Thanh niên xăm trồ vào chốt 141 đòi xe cho bạn mà đâu có ngờ

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một thanh niên xăm trổ “không phận sự” bỗng nhiên đi vào chốt, để xin xe hộ bạn. Tuy nhiên cảnh sát 141 thấy có dấu hiệu bất thường nên yêu cầu kiểm tra hành chính và phát hiện m‌a tú‌y
Thanh niên xăm trồ vào chốt 141 đòi xe cho bạn mà đâu có ngờ
Phạm Đăng Hưởng bị tạm giữ tại chốt 141

Chiều 17/4, theo sự phân công của Ban chỉ đạo 141 – Công an Hà Nội, tổ công tác Y11/141 công an Hà Nội, do thượng úy Trịnh Hữu Dũng chỉ huy làm nhiệm vụ tại ngã tư Nhổn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Trong quá trình làm nhiệm vụ, bất ngờ Phạm Đăng Hưởng (20 tuổi, quê Thái Nguyên, tạm trú huyện Hoài Đức, Hà Nội) từ nhà ra ngồi quán nước đối diện để xem cảnh sát làm việc thì phát hiện một người bạn bị bắt xe.

Khi thấy một người bạn bị cảnh sát giao thông lập biên bản giữ xe, Hưởng đi vào gặp các chiến sỹ CSGT để xin xe cho người bạn.

Nhận thấy nam thanh niên xăm trổ “không phận sự” bỗng nhiên đi vào chốt, có nhiều dấu hiệu khả nghi nên chỉ huy tổ công tác Y11 yêu cầu kiểm tra hành chính. Bất ngờ, Hưởng rút trong túi quần ra một gói nilon chứa tinh thể trắng vứt xuống đất. Tuy nhiên, hành vi của anh ta bị các trinh sát Hình Sự phát hiện và tóm gọn.

Tang vật cảnh sát phát hiện của Hưởng

Khai thác nóng tại chỗ, Hưởng khai mua gói m‌a tú‌y đá với giá gần 2,5 triệu đồng mang về sử dụng.
Tổ công tác tiến hành lập biên bản bàn giao người và tang vật về công an phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm tiếp tục xác minh làm rõ.

Tại công an phường Phương Canh, Hưởng cho biết anh ta là “tài xế”, chuyên chở các “chân dài dịch vụ” cho một số quán karaoke trên địa bàn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật