Con gái ‘rủ’ bạn trai giết mẹ, nhét xác vào vali vì cấm yêu

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tòa án Indonesia đã xét xử một cặp đôi người Mỹ về tội danh giết người hôm 21/4. nạn nhân bị chính con gái ruột cùng bạn trai đánh đập đến chết và nhét xác vào vali tại một khách sạn ở Bali, Indonesia.
Con gái ‘rủ’ bạn trai giết mẹ, nhét xác vào vali vì cấm yêu
Heather Mack và Tommy Schaefer là 2 thủ phạm gây ra vụ án mạng nghiêm trọng

Ngày 21/4, toà án quận Denpasar (Indonesia) đã xét xử một vụ án nghiêm trọng xảy ra tại khu nghỉ mát ở Bali. Theo bản án, Tommy Schaefer phải chịu 18 năm tù và Heather Mack 10 năm tù về tội cố ý giết bà Von Wiese-Mack khi đi nghỉ mát vào cuối tháng 8. th‌i th‌ể của nạn nhân bị đánh đập và nhét vào một chiếc vali trong cốp xe taxi trên phố Regis ở Bali.

Ba thẩm phản cho biết họ đưa ra mức phạt khoan dung đối với Mack (19 tuổi) vì cô gái này vừa mới sinh con: "Đứa bé mới sinh rất cần tình yêu vầ dòng sữa mẹ". Schaefer và Mack đều đến từ Chicago. Họ bị bắt một ngày sau khi th‌i th‌ể của bà Wiese-Mack, 62 tuổi, được phát hiện trong một chiếc vali trên taxi. Cặp đôi này có một tuần để quyết định kháng án.

Chánh án Made Suweda tại phiên tòa đã mô tả những hành động tàn bạo của Schaefer, nhưng ông cũng cho biết thái độ lịch sự và sự ăn năn của Schaefer tại phiên tòa giúp anh ta không phải nhận mức án nặng nhất. Các công tố viên cho biết Mack đã ngồi lên vali để giúp Schaefer nhét xác mẹ vào và đóng vali. Sau đó, cặp đôi này đặt vali vào cốp xe taxi, nói với với tài xế rằng họ vào trả phòng khách sạn rồi sẽ trở ra nhưng đã không quay lại.

Chiếc vali chứa th‌i th‌ể của người phụ nữ xấu số

Được biết, bà Wiese-Mack không chấp nhận mối quan hệ của con gái với Tommy Schaefer nên cặp đôi này đã âm mưu giết mẹ. Cô con gái từng đề xuất bạn trai thuê một người đàn ông để đánh mẹ đẻ với giá 50.000 đô la. Schaefer khai rằng khi biết con gái mang thai với anh ta, bà Wiese-Mack đã rất tức giận và cố gắng bó‌p c‌ổ khiến anh ta tấn công đáp trả bằng chiếc bát đựng trái cây.

Bà Von Wiese-Mack là một góa phụ, chồng bà là James L.Mack - nhà soạn nhạc jazz và nhạc cổ điển từng được đánh giá cao. Ông đã mất vào năm 2006 ở tuổi 76. Một trong những luật sư ở Mỹ của Mack, Michael Elki, cho biết, khi được hỏi, Mack đã cầu nguyện: "Chúa ơi, con biết Người có thể không nghe thấy những lời cầu nguyện của con, đôi khi con đã hành động như một kẻ ngớ ngẩn, nhưng xin Người hãy thương xót linh hồn của con và con gái Stella của con, con nhớ mẹ và cha con rất nhiều".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật