Những đứa trẻ Babylift: ​Cuộc đoàn tụ sau 40 năm

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Được đưa sang nhiều nước trên thế giới trong chiến dịch không vận trẻ em (babylift) khi còn rất nhỏ, nhiều em bé Việt đã được nuôi nấng trưởng thành và có cuộc sống sung túc. Trong số họ nhiều người luôn khắc khoải tìm lại nguồn cội Việt
Những đứa trẻ Babylift: ​Cuộc đoàn tụ sau 40 năm
Tricia Houston tươi cười bên cha sau 40 năm xa cách - Ảnh: M.H.

Hàng chục chuyến bay đã mang theo những đứa trẻ mồ côi, những đứa con lai tới những ngôi nhà mới ở Mỹ, Canada, châu Âu và Úc, thuộc “Chiến dịch không vận” (Babylift) của Mỹ hồi năm 1975.

Cô gái Tricia Houston, 41 tuổi, tên tiếng Việt là Nguyễn Ngọc Như, là một con nuôi gốc Việt cũng là một trong những đưa trẻ đó.

Cô đảm nhận chức thư ký của tổ chức thiện nguyện Operation Reunite (Chiến dịch hội ngộ) nhằm giúp những đứa trẻ Babylift năm nào tìm lại nguồn cội bằng phương pháp thử ADN.

Hai năm trước, Tricia bất ngờ phát hiện ADN của mình trùng khớp với ông Phan Minh Triết (ngụ tại quận 4, TP.HCM).

Cô vô cùng ngạc nhiên bởi không nghĩ điều đó có thể xảy ra. Cô tham gia chương trình thử ADN của Operation Reunite đơn giản vì chỉ muốn biết rõ nguồn cội chủ‌ng tộ‌c của mình.

Suốt 38 năm sống hạnh phúc cùng cha mẹ nuôi tại Mỹ, cô chưa bao giờ chuẩn bị tâm lý một cách sẵn sàng để gặp lại cha mẹ ruột. Vì vậy, mãi đến năm 2015, Tricia mới quay lại TP.HCM để gặp người cha sau 40 năm xa cách.

Giây phút bối rối và xúc động

Đã đủ quyết tâm để gặp lại gia đình ruột thịt, nhưng Tricia vẫn vô cùng lo lắng và bối rối với cuộc đoàn tụ. Bởi cô không biết bản thân mình và cha cùng những người thân trong gia đình sẽ phản ứng ra sao, liệu họ có thể xóa đi khoảng cách quá lớn sau 40 năm chia lìa hay không.

Tricia giấu không cho gia đình biết giờ hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Dẫu vậy, ông Phan Minh Triết vẫn lặng lẽ ra sân bay chờ đợi cô con gái mà ông thương nhớ bao nhiêu năm.

Và cuối cùng cuộc gặp đã diễn ra đầy cảm động tại nhà ông Phan Minh Triết ở quận 4. Tại đây, lần đầu tiên sau 40 năm Tricia đã được gặp lại người cha ruột cùng các thành viên trong gia đình.

Không khóc, nhưng Tricia không thể giấu được sự nghẹn ngào. Sự linh hoạt, tự tin thường thấy của cô như biến mất, một Tricia tràn ngập cảm xúc chỉ có thể nói chậm rãi từng lời với cha và mọi người trong gia đình.

Xúc động nhất là giây phút hai cha con mừng mừng tủi tủi ôm chầm lấy nhau. “Tôi bồn chồn, nôn nao trước khi được gặp lại con mình sau 40 năm xa cách. Ai mà không trông mong gặp con mình bằng xương bằng thịt, mong thấy con hiện diện trước mắt mình và mong được ôm con trong vòng tay. Và tôi đã làm được điều đó - ông Phan Minh Triết mừng rơi nước mắt - Con tôi như vừa bước ra từ một truyện cổ tích hay từ một giấc mơ. Tôi không dám tin là sự thật, nhưng tôi đã được ôm con”.

Đối với ông Phan Minh Triết, giấc mơ tìm con từ 40 năm qua cuối cùng cũng đã trở thành sự thật. Hồi cuối năm 2013, khi biết con mình còn sống và ở Mỹ, ông Phan Minh Triết đã cặm cụi học tiếng Anh để có thể giao tiếp với con gái.

Nhưng khi gặp lại con, ông quá xúc động đến mức nghẹn ngào, không thể bày tỏ rõ ý của mình. Nhưng Tricia kể cô vẫn cảm nhận được hết những tình cảm chân thành trong những từ tiếng Anh không chuẩn xác của cha mình.

“Tôi đến từ một đất nước rất đẹp”

Còn với Tricia, những tình cảm chân thành của người cha và người thân trong gia đình đã giúp cô xóa bỏ hoàn toàn những bối rối và lo âu trước đó. Mọi khoảng cách mà cô lo sợ trước đó đều đã bị xóa nhòa.

Ông Phan Minh Triết sau đó đã đưa cô con gái về quê gốc An Giang để giới thiệu với họ hàng ở quê, để cô được biết rõ nguồn cội của mình.

Tricia mô tả cuộc gặp của cô với cha và những người thân trong gia đình đã diễn ra “vô cùng tốt đẹp”. Thậm chí, những cảm xúc lớn lao trong cuộc gặp đã khiến cô cảm thấy hối lỗi vì không lập tức tới Việt Nam gặp gia đình hai năm trước, ngay sau khi biết kết quả thử ADN.

“Chúng tôi hoàn toàn khác biệt về văn hóa, nhưng đã hiểu được nhau. Giờ thì tôi có thể tự hào nói rằng mình là một người Việt - Mỹ” - Tricia vui sướng nói.

Tricia cho rằng đó là một sự cân bằng bản sắc văn hóa đối với một người con nuôi Babylift như cô. Ngày Tricia trở về gặp cha cũng đúng vào dịp TP.HCM chuẩn bị kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước.

“Đây là lần thứ hai tôi trở về và đầy ý nghĩa. Cha mẹ nuôi của tôi luôn nói rằng tôi đến từ một đất nước rất đẹp, nơi có những con người vừa tốt bụng vừa cần cù, chịu khó. Đó cũng chính là những gì tôi đã tìm thấy được ở Việt Nam trong hành trình trở về này” - Tricia khẳng định.

Tricia tâm sự rằng giờ cô không còn cảm thấy hối tiếc gì nữa. Và câu chuyện đoàn tụ cảm động giữa Tricia cùng người cha Phan Minh Triết chắc chắn sẽ là nguồn cảm hứng để những thành viên Babylift tiếp tục cuộc hành trình tìm lại nguồn cội, tìm lại gia đình.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật