lâm gọi điện cho mẹ thì bà nói rằng – “Thôi cứ cố gắng thử uống thuốc xem sao, biết đâu may mắn lại khỏi.”

Còn khi Tiểu Lâm gọi điện cho bố và em trai để cầu cứu thì bọn họ thậm chí còn không nghe máy.

Tiểu Lâm cho biết, cứ mỗi lần gọi điện cho người thân xong, cô lại thấy buồn bã và khóc rất lâu. “Em biết là họ sẽ không muốn giúp em đâu. Nhưng em không trách họ, em chỉ mong họ đừng trốn tránh em như vậy thôi.”

Tiểu Lâm đang nằm điều trị tại bệnh viện

Chân tình trong hoạn nạn

Suốt thời gian Tiểu Lâm ở trong viện, chỉ có duy nhất một người thường xuyên ở bên trông nom chăm sóc, đó là Tiểu Trần – bạn trai của cô.

Tiền viện phí rất đắt đỏ, 1 tháng cũng hết ít nhất là 7.500NDT (hơn 26 triệu VNĐ). Tiểu Trần cũng không dư dả gì, anh đã phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi xoay tiền chữa trị cho Tiểu Lâm.

Người nhà Tiểu Lâm nghĩ rằng việc hiến tuỷ là một việc vô cùng đáng sợ và không ai dám nhận lời. Sự vô trách nhiệm và thờ ơ của họ khiến nhiều người cảm thấy bất bình và lên tiếng chỉ trích.

Tiểu Lâm có viết một bức thư gửi cho người nhà.

Trong thư, cô không hề trách móc họ một lời nào mà chỉ có một mong ước – “Con không mong muốn gì cả, chỉ mong ông bà, bố mẹ, chị gái và em trai thường xuyên đến thăm con để con có thêm dũng khí chiến đấu và chống chọi với căn bệnh quái ác này thôi.”

Hiện các bác sĩ và phóng viên đang kêu gọi sự hỗ trợ của xã hội và các nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ Tiểu Lâm vượt qua căn bệnh quái ác này.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật