Bi hài chuyện về những cô nàng mắc bệnh thiếu hơi đàn ông

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Từ tên gọi có phần hơi nhạ‌y cả‌m của căn bệnh đã dẫn đến những cái nhìn thiếu thiện cảm, diễu cợt với người bệnh. Chưa kể có những hậu quả khó lường chỉ vì hiểu không đúng về căn bệnh này.
Bi hài chuyện về những cô nàng mắc bệnh thiếu hơi đàn ông
Ảnh minh họa

Mang tiếng… nghiện đàn ông

My, một cô gái mắc phải căn bệnh này từ khi vào đại học. Cô làm nghề hướng dẫn viên du lịch nên đi nhiều. Khi mới vào nghề, bệnh của cô ở trạng thái nhẹ, triệu chứng chỉ là ngất xỉu và tỉnh lại ngay sau thời gian ngắn nghỉ ngơi. Song do không biết đó là căn bệnh để điều trị nên ngày càng tái phát mạnh, mức độ xỉu của My ngày một dày hơn.

My sống theo phong cách hiện đại, rất cởi mở trong chuyện tìn‌ּh dụ‌ּc nên đồng nghiệp không ít lần nhỏ to sau lưng mỗi khi My ngất xỉu lúc đi tour. Họ đưa ra nguyên do vì tour dài hơi quá, My không có cơ hội gần gũi với đàn ông nên mới phát bệnh. Những người ác miệng hơn còn bảo My lên cơn… nghiện đàn ông.

Quả là tình ngay lý gian. Cứ mỗi lần My xỉu thì chẳng khác gì… con nghiện. My rơi vào trạng thái vô thức, liên tục đập đầu xuống đất. Chỉ đến khi các đồng nghiệp nam xúm lại, đỡ cô lên người họ, để có lỡ đập đầu thì cũng không bị chấn thương vùng não.

Mà cũng lạ, mỗi lần các anh chàng lực lưỡng vây quanh, người giữ chân, giữ tay, cho kê đầu lên người thì My nằm im. Ngược lại, mỗi lần đồng nghiệp nữ vây quanh thì My đập đầu dữ dội hơn. Vì thế mà mỗi lần My ngất xỉu, các đồng nghiệp nữ tránh xa cho các anh chàng lại gần… chữa bệnh cho My.

Hỏi ra mới biết mỗi khi rơi vào trạng thái vô thức, My có một sức mạnh bất thường, đến nỗi chỉ đàn ông, những người có sức khỏe mới kè nổi cô lại. Sau mỗi lần My qua cơn, bằng đó anh chàng mồ hôi ướt đẫm. Họ không thể hình dung ra một cô bé chân yếu tay mềm lại có sức mạnh phi thường đến như thế. Chính vì thế mỗi khi My phát bệnh, chỉ có đàn ông mới dám đến gần.

Hôn nhân tan vỡ vì bệnh thiếu hơi đàn ông

Thắng, chồng sắp cưới của Hà trong những ngày đang háo hức chuẩn bị đám cưới, với niềm hạnh phúc ngập tràn thì đột nhiên Thắng chứng kiến căn bệnh lạ của Hà.

Khi đó, cả hai đầu tắt mặt tối vì phải tự lo hết đám cưới cho cả hai bên. Hà đang ngồi ghi thiệp cùng Thắng, bỗng cô lên cơn khó thở. Thắng hốt hoảng kè Hà vào nằm nghỉ nhưng cô một mực vùng vẫn khỏi vòng tay Thắng. Thắng chưa kịp hiểu phản ứng của Hà thì đột nhiên Hà chui tọt xuống gầm bàn, khóc nức nở. Thắng nói gì cũng không nghe. Nhìn cô như biến thành một người khác hoàn toàn.

Thắng hốt hoảng gọi gia đình vợ. Vài phút sau, dì của Hà xuất hiện với vẻ mặt như không có gì khiến Thắng càng ngạc nhiên. Đến khi nghe dì nói Hà bị bệnh thiếu hơi đàn ông thì Thắng sốc thật sự. Không thể ngờ vợ mình hiền lành mà lại… lăng loàng với đàn ông như thế.

Hà khỏe lại ngay sau đó nhưng hôn nhân của họ có nguy cơ tan vỡ vì sự thiếu hiểu biết của Thắng. Chỉ cần nghe cái tên, Thắng bỏ ngoài tai mọi lời giải thích. Còn Hà thì bị mang tiếng oan nên giận ngược lại Thắng. Không khí mỗi lúc một nặng nề hơn. Cuối cùng dẫn đến kết quả là họ chia tay.

Nỗi oan cho phụ nữ

bệnh thiếu hơi đàn ông hay còn gọi là Hysteria là căn bệnh được phát hiện cách đây hơn 2.000 năm. Theo chuyên viên tư vấn tâm lý Ngô Minh Uy thì đây còn gọi là căn bệnh rối loạn phân ly. Hoàn toàn có thể điều trị được bằng thuốc hoặc phương pháp tâm lý tùy theo nguyên nhân và mức độ nặng nhẹ của bệnh.

Tuy nhiên, bệnh nhân khi đã mắc phải căn bệnh này rất có nguy cơ tái phát mạnh hơn. Vì một số nguyên do sau: có bệnh nhưng không biết là bệnh để điều trị; hoặc do sợ định kiến, sợ mang tiếng xấu nên không dám điều trị triệt để. Chính vì vậy, số người mắc căn bệnh này ngày càng nhiều.

Khi có người nhà bị bệnh, đừng quá lo lắng mà hãy bình tĩnh tìm cách đưa bệnh nhân đến nơi có thể nằm nghỉ yên tĩnh. Sau khi qua cơn kích động, đưa bệnh nhân đến điều trị tại bệnh viện hoặc gặp chuyên viên tư vấn để tìm hiểu rõ nguyên nhân căn bệnh.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật